Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    sáng nay e vào khám đinh kì, tình hình là nước ối cạn quá rồi, vôi hóa bánh rau, có thể là e đẻ sớm cả nhà ah.
    mai là sinh nhật bố hĩm, chả có nhẽ bố con sinh cùng ngày?
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Bác cố lên bác ạ! Gấp gáp thế này bác có thiếu gì ko? Em đang nghỉ đây!
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    e oánh 1 bài dài lắm, TSB mất đâu rồi...chả còn hứng oánh lại dưng thôi e cố trình bầy lại cho cả nhà bớt lo.
    sáng nay tuy lạnh lẽo dưng mờ thôi e cố dậy đi khám chứ sợ sang tuần mọi ngừoi đi làm rồi lại đông nhung nhúc. bs SA hôm nay lại vớ phải e trẻ trẻ, ko có kinh nghiệm, đến soi cái vòng đầu còn ko biết, phải gọi hỗ trợ dưm lần mới xong, phán rằng đầu con hĩm nhỏ dưng đáng sợ hơn là nước ối còn quá ít, sợ nó lại bị suy tim như thằng anh ấy. E hỏi xem có nán được đến t2 tuần sau ko? dưng xuống gặp bs thì phán ngay là phải nhập viện sớm thôi. Vâng vâng dạ dạ để đưa ông giặc về cái đã, e vơ mấy món đồ rồi quay lại ngay.Thương ông con lắm, hứa cho đi KFC NTH để chơi ở đấy 1 lúc mà giờ lại nhin đói theo mẹ về, về nhà e vơ mấy món đồ, làm cho con 2 lát bánh mì bơ, bảo cho bố nó biết tình hình rồi e đi. Gọi mãi ko có taxi, lươn gẫy cẳng mí tìm ra xe ôm.Vừa đi vừa thấy tủi thân làm sao ấy, mắt lại rơm rớm..rõ nẫu.
    Giờ họ cho e chay monitoring theo dõi, chả thấy có vẫn đề gì, tim vẫn ngon lành cành đào, e cũng ko có cơn co, ko bị ra máu cá, nhựa chuối gì cả, cố uống nước ừng ực xem nó có tăng lên tẹo nào ko.BS Tuấn chắc bận, chỉ chuẩn đoán từ xa, chiều bác ấy đến xem thế nào. Mà ngu dại, e quên bu mất, lỡ mồm ăn cái bánh mì thừa của con, như thế chắc phải chờ tiêu mí mổ được rồi...
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    quàn áo của con hĩm chưa kịp giặt mày ah, vì nghĩ là chưa đến ngày đẻ, mí lị trời âm u quá. Vừa nhờ bà về giặt giũ hết đám ấy, chỉ lo bà lại lôi nước cọ bình ra giặt quần áo thôi :(
     
    sky_2010 thích bài này.
  5. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chúc chị mẹ tròn con vuông, cả nhà mình luôn bên chị
    Chị nhờ ai mua dùm cho 2,3 quả dừa tươi uống thêm xem thế nào ạ
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    thôi e ngủ 1 tý .
     
  7. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ối bà ơi, vào viện rồi à? Thôi cố lên, ra sớm chút thế này cũng được, còn hơn đúng Tết mới ra, khổ nhiều thứ hơn. Giờ chẳng biết nói gì hơn là chúc bà mẹ tròn con vuông, khỏe mạnh bà nhá. Sinh xong nhớ hú để chị em còn biết, mừng tủi cùng bà, bà nhé.
     
  8. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ôi chị Kún đang nằm tầng mấy đấy, e cũng đang ôm cu con trong viện này.
     
  9. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Cái nước ối thì cũng khó cải thiện vào thời điểm này lắm,còn cái rau bị vôi hóa sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi,càng để lâu nó càng còi,thậm chí suy dinh dưỡng.Nếu con hĩm nó đòi thổi nến sinh nhật cùng bố nó thì chị cho nó ra.Cả nhà luôn ở bên chị,mẹ tròn con vuông chị nhé!
    P/s:ăn no rồi mà cần mổ thì vẫn phải mổ thôi,có điều thuốc tê ngấm lâu hơn và mổ xong đau hơn bình thường.no vấn đề gìchij nhé!
     
