Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khóc gì? Tại em bếu nên em mới làm bánh da nhợn. CHị và con Ỉn mà làm bánh da nhợn thì có mà thành xác khô ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 sao không cho cái Ỉn. Hôm nọ còn kêu là cho cả chip với Vịt cơ mà, tự dưng lại ki bo thế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bây giờ sống với nhau vì trách nhiệm với con cái và nhu cầu làm bánh thôi, ko có tình yêu!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sợ rồi, giờ muốn bếu thì em phải làm sao ta? Chăm ăn bánh da lợn để được làm bánh da nhợn chăng?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tội nghiệp, lần sau chị cố gắng kiếm lấy cái quần mặc tạm chị ạ, ai lại trời này ra đường ko chịu mặc quần, rát chân là phải
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế mới 2 nhát, ko thì đã 5,7 nhát :ANAL: Thoai, mình lượn. Hôm nay lại lượn như đèn cù ngoài đường.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua hôm nay em thấy vui vui (mặc dù là vưỡn ko được cắm hoa), tự nhiên thích cưỡi xe nhong nhóng ngoài đường quá. Bây giờ đi ra đâu thì sẵn hàng để mình đong nhỉ, cả nhà đừng mách em ra Cát Linh với cả đầu Bưởi đấy nhé, hahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Này Ỉn, tao chỉ muốn cách ly con vài ngày để có thời gian làm những gì mình thích mà ko được!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em còn có cả dạ dày nữa, xá gì lòng Nói thật là nhiều khi muốn làm 1 món gì đấy cho riêng chị để bày tỏ (cái gì thì chị tự biết) mà rốt cuộc ko biết phải làm món gì, vì chị quá DAM DANG rồi, có cái gì mà chị ko làm được đâu, sợ bị chị phách vị nên thẹn