Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thề với bác là em được tặng quà mà em buồn ngẩn ngơ mất mấy ngày. Ông chủ thấy con osin cứ rỗi là ngày lôi sách vở ra đọc, rồi chổng mông tập bắn súng mà chả thèm ngó ngàng ông ý nên tưởng tại súng cùi khó xơi. Thế là ông ý tự rước thằng súng mới cho em mà chả thèm hỏi han gì. Em mà tự mua, em thà mua lens fix hịn hịn em múa cho sướng, chứ tự nhiên cả 1 đống tiền cho cái body ](*,) Em giờ chả khác gì lông rân cưỡi ngựa, nhưng mà em sẽ cố gắng vậy. Hic....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế là Kún, Limi, Bminh, Bongcon có 1 kỳ hội chợ buôn bán thành công nữa, mừng nhất là không phải chở đồ về nên bớt đi nửa phần mệt mỏi...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đọc xong em cũng thấy vui lây, nhớ ngày xưa em cũng từng bán hàng áo xống, trưa nắng nôi hay tối mò cứ có khách gọi là lọ mọ mang áo đến tận nhà, tận cơ quan người ta, lòng cứ mong cho mình không phải mang hàng về.Giờ chẳng bán hàng, nhưng em có mua hàng trên diễn đàn của ai em cũng thấy như gặp lại mình ngày xưa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ới, bác đang ăn kiêng như thế nào đấy? Em sắp đi biển rồi, người ngợm to như voi ý, em cũng đang đọc cái vụ uống nước mía nước muối đây bác ah. Dạo này bác chụp lên tay quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị còn mối hàng sơ mi hàng hiệu đó ko, đưa em em bán ở cửa hàng Hè rồi lại đựoc gặp chị nhiều trên này, nhớ lắm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Máy ảnh của chị cũng ko ghẻ lắm mà tay chị chụp còn xấu hơn cả trời cấu cơ...hix mắt mũi chả có thẩm mỹ gì cả, mình nhìn ảnh mình chụp còn thấy tởm nữa là người khác... huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Làm củ mã thầy ngon gấp n lần chị nhỉ? E làm nhà e chả ai ăn nên năm ngoái e còn hì hục gọt cắt, năm nay nghỉ khỏe nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lâu lắm mới thấy Somi, hè rỗi rãi cô giáo lại đi off đi. Vụ ảnh ọt chị chả dám có ý kiến gì vì kiến thức về em nó là zero, nhưng nhìn súng khủng của em cũng thấy sương sướng là
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Cáo giảm cân bằng herblife, hiệu quả thế nào thì phải đợi bác ý trả lời. Mà chị thấy bên trang cực-rẻ Herblife giảm giá tới 53% lận, giá rẻ quá cơ, giảm từ 614K xuống còn 289K. Chả biết nhà mình có ai quan tâm không thì vợt đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng mượn lời bác để chúc mừng sn em meokenngon, chúc em sớm bắt được rắn Bác HA ơi, em đã cầm siro của bác đây rồi nhé, mới có 3 vị thôi dâu, đào, bạc hà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô kề, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khả năng bác lại về bằng ô tô trưa mai vì bọn đi cùng tối nay bị ở lại đến thứ 4 mí về được. Mà thứ 4 thì bác bắt buộc phải có mặt ở nhà lâu rồi nên bác sẽ đi cùng bọn bệnh viện về em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật chị meokenngoan nhé. Chúc chị sớm săn được rồng, rắn gì thì cũng được. Mà hqua chị nói mãi chưa thấy QKD... chả có nhẽ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ, hôm nay lái cá mí lái nấm đều nghỉ à? Có mỗi lái gạo mí lái phồng tôm đi cùng 2 chị em thôi à? Công nhận đi bán mà không phải mang cái gì về nữa là sướng nhất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Chóe ơi, cái kem capuchino có tí r*** sữa ý... ăn ngon nhắm. Mỗi tội quay khó đông kinh lên được. Các mẻ kem khác e quay chỉ 15' là đông đặc, mà cái này e quay đến 30' mà vẫn ko thể đông đặc được nhé. Pải bỏ tủ lạnh mấy h sau ăn mới tàm tạm đông. Ah, kem cốm dừa chắc e cho nhiều dừa quá nên quay được 5' nó đông quá, máy rú lên ầm ầm Nhưng dẻo dẻo, béo béo thơm mùi dừa và cốm... ngon lắm lắm ah. Mỗi tội lão nhà e ko thix vì e cho hơi ngọt. Lão ý thix capuchino cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lái cá nó giải nghệ rồi bác ah. Lái nấm thì chỉ bán đợt Tết thôi, mà giờ nàng ý cũng bầu bí nên chắc chả buôn bán gì rồi. Hôm nay e cũng dự định qua HC mà chả đi được. Chị giúp việc đến 12h mới dọn nhà xong, e lại dc bmc gọi ra ăn cơm nên ăn uống xong ngồi tán pét với MC cũng 3h mới xong... thôi về nhà nằm cho đỡ mỏi lưng vì có ra HC lúc đó cũng chả còn giề mà coi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mẹ ku Tôm Cà ơi, nhà Lắc lại đề cập đến giai HOT này, chị chỉ quất lại thôi nhá, thề ko nói j. Mừng mày và con nhé, uống thêm sữa bầu vào, ngày chị sắp sinh Chloe', uống Similac Mum day, lên hẳn thêm được 0.5 cưn :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ui, em làm nửa lít nhé, cho 1/2 thìa gạt sữa chua, sữa sôi lăn tăn khoảng 6', em hòa đường nho mí ít nước đun sôi để nguội, tí tẹo thôi, xong láng đáy bát đựng tào phớ, xong em đổ sữa từ từ vào bát, đổ hơi cao để sữa hòa mí nước đường nho. Dưng ko hiểu sao nó ko đông 1 tẹo nào chị ạ, huhu, may e làm có 1 nửa, vẫn còn 1 nửa để uống, hôm sau phục thù vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế mà dám phán cho e, em làm i công thức của chị Ỉn nhé, chưa hiểu sai khâu nào, e chờ các cao thủ vào bắt bệnh đã