Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vào bếp là ai cũng có khả năng tự hồi sức cấp cứu hết là thế đấy, ngất xong toàn tự tỉnh thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm qua 12h em mới rời trận địa thế mà sáng nay lội dững 15 trang là sao huhuhuhuhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bống ơi tối qua chị mệt quá ngất sớm, giờ mới đọc post này của em. Thế để chiều chị qua QQ lấy rồi mai em đến Thành Công tha về nhé! À mai mới ship cho khách có đc ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mưa gió quá, sáng nay em đi làm muộn. Tháng này dững 3 ngày rồi, ko biết giải trình thế nào đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi e đã lội xong, e lại ôm giấy tờ công văn đây e đang đi mượn xe, kiếm cái xe nhẹ nhẹ để trưa nay phi đi off e quyết k phí tiền taxi (hôm trước đi taxi tiếc quá)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ah c Bống ơi, e mượn đc xe là e đi off nhá, e ôm bánh tráng để c đi lấy cho đỡ xa nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cho em xin cái topic của chị ấy em hóng với . Cái vụ hát tiếng anh ý, e thấy anh ĐVH cứ khen mấy thí sinh là e phát âm chuẩn mà thú thực e chửa 1 lần nghe ảnh hát tiếng anh bao giờ ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lion đi sang đâu thế? Đã quyết đi rồi sao lúc nhận kết quả lại tâm trạng, nếu còn lăn tăn thì ở nàh làm cũng được chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đêm qua mụ Kún làm bão nhé,chém phầm phập làm bà con bảnh mắt ra lội toét mắt.Choáng với lịch làm việc của mụ,em k nhàn nhã,nhưng em có sức ì,nói thẳng tuột ra là em lười,hôm nay lại len lén ngồi đằng xa,ngồi gần mụ,em lại thẹn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Để tăng tốc làm bài tập hè cho Jiu, em xin con 1 chân phụ việc, em viết hộ con phần luyện chữ. Thằng ku kể cả: mẹ có viết được ko đấy? Ơ, anh coi thường bu nhể, để bu viết cho nhanh, anh đi làm toán đi. Thế là em đang làm học sinh lớp 5 trường làng, viết chữ miệt mài, nhớ cậu bé trong truyện Những tấm lòng cao cả, viết chữ giúp bố kiếm tiền; hehehe, nhà em ngược lại mới oách :-D
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, tâm lý người Việt phần lớn thế này, nhưng em nghĩ cũng không đúng đâu. Em nghĩ con cái nó cần bố mẹ hơn cần tiền chị ạ, chính thế nên mới có chuyện nhiều nhà tán gia bại sản vì chữa bệnh, dù chỉ là để kéo dài. Ngày xưa em cứ nghĩ bảo hiểm là phù phiếm, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó thật sự là cần thiết. Ốm đau được hỗ trợ tiền khám, tiền thuốc, nằm viện vẫn có lương, chẳng may chết thì có tiền di chúc. Nghĩ như chị, chẳng thà em mua BH cho mình yên tâm khám chữa bệnh. Ở VN mình cứ ác cảm với BH, chẳng qua là vì gặp đại lý đểu, chỉ muốn chăm chăm bán lấy tiền hoa hồng chứ không thèm quan tâm đến KH cần gì, muốn gì, thế nào là phù hợp. Hồi xưa mới ra trường, em đi học khóa bán BH của Pru, xong bỏ vì em nghĩ mình mời mua BH khác gì lừa thiên hạ, ko mời chào nổi. Thế nhưng may mà tham gia khóa đấy, bây giờ em hiểu rất rõ về BH và rất thông cảm với những đại lý bán BH kiểu như chị Gút. Nhưng cũng chả bao giờ tặc lưỡi nể mà mua BH cả, em chỉ mua khi biết rõ mình cần gì, muốn gì, và được gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E ko biết nữa,khéo là rồi ý.Bụng em giờ cứng lắm,con nó cứ gồ lên,đêm qua thì cứ âm ỉ đau,sáng nay lại thấy bình thường.Đang theo dõi xem có cơn co hay dấu hiệu nào tiếp ko đây.Bác cứ vác sen lên cho e nhé.Sen thì chắc để đc,chuối thì đẻ xong vẫn ăn đc chứ nhỉ?!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đi học chị ạ. HIhi . Tâm trạng thì vẫn tâm trạng nhưng mà ko thể ko đi được . Tự nhiên tối qua em đi chơi về mẹ lại bảo con gái sắp đi rồi nên phải tranh thủ tối nào cũng chơi với con gái mà nghĩ thấy buồn quá !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị còn thẹn đến độ không dám đi ọp cơ mà . Thật ra chị không chỉ lười mà còn không có nguyên tắc, cơ bản sống ỷ lại quen rồi, xong cứ lý do này nọ để biện minh. Chị chỉ mong Kún nó chia sẻ nhiều nhiều, mình càng thẹn mình càng có động cơ thay đổi, đạt tới được 1/5 sư phụ là được rồi.