Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bữa sáng của em, bánh mỳ hôm qua mua ở Veggie, bơ em ưng cái hãng này lắm nhé, mua ở Metro, thịt nguội mua ở Big C, ở Big C chỉ có đúng một loại là hãng Salsa này là ăn ngon, sinh tố xoài chồng pha [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng thế nhé, nhiều lúc muốn chém lắm xong cứ sợ nói ú ớ, vớ vẩn lại bị cười cho thối mũi nên lại thôi bấm thanks cho ra chiều bí ẩn hihi. Hôm nay mưa gió mát trời thích nhỉ, mong chiều tạnh để nhà chị QQ đi chơi Chị Kún ơi trưa nay có đi gặp bác Zin nữa ko chị ?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Haha, À chị ơi cái hộp đó nhà em là hộp to, mọi nơi bán rẻ nhất 180, cái loại 100 là nhỏ bằng một nửa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nói đến socola , thỉnh thoảng nhà e mua kem về mà ko có lọ sốt thì cứ cho thanh này vào LVS 1 phút , nó chảy ra ăn mùi vị còn thích hơn hẳn chai sốt 80k , chai kia nó làm lỏng lỏng cho dễ rưới lên kem như topping nên vị hơi ngọt ra thành phẩm đây ạ, kem chanh leo e làm nên nó nhanh chảy hơn kem ngoài hàng vì kem hộp nhiều đá , ít sữa hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua em lội đến 12h mới đi ngủ thế mà sáng ra đã lội gần 3 Chục cụ nữa huhuhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay bà Ren gọi chị vừa đánh được răng xong. Khổ bủ quen giấc phục vụ chồng con bủ dậy sớm, sờ nắn nặn bóp các kiểu mà chưa đến giờ ra đường. Bủ gọi cái Chóe nó vẫn trên giường, bủ gọi chị cũng giường vừa mới ra khỏi ổ, bủ lại hỏi thằng cắt tóc nó xin bủ cho nó ngủ thêm tý nữa, bủ tính gọi Kún xem trưa nay có cho bủ gặp nữa không :-\":-\":-\" Lần này bủ về tiết kiệm được kha khá anh Mao đỏ nên bủ đang muốn xõa, gọi bủ cực kỳ hứng khởi nên chị sáng nay trời mưa mà ngỡ trời nắng. Ra chợ xách cái lưỡi mới cái tai về làm giò xào, làm nửa cân ba chỉ lợn đen về luộc bóp thính, miếng gan về chiều rán và lại lôi tôm nho nhỏ xinh xinh ra rang ăn canh rua ngót. Ngày hôm nay hứng khởi cực, chỉ sợ đang vui lại đứt dây đàn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị giống em, vãi cả mứt mới đến được chỗ này. Hôm qua đứa nào có ảnh bạn Ren cho chị nghía cái
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chào cả nhà ạ, lâu lắm rồi em mới được ngoi lên hít khí trời thế này, hihi. Đợt vừa rồi em bận nên em chỉ làm tàu ngầm thôi, giờ em được nghỉ hè rùi em sẽ năng vào nhà mình chơi thường xuyên, cả nhà đừng hắt hủi em nhé. Mọi người đang tám vụ bơi lội à, em học đến 3,4 khóa cũng chỉ biết bơi cơ bản thôi, đến chiều ngang bể còn chả đu nổi nữa là chiều dọc, nên là nghe chị Kún, chị Khoai nói mà em lồi hết cả mắt vì ghen tỵ, gì mà mấy vòng quanh bể, hức. Furama Đà Nẵng cũng là tình yêu đầu đời của em, em đi hồi năm 2000, cha mẹ ơi sao mà choáng thế, lần đầu tiên một con bé vắt mũi chưa sạch được biết đến khu nghỉ dưỡng cao cấp nó là cái chi mô. Em cũng ấn tượng với cái bể bơi của nó cực kỳ, cái bể bơi kính trong là nhìn thẳng ra biển, lãng mạn quá, chả thế mà ảnh quảng cáo nào của nó cũng là hình ảnh một cô gái ngồi trên thành bể bơi nhìn ra mặt biển xa xăm, hihi. Còn một bể nữa thì quanh co uốn lượn trong khu vườn, có cái cầu gỗ nhỏ xinh bắc qua, chả hiểu sao em lại thích bơi ở bể này hơn, cảm giác hòa mình vào thiên nhiên ý ạ. Suốt ngày em chỉ bơi lội trong resort, chỉ ra biển đúng một, hai lần cho là có đi biển =.= Giờ chỉ ước một lần được quay lại đó thôi dù có thể bây giờ đã xuất hiện nhiều resort khác cao cấp hơn, đúng là mối tình đầu khó quên ^^
