Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trông hơi sặc sỡ thật, nhưng e Sa tươi như hoa thế kia cơ mà Mà đấy là bệnh của các bà rồi chị ơi. Mẹ e cũng mắc bệnh giống bu chị, bà ra chợ thấy cái gì cũng mua cho cháu, toàn các màu ko thể mê được Ai đời lúc nó dc 1 tháng tuổi đã đi mua bộ quần áo khoác to đùng cho bọn 9 tháng, bà bảo là đến Tết ( lúc đấy là tháng 12 âm) chắc mặc được. Rồi cơ man nào là quần áo sặc sỡ... mà nó là con trai chứ... hix E cũng cấm chỉ rồi đấy, con e thì quần áo sơ sinh e đi xin, dùng lại. Sau này nó mặc e tự mua, bà ko được mua vì mắt bà với mắt e khác nhau
Ðề: Bếp Kún tầng 6 quả này đảm bảo hót. con Chip lớn quá rồi ấy . bà ơi, ko khéo cho tôi mượn con máy về hí hoáy mí được, nhìn hấp dẫn, dễ làm nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 k đọc lời bình của bà thì tôi chỉ tập trung vào mỗi cái mẹt đáng ghét của nó thôi, nhg rồi trót đọc lại phì cười quay lại ngắm cái mũ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái mũ kiểu này thiết kế dành cho các bé tí xíu,khoảng mấy tháng thôi,con Mit cũng có 1 cái như này,nhưng k màu mè đồng cốt như em Sa.công nhận cái sì tai này với bộ mặt em Sa hài k đỡ nổi,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xã nhà iem đang ngồi cưới khoái chí......Lão đang đá chân rủ đi đúc con hĩm như nhà bác đây này...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nó đứng lên ghế đấy chứ, gì mà cao được bằng mẹ, dù con mẹ lùn 1 mẩu. Cái máy lạnh tự động thì nặng độ 13 kg, còn cái lạnh bowl như này thì tôi có 1 cái bị nứt tẹo (ông anh làm rơi) nhg đảm bảo dùng ngon lành.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đang đếm cánh hoa xem có nên mua cái thẻ massage 3,6tr 10 buổi đc thêm 5 buổi của menard ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị làm ko lúc nào e vứt máy qua cho mà làm. Hnay e cũng làm kem chanh leo rồi, tí nữa show hàng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ con bé này... sao mà pải xoắn nhỉ. Cứ làm theo chị là hết xoắn, mà cũng chả tèo được
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối em cười ngất ngư với em Sa, mẹ em than thở giong văn đã hài thì chớ em ấy lại còn cười toe toét với cái bộ hồng rực. Buồn cười quá chị Kún ạ. Thôi bác nhé, đừng có mà thiên vị. Anh đã được diện cớ gì lại để em Sa ăn mặc dư thế này. Em phản đối đấy! Mua sắm áo váy cho con gái là niềm đam mê hiện tại của em. Yêu ko đừng được ấy chị ạ. Em chỉ mua các bộ vừa tiền ( MIVN, Gap...)mà chất mát thoáng thôi, chỉ 100 - 150k/ bộ là đã yêu lắm lắm rồi. Em đầu tư 1500k vừa rồi đủ để con gái mặc cả hè ấy. Giờ cứ cái gì ngon bổ rẻ là em thích. Ah mà có áo body cộc tay mùa hè, có khuy ở đũng rất tiện để xi tè lại ko cần mặc xi líp, rất nhiều màu mà chỉ có 35k/ 1 chiếc. E mua 5 chiếc nhìn yêu lắm chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tình hình là em đang nhức đầu đây vì có lớp sắp khai giảng mà chưa mời đc học viên nên e định tranh thủ trưa Mai đi massage mà quên mất vụ gà lu! Mà đi ọp xong về lại làm mặt nữa thì hết cả buổi chiêu rồi còn gì!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thực ra là cực cáu ấy dưng nhìn nó lại cười khùng khục, chỉ lo bố nó biết có cái thứ trang phục này thì chết