Ðề: Bếp Kún tầng 6 Túm lại là tuần này mày off không, mãi chẳng trả lời, em bằng lăng nữa, chọn ngày đi rồi chị hô hào đội trong này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Pôn ơi mày hơ bơ lai không tao tặng mày 1 set nguyên vẹn luôn, tao đú quá giờ không ún nữa, éo có động lực nữa mày ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em lần nào cũng to mồm nhưng rồi có thấy mặt đâu, xấu hổ lắm! Nên chị và mọi ng trên đấy cứ tiến hành, rồi hô lên đây, em đu theo đc sẽ đu ngay và luôn ạh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trịnh Kim Chi: - Dù dân gian đã đúc kết: “Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm” nhưng nếu chỉ đó thôi thì chưa đủ. Trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình không phải chỉ là mang tiền bạc về cho vợ con mà còn ở những hành động, quan tâm, chia sẻ tưởng chừng nhỏ nhặt khác..... Em sang bên Ném đá có câu nói này hay quá, nói hộ lòng em
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hạt craberry khô, em cho nho khô ăn cũng ngon dư thế Khiếp, lấy vợ sớm thế thằng tencha kia
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có thằng ở cty e nó bán cái này, nó cũng qcao nó uống 1 tháng giảm 4kg… nhưng e cũng thấy khó tin vì nếu nó uống thôi thì khác, còn nó bán thì có thể % sự thật ko đúng như nó nói. Nhưng nghe đồn là cũng có hiệu quả… chủ yếu là pải quyết tâm. Giờ quyết tâm của bác nó tụt rồi ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay chị bận gì mà giờ mí vào bếp hử? trưa nay chị ăn gì? em có mỗi cháo đậu, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chồng em cũng thế, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chia sẻ. Hôm nọ đi siêu âm về, thấy con không bị sao về não nữa chồng em mới gọi em ra quán cà phê nói: " anh biết hôm nọ em dấu anh, nhưng biết em lo và buồn nên anh không gặng hỏi, lần sau em không nên như vậy, vì con là chung, bây giờ con ổn rồi, nhưng nếu chả may con bị làm sao về não, mà em cứ khăng khăn để giữ lại,thì có phải khổ cả đời nó, khổ cả đời thằng Tôm không, chả nhẽ Tôm nó sinh ra đời để mai sau này phải nuôi 1 đứa em tật nguyền thay bố mẹ....". Em nghe mà không cãi được gì, nghĩ mãi cãi cùn 1 câu là" giờ bác sĩ chả bảo tốt rồi à". Hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị vừa lượn đi mua cái váy ở made in VN, cứ sai big là chị mặc vừa, không cần mặc váy bầu. Chị không có cơm nên mua cơm nắm, giò bò + vừng về vp đang ăn rồi ,lạ miệng ngon lắm. @ Chị nhi đồng ơi em gửi công thức kem vào gmail rồi đấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mẹ chị bên dưới nhà cho 1 đại lý Herbalife thuê mặt bằng nên nghe quảng cáo hoài, bản thân chị cũng mua cho mẹ chị xài. Thật ra chị thấy sản phẩm thì tốt thật, nhưng với ý nghĩa là bổ sung dinh dưỡng thôi. Chứ mà để thay hoàn toàn bữa ăn với mục tiêu giảm cân thì hơi khó à, vì vẫn đói vàng mắt, run tay chân. Thế nên nếu ai mà ko chịu đói đc, ko quyết tâm hay phải làm việc nhiều thì ko áp dụng đc đâu. Muốn giảm cân thì chỉ có giảm ăn từ từ, lựa chọn đồ ăn ít béo và tập thể dục thôi, và quan trọng nhất vẫn là quyết tâm lâu dài.