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi bác Din phồng, idol của lòng iem đã hồi hương rùi ạ, giá mà em được gặp bác, tay bắt mặt mừng nhỉ ? Sau dồi em sẽ hét to lên giống mấy em fan Kpop bi h, I lớp diu chiu chiu chiu :x:x:x, cơ mà em thẹn quá, thôi hẹn bác lúc nào bác về hẳn em sẽ gặp bác sau vậy. Mọi người cho em gửi lời hỏi thăm bác nhé, chả gì em một thời cũng đồng cảnh ngộ với bác, SDD dưới cả mức viện dinh dưỡng cho phép, hix. Bi h thì thời huy hoàng đấy còn đâu, sắp phát phì lên rồi, hức.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hehe, nhà mình chạ bị dột (có dột thì cũng phải qua 4 thằng tầng trên mới tới mình) cơ mà nằm ngủ trên giường cứ lo ngay ngáy cho 2 bố con nó đang trải nệm dưới đất, lỡ nước nó chui từ dưới lên lại chạy chả kịp. Hihi, may sáng nay dậy vẫn thấy nền nhà khô ráo!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhìn mấy thanh sồ của bác em chết thèm. Em mí biết là ăn loại dark ko gây phì nên vẫn tì tì món này mỗi khi có dịp (toàn tự nhón tay lúc đi chợ thui )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thanh Lindt này của thụy sĩ ,e thấy ở VN đầy siêu thị có, e ko nhớ bên chị Limi có ko...socola nhiều cacao thì đây chưa phải loại cao cấp vì có loại còn 2-300k/100g nhưng e thấy ăn cũng được rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đọc cái này em mới dám thẽ thọt. Cả nhà ơi em có một ước nguyện từ lâu lắm rồi nhé mà chưa thực hiện được, đấy là gom quần áo và sách vở cho các bạn khó khăn. Nói là từ thiện thì cao siêu quá, chỉ mong là giúp đỡ cho các em nhỏ khó khăn ở vùng sâu vùng xa thôi. Nhưng em lại tự muốn đi cơ nhé vì em thấy các hội từ thiện dạo này cứ thế nào ý, không được tin tưởng lắm. Hay là Bếp mình làm 1 chương trình như thế đi, sẽ về quê của 1 thành viên nào đó. Mình chọn quê ai và có vùng nghèo ý ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vì từ sáng em có nhõn 1 cái bánh mì chuột vào bụng nên càng thèm ý. Có cái chocolate 95%, đóng thỏi bé bé xinh xinh ý, ăn chẹp chẹp, ngon lém ý!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ủng hộ vụ này ợ. Quần áo thì ok mừ nhà toàn nhân hết tuổi học hoặc chưa tới tuổi học nên ko có SGK
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Bo cu Bo ơi, em buồn cười từ nãy mà bây giờ mới dám thỏ thẻ, là em monkey em ý là 9X, còn chị thì chắc 8X đúng không ạ, thế nên chị không phải gọi chị xưng em đâu ạ, hihi, chắc chị cũng mới vào nên chưa quen thui ạ. Em cũng 9X chị ơi, chị đừng nhìn nick em mà gọi em là chị nha, em tổn thọ mât, còn tại sao lại có cái nick kiểu như này của em thì lại là một câu truyện khác, hehe. Chị ơi nghe chị kể hình như ngày xưa chị đi du học đúng không ạ, chị đi học ở đâu thế ạ, em rất thích nghe các câu chuyện về đời sống của lưu học sinh nhé, hihi, để làm động lực phấn đấu sau này ^^.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị chutchithn ơi, em ủng hộ cả 2 tay 2 chân kế hoạch của chị, nếu có thể thực hiện em cũng xin đóng góp dù bây giờ em chưa nghĩ ra được cái gì ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ak ak, tại hum chị xem bác nào đó tổng kết nhà mình thấy bét cũng hàng 8x nên hơi nhột, ko dám xưng bừa Hóa ra cũng có 2 nàng tuổi trẻ tài cao