Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah, bánh cái răng....làm mình nhớ cái đĩa gà mật ong năm nao, vừa quay vào lấy nồi cháo cá hồi, quay ra đia gà còn nhõn mấy cọng xà nhách đề co...từ lần sau...cạch búp bê từ thiện....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày nói đấy nhé rừng. Vậy thớt có đóng được ko mà còn cãi, chưa nói đến việc băm hay chặt hay thái nhé. Còn muốn hiểu chị nói gì thì mày đọc lại lần nữa xem nhé...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đọc xong chả hiểu luôn, đóng thớt? có lẽ bà nên dùng cái từ dễ hiểu hơn là chế tác hay sản xuẩt cho xong
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hơ, em chửa lội dưng mà sao lại ko nên tham gia hở hcij, em thấy cái đấy hayhay, đang định đăng ký suất phục vụ đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác ơi, em đi công tác cứ như dân du mục ý ạ. Đôi bác mua có phải là đôi bình thường đi như giày thể thao bình thường. Đến lúc cần ấn gót xuống là trượt được không ạ? Em tìm đôi này. Nếu đúng bác cho em xin cái tên em tra bác nhá. Chứ giày trượt thì Bia có rồi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì chính hắn mà, nó là một loại quả từ rừng mà ra nên nhóm đó bên chị gọi là trái cây rừng, gồm 4,5 loại gì đó đắt lắm nhá mà nhà chị ghét đại (may quá) nên chị chả bao giờ ngó đến, hình như loại này trồng khó hơn nên dù chính vụ cũng đắt hơn mấy loại quả khác khá nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối sang nhà mới mà chị ko biết, cứ hì hục bên này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/628961-Bếp-Kún-tầng-11?p=12251334#post12251334