Ðề: Bếp Kún tầng 11 TH nhà em mua cả thùng to ở CH của họ là 280k, nhưng mua ở đại lý bánh kẹo thì chỉ có 265k. Mua lẻ thì trước em vẫn mua là 26k nhưng từ đợt tăng giá em ko mua lẻ nên ko biết chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vinamilk thường 4.5k, nha đam, hoa quả, ba vì là 5k. C2 350ml là 5k, phomai bò cười là 26k. Vì chỗ nhà em rẻ lắm ý, nhà anh chị ấy lấy đc tận gốc k mất tiền vc chị ạ, đường cát 20k, sữa ông thọ trắng 23k. Em ghi lại rồi mai em hỏi cho chị mấy cái còn lại, anh chị ấy cũng lãi mấy cent như chị thôi. Khách thì vô cùng lắm ạ, chị đừng buồn nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vậy là có C2, phomai bò cười, đường cát là rẻ hơn nhà chị. Các thứ khác bằng. Để mai chị gặp em chị hỏi thêm một chút nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Mầm ới, váy e mặc vừa in chị ợ, nhờ chồng chụp = đt thì bị chê ỏng chê eo, cuối cùng e bắt phải lôi súng khủng ra bắn cho e, e báo cáo chị, váy đơi ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 OK, về đi rồi alo cho chị, sang nhà chị chơi nhé. Chị có 1 chị làm tạp vụ ở cty hay dọn nhà cho chị, nhưng dạo này bu chị xuống nên toàn bu dọn, chị ko gọi bà ý nữa. Nếu e cần chị cho số mà gọi. Bthuong bà ý vẫn đi làm, có thể làm cuối tuần hoặc chiều đi làm về thì làm. Mà chắc chỉ dọn dẹp lau chùi thôi, vì trước chị cũng chỉ nhờ có thế thôi mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Limi ơi,cái siêu thị ghẻ ờ gần nhà em ý,đồ thì lèo tèo mà đắt kinh khủng,ai vào cũng bảo siêu thị sắp vỡ nợ hay sao mà sờ cái gì cũng k có,mà giá đắt lắm.Em nghĩ chị k phải lăn tăn vì giá cả đâu,đồ của chị có cái có thể đắt hơn bên khác nhưng cũng có ối thứ rẻ hơn.Thế nên khách lởm thì kệ đi,đừng lăn tăn làm gì.Nhà em cũng thế,có cái bán rẻ và có cái bán đắt hơn nhà khác nhưng khách quen vẫn thích mua theo cái kiểu bán sồn sồn của mẹ em,đó là mua nhanh bán nhanh,k nhì nhằng nhì nhèo,nhất là đội xây nhà bán,cực thích mua đồ nhà em vì nhẹ vía,mặc dù bị máy chém,hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em chỉ cần dọn nhà ngày 3 buổi hoặc 2 buổi cũng được. Nhà em bt chẳng có ai ở nhà nên cũng ko cầu kì lắm chị ạ. Chị giúp em nhé. Em thì t5 hoặc t6 em xuống. Nhưng phải dọn cái nhà đã nen sang tuần em sang chơi. Chị cho em số phone của chị đi. Em định hết tháng 8 mới xuống cơ nhưng bố chồng đi công tác 1 tháng. Chồng em bt ko có vợ tuần về nhà 1 lần, nên em phải về chứ ko nó rỡ cả nhà đi luôn ấy chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hí hí giống mẹ em. Bán gà thì đắt nhất chợ, lại còn vừa bán vừa đuổi ồi ồi thế mà vẫn đông chị ạ. Chắc có duyên bán hàng đấy chị
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bác Vịt đây ạ. Trời ơi bác sinh năm bao n thế ạ? Tại sao bác lại trẻ hơn em. Thế lần sau gặp em bác gọi em bằng chị nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hí hí, thế á, iem mới 18++ thôi mờ, chị đừng gọi iem = chị iem ngượng nắm, hí hí hí e nà e tảo hôn đới, nên đừng gọi = chị nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 HÚ......Em đây, dạo này âm mưu tàu ngầm ban đêm, xong lăn quay ra ngủ tự lúc nào ko biết, bị các cảnh sát nhắn tin mí gọi điện truy nã gắt gao quá, đành phải lổi lên trình diện Ai nói xấu, khen chê gì em biết hết Cực kì khâm phục Bông, trân trọng tình cảm giữa các anh em bên nhà chồng bà, đọc mà thương anh C quá, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi giời ơi tại sao lại đáng yêu thế nhỉ. Ai mà cũng xinh đẹp thế này thì em còn bán mỹ phẩm thế nào được nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uầy, thế mà chả lấy sớm về mà diện đi cổ vũ văn nghệ văn gừng cho thầy Hôm T7 thầy hát đấy, nhà vịt có ai đi xem ko? Có thấy em trên sân khấu ko? Ha ha, Hai Bà lại vô địch
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tiền thuế người ta tính theo khung giá NN các chị nhé, các chị có thể seach trên mạng bảng giá đất NN năm 2012, nhà chị ở quận nào, phố nào, ngõ bao nhiêu mét, nhân với diện tích trong sổ đỏ, sẽ ra giá trị nhà đất. Chứ ko tính theo giá trị để trong HĐ công chứng đâu, trừ trg hợp trong HĐ để cao hơn khung giá NN ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hờ hờ hơ, thế thì ai cũng như tao thì sếp đàn ông chúng nó chết hết mầy ợ à, tiền đây e kể cả nhà nghe, hôm nay nhân ngày mưa gió sập sùi e mặc cái quần đỏ nhà bác Limi, rồi mặc cái áo màu xanh tím than mua cùng cái Ỉn đi làm, tới cty đã bị soi mói roài, cơ mà e kệ, k = đc em mí soi e chứ, sao e phải xoắn nhỉ , đến chiều bác sếp e lên cơn xoắn, kéo ghế ra ngồi cạnh e, thủ thỉ tâm hự, bác bảo tối nay đi nhậu bia với bác với mấy anh trong phòng đi tiếp mấy ông bên công an để nhờ họ giải quyết mấy cái hso bị dính đến lừa đảo bên cty e, bác nói nhẹ nhàng đúng kiểu thủ thỉ ý, e nghe xong, e giẫy nảy như đỉa phải vôi ý, e lắc đầu hơn cái bọn nhai thuốc lắc nhá, xong bác bực e lắm vì e lắc kinh quá, bác đạp bàn bảo e, đi thế này là đi làm ngoài giờ đấy e ạ, e phải đi để phục vụ cty chứ, đi thế này về là có lương, ôi rồi, e nghe xong mà hãi, e đi nhậu với bác nhỡ có làm sao các bác đưa e đi đâu thì e tèo à, mà còn sữa ở nhà chưa giao, con thì đói đợi mẹ về, hoa thì héo cần e về tưới, e lại càng lắc tợn, hí hí, nói mãi, bác chán bác quay ra quắt e, chả đc bác lại nói dỗi, xong bác kết 1 câu là từ mai a sẽ đi tìm gv cho nhà e, để e có thời gian phục vụ cty, e nghe xong mà hãi hùng, e xin phép bác cho e ngược sớm e về đi ship sữa và đón con
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có đã mừng, đong mãi chả anh nào theo Sáng nay than vãn còn bị các chú ở cơ quan bẩu nà: mày xem lại mày đi