  10. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Sao k đợi bu lên trông thằng Li rồi bảo bố nó đưa vào viện cùng, ai chả biết bà mạnh mẽ, tự chủ nhưng lúc nào cần thì mình phải viện tới lão chứ, cứ bất cần như bà chỉ thiệt thân thôi. Update thường xuyên tình hình nhé, nghe bà tả e bs siêu âm dẩm dớ tôi chả thấy yên tâm gì cả, liệu có đúng như nó phán là vôi hóa bánh rau k ?
     
    khanhngoc08 thích bài này.
  11. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ôi c Kún lại cbi đón e hĩm rồi. Chúc chị mẹ tròn con vuông, e hĩm ra cùng ngày mí bố thì cũng vui ah
     
  12. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chúc Kún mẹ tròn con vuông, bình an trọn vẹn nhé. Cám giác đi đẻ mà chưa chuẩn bị tinh thần thật là khó tả, lo lắng, hồi hộp, ngổn ngang bao nhiêu kế hoạch dang dở, nhưng rồi sẽ đâu vào đấy hết thôi.
     
  13. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ối Kún sắp sinh thật à, mẹ tròn con vuông nhé, chờ thông tin...
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  14. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhà cháu vào CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ BẾP.
    Sau đó chúc bếp trưởng mẹ tròn con vuông, có gì thì đt để hỗ trợ nhé
     
  15. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Trong khi chờ tin Kún và chờ xem hĩm em có giống Salih không, chị mời nhà mình nếm miếng thịt ba chỉ quay ròn bì nhé. Quay = lò tốn điện bỏ bu, 45' nhiệt cao nhất, được cái thơm ngon ròn rôm rốp, thịt quay Hàng Buồm còn lâu mới ngon bằng
    [​IMG]

    Tự muối dưa hành ăn chứ không xin bu nhé
    [​IMG]
     
  16. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ngon quá chị Cáo ơi.em chưa bao giờ làm được cái bì nở tưng bừng thế này.
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chi ác quá, e đang bị cấm ăn để nhỡ có mổ moi thì còn mổ được luôn huhuh...e đói quá, e tu gần chục cốc nước từ nãy đến giờ. 2 con osin Kều, Khét nó đang đi mua nước dừa cho em đây.
    viện họ đến giờ ăn nhẹ , họ đi phát sữa chua, bánh kem, chè chén cho bệnh nhưn, e mí con Khét, Kều, Minh tôm đứng nhìn nuốt nước bọt ừng ực.
    Buồn cười, nhân mẹ con Minh tôm đang nằm đây, tiện lên thăm nom nhau, bọn e mí giáo dục dân trí cho con Khét về điều kiện sinh hoạt , Khét nó há hốc vì thấy đẹp quá, sạch quá, ăn uống tử tế quá..hih...e trêu nó là dăm hôm nữa vào thăm Chóe ở bên Viện Pháp chắc nó sốc đột quị ấy chứ.Đấy, nên là bỏ ra 2500k/ năm mua cái bảo hiểm để ôm cái yên tâm chả bõ quá cơ, mùa này giở giời, hay đau ốm, ho hắng, chả bệnh cũng lôi con đến khám khiểng cho yên tâm, rồi lấy cái voucher ăn búp bê.
     
    chip-chipMẹ Cáo thích.
  18. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em tầu ngầm bếp Kún đã lâu, hôm nay thấy bếp trưởng chuẩn bị đi đẻ giống em 6 năm trước, chưa kịp chuẩn bị gì nên mới tìm nick ngoi lên chia sẻ. Không ngờ là em có nick ở đây từ 6 năm trước mà chưa hề pót bài nào cả, ko nhớ pass luôn, còn nick thì dùng chung.
    Em chúc bếp Kún năm mới luôn đỏ lửa, các chị em luôn hạnh phúc, vui vẻ với gia đình nhỏ ngoài đời và căn bếp chung trên mạng này.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    khổ, bu chạy lên cũng ko kịp, thôi tôi cứ chủ đông chạy ko nhỡ làm sao như lần trước ấy. mà chồng tôi cũng phải dăm phấn, bôi son nữa cơ chứ có oánh quần cộc mà chạy đi luôn cùng đâu.Mạnh mẽ thì mạnh mẽ chứ tủi bỏ mẹ, may có bác xe ôm lắm mồm ( hơi rau mùi tý) bác ấy chém cho vui quãng đường.
    mà tầm này đi SA liên tục đi bà ah, vì nó thay đổi nhanh lắm, con hĩm dược đâu 3 cưn 6 hoa
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    cảm ơn em, chào mừng e mạnh dạn vào Bếp.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này