Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cám ơn Lang rừng, nhóc nhà mình hôm nay vẫn xanh le xanh lét, tất cả quần áo chăn ga gối cũng một màu xanh, nên 2 mẹ con phải kiếm 2 bộ quần áo xanh và đen, mặc đi mặc lại. Nàng ta cuống chân nên ai trông nó cũng phải bày trò chơi với nó cả ngày, chẳng làm được việc gì khác. Tui đợt tới mà sinh nhật sẽ thắp 4 ngọn nến, chắc bằng tuổi lang rừng, cái tuổi mà cụ nào cũng bảo cao số, bạn bè thì hơn 1 nửa chồng bỏ, bỏ chồng, may mà tui chưa việc gì, chắc do lấy chồng già cưới muộn. Tuy nhiên tui thấy đứa nào tập 2 cũng tốt hơn tập 1, đứa nào làm mẹ đơn thân cuộc đời cũng vẫn phơi phới nên ai có bị hoàn cảnh ấy đừng có lo nhiều quá. Kể cho cả nhà nghe, hôm nay tui đi chấm thi hoa khôi du lịch Hà Nội của 60 trường đại học (khổ xấu như ma tự nhiên bị làm ban bánh khảo hoa hôi), rất nhiều chuyện buồn cười. Có em rất hay, giới thiệu em thích đọc sách, giám khảo hỏi em thích đọc sách gì bảo là “em rất thích truyện cuốn theo chiều gió” “vậy em thích nhân vật nào trong đó và vì sao” thì em ấy lúng túng nghĩ mãi không ra, bảo là em thích nhiều lắm nhưng vì tên nhân vật toàn tiếng Tây nên em không nhớ. Giờ nghỉ giải lao mình nó chuyện với bạn em ấy mới biết em ấy chưa bao giờ đọc Cuốn theo chiều gió, lúc ban Giám khảo hỏi nói bừa cho oai, ai ngờ bị hỏi tiếp. Lại có em khi giới thiệu về địa danh du lịch Hà Nội, nói là em mong một ngày vào lăng Bác, để xem Bác nằm trong đó như thế nào. Úi giời, tự nhiên tui nghĩ đến mấy trang 8 của các mẹ về các tư thế, ngửaa hay nghiêng hay sấp nhỉ. Có em giới thiệu đạt giải môn văn, sau đó đọc câu thơ của Hoàng Trung Thông thì giới thiệu đây là thơ Tố Hữu. Ui trời, giới văn quá ta. Được 1 ngày thư giãn. Có khi lần sau đi chấm thi phải rủ mọi người đi xem cùng. PS Kún, nếu PP của em giám cân tốt thì chị theo với. Béo quá, giở cái áo dài ra mặc cài khuy xong không thở nổi, phải cởi ra thay đồ khác thì vẹo người trợn mắt 1 lúc mới tháo được cái móc ở sườn, suýt đi muộn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngày nào chị chả lê la trong bếp, mỗi tội chỉ xem nhà mình buôn thôi. Chị không hay đi đón con nên ko rõ vụ Bách Thảo lắm, còn chuyện trường chuyển Gia Lâm thì chị cũng đang lo quá đây, nhà chị tận mạn Mỹ Đình, đúng là từ đầu thành phố đến cuối thành phố, nhưng mà bố nó thì lại làm việc gần nhà, bây giờ ko biết quyết định để bố đi xa hay con đi xa nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ranh sách ăn gà lu ngày mai của đội phao câu rùa: 1.Diệu Anh 2.Bongcon 3.Khét Thị 4.Limi 5.Luc Thị ỏng 6.Con Kêu ko đi thì viết giấy đoạn tuyệt quan hệ với con Khét luôn đi 7. Cucu Thị có đi ko thì bẩu, nếu ko nhờ gọi điện đặt giúp cho cái bàn ở khu VIP nhá 8. Điền tiếp tên.........
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ nay đến tháng 8 âm lịch là mùa hồng xiêm Xuân Đỉnh, quả nhỏ, thớ mịn không bị sạn, phải ăn lúc cứng thì rất thơm ngon, chỉ để được 1 ngày thôi, sang ngày thứ 2 mềm là nó bị nhũn, thâm, hết ngon ngay. Còn hồng xiêm quả to là laọi của Thái hoặc miền Nam, có quanh năm quả to không chắc, ăn ngọt nhưng không thơm và nhũn không thích. Nhà Lỳ mua được rẻ thế, chi mua chợ Hôm toàn 40k/kg hồng Xuân Đỉnh đấy. Bà bán hang này hôm nào có hồng ngon mới điện thoại cho chị ra lấy. Cả nhà thông cảm. Tui lội ngược, hồi bé có thói quen đọc sách ngược, cứ trang cuối đọc trước vì đoạn hồi hộp không chờ được, giờ đang trồng cây chuối lội đến đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ, hàng xóm nhà chị hả, mai có đi ọp hội đít rùa ko để mọi người thảo luận công tác đảng với
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Còn cái bình minh nữa ah. E tạm cho nó vào list. Còn phích nước ngay sát sạt e, ko bít bà ý có đi ko 1.Diệu Anh 2.Bongcon 3.Khét Thị 4.Limi 5.Luc Thị ỏng 6.Con Kêu ko đi thì viết giấy đoạn tuyệt quan hệ với con Khét luôn đi 7. Cucu Thị có đi ko thì bẩu, nếu ko nhờ gọi điện đặt giúp cho cái bàn ở khu VIP nhá 8. Binhminh 9....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ha haaaaaaaa cho chị cười cho đã đời nhé Kún, công nhận liên tưởng hay.... Cái mũ này không đỡ nổi ý Ờ chị cũng hok đi, sợ hết tiền, còn chục ngày nữa mới có lương
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng đấy bác ah. Ko có nhu cầu cấp thiết thì ko nên đi, vì ra đấy rồi lại sờ vào cái nọ cái kia, kiểu gì chả tốn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hoàng Anh ơi, con bé con mới đẻ nhà chị sốt 39 độ và nổi mụn đỏ ở chân tay bên dưới da, đi khám bs nói bị chân tay miệng nhưng về nhìn kỹ thì những nốt đỏ ko rộp nước, phải làm sao bây giờ hả em, bs kê cho nó kháng sinh nhưng mẹ nó chưa cho uống vì nghĩ là sốt phát ban. Theo em thì nó bị gì vậy và giải quyết thế nào em ơi. Bà già chị xót cháu cứ rên lên là tại con mẹ hơn 40 tuổi mới đẻ nên con mới yếu thế, nó còn bị thiếu sắt nữa cơ nên bs nói phải cho uống thêm sắt, chị sốt hết cả ruột
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay e làm kem trả bài máy mới. Công nhận là giải phóng sức lao động kinh khủng ( để e đá cái Binhminh), ko pải mỏi tay đảo đảo gì nữa Vẫn là món kem chanh leo đơn giản như đan rổ thôi ah. Mai e định làm kem capuchino or cốm dừa nhưng tối mai đi tập yoga về muộn nên cũng chửa bít có làm được ko nữa. Chỉ vì cái hộp WP pải dùng gấp chứ ko thì e vẫn thong thả
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kún ơi thế chỉ cần uống nước muối loãng thôi hay phải kết hợp mấy động tác yoga gì nữa? Kún ơi, thế chỉ cần uống nước muối loãng thôi hay là phải kết hợp tập mấy tư thế yoga gì đó?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con đứa bạn E cũng bị chân tay miệng. Nhưng ko fai chỉ khám mà ra mà còn làm xét nghiệm máu mới cái gì gì nữa cơ rồi mới có kết luận