Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơn Cụ Giời bác ko bị lươn ngang dọc, lươn là do cơ địa dị ứng rồi, pác Dự như thế. Bác bị dị ứng được phán là thời tiết chuyển mùa kèm theo gió độc phát tán. Thầy phán của pác là Hội phụ huynh ngày nào cũng ôm gốc cây đợi thỏ con tan trường.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhất Bếp trưởng. Chúc Bếp trưởng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên mọi lĩnh vực
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gửi t/y BG thân mến, mềnh đã trở lại, hí hí, đang lặn mạn trang 430 ná, bấm tks mỏi tay quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay em uống 2 viên đầu tiên rồi bác ạ. CÓ lẽ thuốc em mua liều lượng nhẹ hơn viên của bác. Thế tính ra đắt bỏ bu. Hôm nào bác mua nhiều thì bác nhớ để cho em 1 nửa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chua mà lại ko đông em cũng éo hiểu là dư lào, thường thì đông đặc dưng chua thì còn phán do nhiều đường quá, hay lần sau lấy tùe máy ra chịu khó đun sôi nước đậu thêm lần nữa rồi hẵng làm xem thế nào À mà em quên mất, đường nho của chị Lì khác với đường nho của em, mua 2 người khác nhau, 2 hãng khác nhau. Chuyển giao sang cho người đẹp Lì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E còn chả dám đọc cái bài viết về bọn choai choai oánh nhau xé áo lột quần cơ... cảm giác bọn trẻ con bi h sợ thật ý. Mai sau con cái mình cũng ko biết pải dạy dỗ như thế nào vì bi h đi trường nào cũng có kiểu như thế... huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng bác Din đã quay trở lại, lâu ko thấy bác nhớ bác ghê ý Tình hình bác chưa hết hẳn phồng ah? Cũng lâu pết rồi đấy bác nhỉ...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay cái HHX và cái Mít còi ko đi làm hay sao mà ko thấy vào chém. Mà HN hôm nay vẫn ảnh hưởng trận bão từ hôm cái HHX nó chém, gió mát rười rựoi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay có 2 mẹ con e ở nhà, sáng dậy rõ sớm nấu cơm cho bố cháu mang đi làm để bố cháu đi chùa cho sớm. Rồi e cbi 1 mẻ nguyên liệu kem, giờ e xuống nhà quay kem đây... thêm 1 mẻ capuchino có r*** sữa để chiều mang ra cho MC ăn thử ( cái r*** sữa nhà e mua là loại capuchino cream mới hay chứ )