Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi đang lội ở trang 245 vụ đi soi da mua mỹ phẩm của chị Khet và cái Bong còn phải lội đến 312 nữa Còn ngày hôm nay thì theo kịp rồi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đợt này em quyết tâm kèm cặp con, sẽ uốn nắn con từ tác phong, thói quen giờ giấc, tính ngăn nắp cũng như việc học hành. Thế là từ tháng này đòi chồng tiền gia sư cho con, hôm nay kèm con học muộn lại dúi cho chồng rửa bát nữa, hihi người ta bảo 1 công đôi việc chứ em hôm nay là 1 công 3 việc nên vui mạnh )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị buồn suốt cả tối, hôm nay có 2 khách, 1 khách mua VNM túi, giá 6k, nhẩy dựng lên bảo ối giời ơi, đắt thế, chị chỉ mua 5k. Một khách khác, mua TH True milk 28k cả vỉ, cũng nhảy dựng lên " ối giời, chị chỉ mua 26k", chị tra máy thì chị nhập 6,600 đồng/ hộp, bán 7,000 đồng/ hộp. Chị cứ thần cả người ra, tra máy thì mình lãi có vài cent như vậy, sao người ta lại nói mình thế, mang tiếng quá, mà như vậy chả hiểu 2 người đó nhớ giá nhầm hay thế nào, nhưng có lẽ họ sẽ chẳng mua của mình nữa. Có một niềm vui khác là tòa nhà chung cư đối diện có tầm 10 người đến ở, thì khoảng 4 người đã sang nhà chị mua tung hoành, kêu là rẻ thế, nhiều thứ thế, đó là sang Corner Shop.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ốm nàm thao hả chị? Dạo này cu Cà ăn uống ntn hả chị? Con nhóc nhà e dạo này hư lắm, hay thức đêm mà chả chịu nằm chơi đâu, cứ pải ê a cùng nó, im im 1 lúc là nó khóc váng trời. Nên đêm e ko ngủ dc nhiều, sáng ngủ bù, toàn 9h hơn mí dậy, ko ăn sáng luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi đầu tiên TH bán 26k/vỉ thật chị ạ, nếu mua cả thùng là 255k. Nhưng về sau có một đợt tăng giá, bây giờ em thấy ở đâu cũng bán 28k - loại sô cô la là 29k, chị giải thích cho người ta thế ko người ta tưởng mình bán đắt.VNM ngày xưa em cũng mua 5k, bây giờ không mua nữa nên không biết giá. Ngày xưa nhà em bán hàng, nhiều khi phải chấp nhận bán mấy thứ thông dụng gần như không có lãi, người ta so xong mua, ko để ý đến giá những thứ khác không thông dụng đã bị đẩy lên ít nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em mua hàng thì ko hay để ý đến giá lắm nhưng có cái Sữa Chua Vinamilk loại thường ấy chị em mua là 4.5k (em đang ở Sơn Tây nhé và cái nhà em mua là đại lý cực to). Nhưng em chốt lại là chị bán hàng thấy lãi để đủ phục vụ khách hàng là được chị ạ. TRăm người bán vạn người mua. Ai vừa lòng thì mình trân trọng ai ko vừa lòng thì mình cũng vui lòng tiễn đi chị ạ. Không có gì phải buồn. Em bán hàng nhiều khách cũng thế nhưng sau 1 thời gian lại thấy quay về vì ko mua ở đâu được thái độ phục vụ tốt hơn mình là họ lại quay về với mình ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 11 TH true milk thì e mua tại cửa hàng của nó luôn, đợt trước là 28k/vỉ (hình như cũng mới tăng lên 29k rồi hay sao í, vì e mua lốc nhỏ cũng tăng lên 1k, từ 17 lên 18k). Có thể ở họ mua ở ngoài đại lý thì sẽ rẻ hơn đc 1-2k, nhưng vào siêu thị thì phải chấp nhận giá cao hơn chứ. Điều này ai cũng hiểu mà. Công nhận 2 bà khách của chị hơi bựa
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Luc ơi cuối tuần em về thủ đô rồi. Em qua nhà chị chơi nhé. Em đang tìm người dọn nhà theo h, chị có biết ai ko ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, trong mấy loại trên e chỉ hay mua phomai bò cười n thường là >30k/vỉ TH true milk thì e hay mua cả thùng loại 110ml cho con mang đi học là 173k/thùng (tất nhiên mua cả thùng thì rẻ hơn mua lẻ rồi) À, có cái cà phê G7 loại gói chữ nhật thì e hay mua là 40k/hộp, htrc e qua lấy sữa có lườm qua thì thấy chỗ chị có n k để ý giá bn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sữa chua VNM loại thường nhà chị cũng bán 4.5. Cảm ơn em, đang hồi hộp hóng tiếp, vì quan điểm của chị là bán rẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hú thế thì ổn quá rồi. Thế còn gì phải buồn nữa chị. Em thỉnh thoảng cũng hay buồn vì khách như chị lắm, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thấy mình làm thế là hết sức mình rồi cố nữa thì chắc chỉ có nước ăn mày phục vụ khách thôi. Nhưng em cũng ko dám thái độ với khách đâu chị. Thành rá có nhiều người họ thương họ lại quay lại với mình chị ạ. Lúc đó lại vui biết chừng nào
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị nghĩ giá em bán vậy là hợp lý rồi. Nhà chị cũng toàn mua đồ với giá như vậy. Việc khách hàng kêu đắt cũng là chuyện bình thường nên em không phải lăn tăn nhiều đâu. Khách hàng đông lên vậy chứng tỏ giá của cửa hàng em phải tốt hơn những chỗ khác rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, em xem giá chị đưa thì em mua rẻ đc hơn từ 500 đến 1k đấy, ví dụ trà xanh k độ em mua 5k, vinamilk là 4,5k chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 VNM gì 4.5 hả em, trà xanh để mai chị ra xem nhập bao nhiêu, nhưng chị bán 6k tức là chị nhập 5 phẩy mấy rồi