Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phải đánh số má vào em ah. Đứa nào đến trước vào trước cho số đầu, đứa nào vào sau đến sau cho số sau. Sau chỉ cần hô số 1 Bia, số 2 Sữa.... ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đã đánh số trả lời rồi nên chuyển qua đây cho cái Kún nó đỡ phải leo lại nhể Thế máu ấy sau ra hết chưa? Họ mà khuyên dung Marvelon thì nghĩ em rối loạn nội tiết nữa nên dừng thuốc là bong niêm mạc. Hôm nào lại đi kiểm tra lại nhé, giơ uống Marvelon đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lên chuồng đây. Nhà em đang trong cảnh đứa tay bồng tay bế, trông nheo nhóc đến khổ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Mầm ơi, Em có quà cho chị rồi nhé. Nguyên đai, nguyên kiện chưa mở ra ạ. Mà em nói trước là quà hối lộ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ghứm, ôm Bếp rồi còn rầy? tao chả thích ôm ấp mẹ gì? vướng víu, cứ ôm máy là thích nhất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng vào điểm danh ah. Mà nhà mình ơi, em vào nhà, lội cần mẫn và bấm thanks mỏi tay. Sao em chẳng thốt được lời nào nhỉ. Hay em có vấn đề nhỉ ???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỉn ơi, socola làm bánh thì mua loại gì nhỉ? Hôm qua chị làm bánh mouse cho co la mà theo hướng dẫn là cho vào vi sóng cho chảy ra, mà chị cho vào lại bị cháy đen. Sao em nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihihh...ko phải socola nào nó cũng chảy đâu bà, giống như bô ma ấy. e thích dùng Hershey, dùng loại dark nhé chứ e ko thích mấy cái loại hạt hạt các bạn bán nguyên liệu đang bán, cảm giác nó ko thịn = Hershey.