Hôm nay Tôm được ra sân bóng chạy nhảy thật là thích quá.Vui lắm í các mẹ ạ.Ba con chỉ thích sau này con thành cầu thủ bóng đá giỏi thôi..Cả nhà thấy con có da dáng cầu thủ chút nào không ạ?
Bé Tôm rất là ra dáng cầu thủ lắm đấy. Bé Tôm xinh trai quá, nhìn bé thật đáng yêu. Chúc bé ăn ngoan - chóng lớn Mẹ bé làm ảnh cho bé Tôm bằng cách nào mà đẹp thế, chỉ mình với nha
Cám ơn mẹ nó nhé.Bé thứ hai nhà bạn được 9 tháng,vậy là kém Tôm nhà mình 10 tháng đấy,làm thông gia được đấy mẹ nó nhỉ. Mình học ghép ảnh từ các mẹ trên diễn đàn này thôi.Bạn vào đây kéo phần mềm về máy là dùng được thôi. http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Graphic-Editors/PhotoShine.shtml. Bạn làm thử ,có gì liên lạc với mình nhé.
Tối qua ... nhờ mẹ nó chỉ mình làm được hình đẹp rồi nè, cám ơn mẹ nó nhiều nha , hôm nay gửi khoe hình cho mẹ nó xem coi được hông nè hee.... Đây là bé Nấm nhà mình đây (làm sui hen ..) Còn đây là gia đình mình đấy Rất vui được làm quen mẹ Tôm
Mẹ nó làm được ảnh rồi hả ? Gia đình bạn nhìn hạnh phúc quá.Hai nhóc nhà bạn nhìn thích thế,chúc gia đình bạn luôn luôn hạnh phúc nhé. Mẹ nó sướng thật đấy có hai cô con gái vừa xinh, vừa hiền ngoan nữa. (Em Nấm ơi cho anh Tôm xếp hàng từ bây giờ nha)
Sau một thời gian vắng bóng,hôm nay Tôm mới quay lại diễn đàn.Xin úp vài kiểu ảnh mới để cả nhà nhìn con có lớn không ạ? Tôm tập lái ô tô.
ôi lâu lắ mới thấy mẹ con nhà bác nè suốt hiện Tôm lớn ghê mà cũng vẫn mập mập đáng yêu như lú bé kìa
Lâu rồi nhà anh Tôm đi đâu mất tích đấy nhỉ ???? à anh Tôm đi học lái xe phải ko? Sau này qua nhà em Nấm chở Nấm đi chơi nhé heeeee..... Anh Tôm hôm nay nhìn lớn và đẹp trai quá ta
Tại mẹ cháu bận quá đấy mà.Cô ơi nhìn Tôm trong ảnh có vẻ mập vậy thôi,chứ gần 2 tuổi rồi mà mới hơn 11 kg tí thôi.Không được như em AnNam nhà cô đâu.Tôm dạo này lười ăn lắm cô ạ.
Ồ em Nấm vào thăm anh TÔM đây rồi.Đúng là anh Tôm bận đi học lái xe thật .Khi nào lấy bằng,anh Tôm qua đón em Nấm đi chơi nhé..
Cô khen làm mẹ Tôm phổng mũi đây nè.Tại con đẹp trai giống bố ,nên con mới đáng yêu như vậy,chứ mẹ con vụng lắm cô à.
Bé nhà mình dc gần 2 tuổi rồi bạn à.Con trai đang mọc răng nên chảy nước miếng tùm lum vậy đó mẹ nó ạ.Bây giờ con lớn hơn,sạch sẽ nhìu rồi cô ạ.
Tại mẹ anh Tôm dạo này bận quá đó mà ,cứ cái đà này không khéo em Nấm giận ,bỏ chơi với anh Tôm thi bùn lắm.Xin lỗi mẹ con nhà Nấm nha,vào thăm anh Tôm mây lần mà không gặp.Để nhận lỗi mẹ Tôm up ảnh mới lên nha.Đợi chut nha ,có ngay đây.
ảnh mới của con đây ạ. "Body" của Tôm đây. . Tôm lái xe máy nè(nhưng quên đội mũ bảo hiểm) . Tôm tự ăn nhé,không cần mẹ nữa đâu. Và đây là hai mẹ con nhà Tôm.