Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi chị ạ, ông Giời công bằng lắm, ko lấy ko của ai cái gì bao giờ, được "cái này" thì ta lại mất cái kia
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi, đg có 1 nồi bánh da lơn_ đg làm bánh thật. Ko có lá nếp, ko cân, ko cốc đong, tất cả làm áng chừng, đến khi đổ thì nẫn nộn hết cả can tội đổ mạnh quá. Làm ko có màu xanh trông ko khác cục bánh sắn. Giờ đg đợi hấp chín hết, hy vọng ăn đc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huhu tự dưng xúc động vì có ng ăn giống mình. Tôi đang nuốt nc bọt ực ực vì cái béo béo kia, tôi cứ chiên thịt là phải có rau muống luộc, và dưa muối là hẳn nhiên... Bà làm luôn đi bà, tôi đang ức chế vì k đc đụng tay đụng chân vào việc gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khuất gì có niềm vui với bánh trái, với chị em, 2 đứa con ngoan ngoãn thế là đủ rồi em ạ cứ nhìn thế cho đời nó hồng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu, Ỉn ơi, e làm chị run hết cả người, phần vì xúc động phần vì xấu hổ vì mày đừng huyễn hoặc chị thế chứ, chị là mem bếp Kún chứ cho phải mem NH với mem MĐ đâu. Thôi mai mày vào khoe với chị là hqua e được làm kem, xong lại được khuyến mại thêm mẻ su kem là chị vui lắm rồi. (mẻ su kem ít cũng 30p chứ ít à)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 rời cao đất dầy, thứ 6 ngày 13 thiên hạ ăn bida để giải đen hay sao ấy ợ??? e chóng hết cả mặt .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bên nhà chị có nồi thổi xôi hấp được đấy và có cả vỉ hấp nữa, sang nhà gặp Liên mà mượn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 C ơi, đi off ngại phết đấy, bếp toàn ng giỏi. Với lại e vẫn dưới nhà zai. Đi lên nhà ngoại đc 1 2 hôm lại xg, chạy suốt í. E mới đc đi ăn sáng bún cá, uống 1 cốc cafe Trung Nguyên trong big c. Chứ chưa lượn đâu cả. Kế hoạch nghỉ mát cg bị hủy, họ hàng vẫn chưa thăm hết, đặt hàng kều hoa quả đi biếu mà chưa biết ngày nào lấy. Bếp thông củm cho e mí nhé