Ðề: Bên nhau trọn đời chị Hương à, chuyện hay quá, trước đọc rồi giờ đọc lại cảm động vô cùng, TY của 2 người mãnh liệt thật
Ðề: Bên nhau trọn đời em đã mua quyển truyện này hơn 1 năm rồi nhưng đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nữa, chỉ thấy ngưỡng mộ lắm cách mà họ yêu nhau và chờ nhau
Ðề: Bên nhau trọn đời trời. nhìn cái topic này em lại nhớ lại 2 năm trước khi mà em và con bạn đọc truyện này. em thì đọc đi đọc lại không biết chán, còn nó ngày nào cũng tha thẩn hỏi em câu :" k bít sau này tao có tìm được Hà Dĩ Thâm của mình không nhỉ"
Ðề: Bên nhau trọn đời Ôi ôi, mình cung mê truyện này dã man. Còn bắt đứa bạn mua cho quyển gốc bằng tiếng Trung nữa. Dọc bản gốc hay hơn bản dịch nhiù lém í