Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chả biết. Em chưa có vinh dự lên Đập đá topic lộ hàng hay khoe hàng mà. Giờ đi làm là cứ phải đóng quần dài, mặc dù vừa nóng vừa ngứa vì nó chạm vào chỗ đau. Cơ mà chả dám mặc váy vì da trắng nên mấy vết thâm nhìn đến tởm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún ơi! Bác Sư tử Hà Đông sắp về nước, bác dự định là 22/7 xin đi off đấy vì 21 đâu như nhà bác ấy bận. Chị nộp đơn cho bếp, em xem xét đơn từ hộ chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế thì ọp canh bún thứ 7 đi chị (ngày 21/07) Từ cuối tuần sau là em cứ xin ọp thường xuyên, ọp càng sớm càng tốt kẻo em chả biết lên bàn lúc nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tôi mua đủ nguyên vật liệu rồi nhưng nhà thiếu cái nồi hấp, đang nghĩ ko biết nên sang mượn bà ngoại hay đầu tư một cái nồi hấp nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà lấy cái nồi cao thành rồi cho vỉ hấp xôi (hoặc cái khay hấp trong nồi cơm điện) vào cũng được mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi, chị bảo này, chị hứa bị đưa ra trước công luận đấy. Vì tuần này theo lịch là phải giảm 1 số cm ở 1 số chỗ dưng mà nó lại không giảm. Dù suốt tuần quất bài tập nặng, chuyên gia rồi. Ăn uống thì ngẫm đi ngợi lại, chỉ có mỗi bánh da lợn. Bắt đền cô nhá Tuần sau chị đăng ký 1 hộp nữa, haha/ Ngon lắm cô ạ. P/S là sáng nay đem cái hộp đi vứt, giai bé kêu ầm lên là bm ăn hết, không phần con.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối qua chị cũng tập mà, tối nay lại tập, em HLV khen là dạo này bắt đầu có cơ, thành bụng và đùi cứng hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế 22 chị xuống hử? thì ọp 22 nhé, em gặp chị trước khi lên đường hehe Dự sinh của e tầm 24-26/7, sẽ cố ọp thêm khoảng 2 lần nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng đang thắc mắc vụ này, chửa nghe thấy nói bao h. Nhưng đúng là em khá hạn chế dùng thuốc, nhất là thuốc giảm đau do hồi cấp 3 có thời gian em sống hơi phụ thuộc vào nó nên sau này tự mình điều chỉnh. BC em là BS nên cũng khuyên ko nên dùng thuốc giảm đau nhất là trong lúc đang đau mà chưa biết rõ nguyên nhân, vì như vậy sẽ ko theo dõi được diễn biến cơn đau.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em khâm phục bác lắm, mỗi lần đọc được lịch tập của bác là em nẫu hết cả người. Thôi thì em chép miệng đẹp có xắn ra mà ăn được đâu hihi