Ðề: Bếp Kún tầng 10 Làm chị bứt rứt quá đấy, chị đang muốn xắt hết chỗ tóc xoăn đi, nhưng mà khổ tóc chị mỗi sợi chĩa ra một nơi, rất thử thách thợ cắt tóc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị hôm đi cắt tóc ở đó cũng thế, ra như là người khác hẳn ý. Cuối tháng này chị qua sửa lại tóc. Em để tóc ngắn trông cá tính mà. Nhưng chị chỉ khi nào đi đâu có việc mới sấy cụp thôi, còn ko chỉ ra hàng gội đầu, sấy sơ sơ là về. Tóc chị rụng nhiều, sấy lắm sợ rụng hết thì chết dở. Đợi cai sữa nhờ Bông lấy thuốc rụng tóc cho
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái đo đỏ ấy, từ trước đến giờ chị thấy mọi người toàn bị phản khoa học thôi Lang rừng ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hờ hờ, bác giai khí là vui tính, tuyền kể chuyện ăn chơi nhảy múa những năm 80-90, rồi chuyện năm xưa chiến tranh anh đi bộ đội đóng quân làng nọ làng kia, dạy cho trai làng 1 bài học......
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lần sau chị đừng tự dìm hàng mình nữa nhớ, em gặp chị ngoài đời rồi em ứ tin nữa đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Đẹp ơi, bác chăm tập TD quá, bác làm em Gato, em xấu hổ, em tự kỉ....nên em sẽ đi bơi đây....học tập gương sáng !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi, cái bánh da lợn í, đặt nồi cao cao lên, cho cái vỉ hấp ở trong nồi cơm vào rồi đặt cái khuôn lên hả, trưa nay tao về tao thấy cái khay đá bằng nhôm, bá cháy luôn...hi hi...Phải hỏi rõ ràng cụ tỉ để làm phát ăn ngay Lì ợ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà này bà í dáng cao, tóc dài, eo ót mà nghe bà í kể cứ như bà í nhếch nhác lắm í....ko tin bả CC này tả về bản thân tới 80% luôn...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà Minh Sài Gòn chỗ hàng muối là chuyển ra 151B Lê Duẩn hay sao ấy ạ. Hôm nọ em đi cắt tóc mò qua hàng Muối mà cuối cùng phải lộn lại Lê Duẩn. Em ko nhớ chính xác 100% nhưng cũng đc 90%:-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khám phá ra và biết ơn vì điều đấy em thấy cũng hạnh phúc lắm rồi, mà thay đổi theo hướng tích cực để đền đáp cho mình thì càng tốt hơn, hehe...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị có cái nồi luộc gà toa toa, cao cao ko? Mà ở quê kiểu gì chả có nồi to cao?, cho nước vào, đặt cái vỉ hấp của nồi cơm vào, đun sôi lên. Cái khay đá phải chắc nó vừa cái nồi nhá. Phết 1 lớp dầu ăn thật mỏng vào trong lòng khay đá để chống dính rồi đặt cái khay đá lên trên cái vỉ hấp. Tiếp theo là đổ từng lớp bột vào hấp. Chú ý: Đổ từng lớp mỏng mỏng thôi, dày lâu chín vì cái khay nó to. Khi hấp nhớ để lửa to để nước sôi mạnh tạo nhiều hơi. Khi lớp trước chín (màu trong) thì mới đổ lớp tiếp theo nhé. Thế mua được lá dứa(lá nếp) chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah quên, nhớ lót cái khăn dưới nắp vung để nước ở nắp ko rỏ vào bánh, kẻo lai mỗi lớp trôi 1 nơi!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi nếu tôi đặt trực tiếp khuôn cupcake để đổ bánh da lợn ý vào thẳng nồi rồi đổ xâm xấp nước (hiểu ý tôi ko), ko cần dùng đến cái khay hấp thì có đc ko nhỉ? hay phải nhất thiết hấp kiểu cách thủy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đây em phục vụ chị đây ạ: Minh Sài Gòn 151B Lê Duẩn. Điện thoại: 0904781992. Chị đi cắt lại cái tóc cho em nhờ. Gái xinh như thế mà để cái tóc như các cụ về hưu rồi í. Đi luôn đi rồi chụp hình cho các chị ngắm nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bở nà bở thế lào, e lói chuận mà, khổ lắm, đừng tự dìm hàng mình dư thế chứ, phụ nữ chúng mềnh phải tự tin chị ạ, k đc tự làm xấu mình
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ha ha ha, em giống chị quá, mỗi lần thèm ăn cái gì lại tặc lưỡi: ăn đi 1 tý tẹo tèo teo thôi, mai lại bóp mồm vào.