Hi các mẹ, Em lên mạng thấy tranh nhiều bé vẽ nhà rất đẹp. Nhiều cái trông ngộ nghĩnh buồn cười nữa. Có cái còn ko hiểu nổi. Bé nhà các mẹ chắc cũng có nhiều ảnh đẹp. Lưu lại đi các mẹ ạ. Đó là những kỷ niệm tuyệt vời sau này cho con trẻ. Em sẽ post các ảnh em cóp nhặt được nhé. Các mẹ có tranh của bé cũng đưa lên đi. Nếu ảnh nào đẹp em xin phép copy lại thành 1 bộ sưu tâp nhé Thanks các mẹ
Ðề: Bé vẽ nhà Cảm ơn mẹ nguyen dah gia bao. Em tuong ko ai ủng hộ nên ko up nữa. Mẹ Nguyen danh gia bao co tranh của bé cũng up lên đây nhé
Ðề: Bé vẽ nhà Chắc mẹ tuanhuong1402 định dạy bé học vẽ chuyên nghiệp rồi. Thật ra con em 2 tuổi đã cho cháu cầm bút vẽ nguệch ngoạc rồi. Ko ra cái hình gì nhưng cháu nó vẫn bảo đó là ông mặt trời có tóc và bố mẹ vẫn công nhận là ông mặt trời có tóc rối rít
Ðề: Bé vẽ nhà Con nhà mình lúc khoảng 2t thì mình mua cho 1 bộ bút sáp màu, bé tỏ ra thích tô màu và vẽ lung tung lắm. Nhưng bé vẽ gì thì bố mẹ chịu không hiểu, toàn phải hỏi bé, xong rồi giả vờ khen bé vẽ đẹp, hihi... Còn bé tô màu thì khá đẹp, cô giáo ở lớp cũng khen bé tô màu gọn gàng, ít bị lấn ra ngoài như các bạn, và bé nhận màu sắc rất tốt nữa
Hoạt động vẽ là một trong những nội dung giáo dục thẩm mỹ phát triển toàn diện cho trẻ em, thông qua vẽ, bé có thể được phát triển cảm giác, tri giác, phát triển khả năng cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật, đồng thời vẽ còn là phương tiện mà bé có thể thể hiện được thái độ, cảm nhận, tình cảm của mình đối với thế giới xung quanh. Mỗi bức tranh còn là kỷ niệm được ghi lại bằng sự ngây thơ và trong sáng, vì vậy nó rất xứng đáng được lưu giữ lại.