Lại hết 1000 trang rồi, e khuân cả nhà mình về đây cho đỡ lê thê http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/493210-Bếp-Kún-tầng-5/page999
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em nhảy uỵch vào nhà đã, sang đây 888 tiếp cả nhà ơi. Chắc chả cần chúc tụng nữa làm gì cho tốn đất nhờ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ô may quá, e xí được cái mẹt tiền, lần đầu vào nhà mẹ Kún Kín để học hỏi nấu nướng đây ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhiều điều muốn nói mà ko biết nói như thế nào. CHúc chị em ta luôn vui vẻ, hạnh phúc, cho nhau niềm vui, chia sẻ nỗi buồn như suốt 3 năm qua!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sau gần 1 tuần suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc e phải take a big step trong cuộc đời để gia đình đươc trọn vẹn...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 he he... may thế, e xí đc mặt tiền Nhà mới e chúc cả nhà luôn vui vẻ, yêu đời, dam dang, ai YSL thì theo gương bếp trưởng nhanh chóng lấy lại đc phong độ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hí hí, trưa nay chị ko nhịn nổi, làm bánh giò rồi, ôi nhìn hổ lốn lắm ý. Giờ đang luộc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chúc mừng nhà mới mong mọi buồn phiền sẽ qua và niềm vui sẽ đến với các chị yêu quí của em!