Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em mất cảm tình với nó vì em bụng to (hồi bầu) đặt chỗ trc mà nó dí em lên tầng 3, bàn mấy năm k lau, nói thì nó cho xuống tầng 2, 30p chả đc 1 món, nên ngon, thèm mà em cũng k muốn vào
Ðề: Bếp Kún tầng 11 30k thôi mừ. Thấy cửa hàng nó xa, chả nhẽ lại mua mỗi 2 bộ đấy nên cố đặt dăm thứ cho đủ công ng ta ship
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nhờ bếp tranh thủ khoe mấy mẫu bánh mới và Pioa chút nhé ! ( bánh này của anh Tuti bếp mình ạ !).
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cũng là quyết k tiêu hoang nhỉ?hôm qua lại gửi tâm thư cho bác Limi lấy bộ dầu gội cho con Mit,lọ của Thái đểu hết rồi,chuyển sang dùng hàng Pháp xịn cho nó,hihi.Dạo này em ngoan,k sắm sửa gì cả,váy vóc k mua vì vừa được cho mấy cái
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay tự nhớ bánh nhà Pôn quá,mà dạo này chị đang thừa cân béo phì nên chẳng dám ho hoe gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi, bác thương em, có hoạt động gì của bếp mình bác báo cho em mí nhé, bác toàn quên em thôi .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay có nhắc đến em mà,hihi,xin lỗi nhé,thôi tuần sau đi,bác Tubim về thì đi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi dồi ôi, đẹp xế, đang đêm nhìn cái này em lại thấy đói, cahr nhẽ đi lục tủ úp tạm bát mì tôm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng xí nhá. Nguyên con cho đỡ tranh nhau. Hôm nay mang mẫu đơn về giai bé hỏi cá mỡ mỡ. Quên mất ko bảo Chou mang luôn cho chị. Bơ hôm nào ok nhắn rồi chuyển qua Key cho chị nhá.
Bánh yêu quá Pôn ơi, chuẩn bị làm cho chị bánh sinh nhật XR nhé, chị hỏi mày bánh trà xanh là có việc cần nhờ, mai chị alo nhé!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 2 vc chị hay ăn sáng bún bò huế ở đấy thôi, buồn cười cái đám nhân viên, mình ăn gần như 2, 3 lần/ tuần mà chỉ duy nhất có 1 đứa nó thuộc bài "2 bát 35 không móng, thêm viên, 1 bát không hành không tiết". Mỗi lần vào ăn, nhìn thấy có mặt con bé đó là mình mừng hết chỗ nói, vì chỉ cần bảo c 2 bún nhé là nó nhớ và gọi đúng. Hn k có nó ở đấy, đọc đi đọc lại mãi mà nv nhận order vẫn ngơ ngác k hiểu làm thế nào cho đúng ý. Bình thg 1 bát đầy đủ cả móng của nó là 35k, có 1 viên mọc bò, nếu ai k ăn móng nó tính 30k, còn mình bù thêm viên mọc tức là vẫn tính 35k. Có hôm c gọi nguyên văn như trên mà nó mang vào cho 2 bát 5, 6 viên mọc bòa to, k thấy thịt bò chín đâu, 2 vc ăn ngấy đến tận cổ vì mọc bòa. Trời mùa hè nóng, ăn gì cũng k thấy ngon, đc cái quán này nó chịu khó trang bị, cái phòng rộng độ 30m mà nó lắp 1 điều hòa cây, 1 điều hòa treo cỡ 18.000 BTU + 5 cái quạt treo tường CN komasu nữa nên ngồi ăn k bị bí bách khó chịu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quả đội bóng em mua của hãng Wilton, cứ vẽ cái sân bóng ra rồi đặt lên thôi đơn giản lắm, mà em làm cho có kiểu để khách đặt hàng cho phong phú , chứ riêng đội bóng đó em mua của chị Kati đã 210 nghìn 1 bộ nhựa rồi , đắt bỏ bu .
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Nhà em chẳng có bột trà xanh ( tại em không mê món này nên không đú ) chả có nhẽ em làm trà xanh theo ý bác, biết đâu lại đông khách nhỉ ???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 1 cặp đấy 2 mẹ con dùng chung cũng thích lắm, c cũng tắm trộm của con mấy lần, thơm như mùi hoa bưởi ấy, mà giữ hương lâu phết