Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E cũng đang cần cái hộp VEET đây, hộp kia bị trấn lột rồi mặc dù e đang dùng dở :(
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chắc tùy người chứ bà. Chị Mầm chị í chả bảo lúc nào cũng "tràn trề" là gì? Bà nói thế này đâm tôi lo, nhỡ sang năm đẻ, đẻ xong khô hạn thì chết, giờ thì tuy ko được như chị Mầm nhưng xài thoải mái :D
     
    nuoc tinh khietmocmam thích.
  3. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị lại làm e xoắn :D
    Thế này ko thix uống cũng pải cố mà uống cho nó cải thiện chị nhỉ :D
     
  4. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ơ, thế bầu bí vẫn xài được hả Lucky? Chị cũng đang lo, nhỡ mà hết chả biết xài cái gì, chán cạo lắm rồi...
     
  5. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thèm quá Chóe ơi, đúng món mình nghiện.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  6. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E đọc báo nghe nói là ko dùng vì làm giãn nở tĩnh mạch gì đó. Nhưng e AQ là chỉ dùng mỗi nách, mà mỗi bên chỉ pệt cái rồi giật luôn nên nhanh. Mà hơn tháng e mới pải dùng vì cũng ít lắm nên e kệ... keke
    Cạo xong nó lên nhanh, mọc cứng lại ngứa... ko chịu nổi chị ah
     
    bminh512MẹJly thích.
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    hihih....bác thiền sư đáng yêu thế mà mày còn chê nhỉ?
    Nhà chị hồi cưa cẩm thì 1 tối chị di chuyển độ 4,5 địa điểm với lũ bạn gái, cứ lẽo đẽo đi theo cháo ám mí canh xem có thằng nào khác nhòm ngó ko thì lao ra hằm hè.Mờ đi theo chứ cũng chả có nhu cầu tiếp chuyện, cho bám theo thôi. Đến khi cũng có tý tình cảm thì đi chơi ít hơn 1 tẹo nhg vẫn mê đi nhẩy múa với đám bạn gái lắm, bạn vẫn kiên nhẫn thức đến 2,3h sáng chờ cửa chị về. Đến khi chính thức quan hệ hử? đi chơi độ chục cái ngón tay đấy: Tết Dương lên ILY cà phê ôm nhau nhõn 1 tuần cô ca, Tết ÂM khóc lóc ỉ ôi, làm mình làm mẩy mãi cho đi 1 vòng Bờ Hồ, đúng lúc bắn pháo hoa đèo thốc về nhà. 1 cái Tất niên ở Chuồn chuồn đỏ, 1 cái đám cưới bạn hồi có con rồi....thêm dăm lần hồi cưa cẩm dắt đi ăn, mà ăn cứ ra Deli Paris hoặc La Salsa Nhà Thờ...đấy, đếm hết ngón rồi nhá.Bonus là thi thoảng đèo đi mua DVD hồi chưa có Apple TV và đâu độ 2,3 lần đi xem phim. Phần lớn thời gian là: ra đường làm gì? bụi, chán, ở nhà có máy lạnh, có cô ca, có bida ( order ở Alfresco), có máy tính, có phim...ko đi đau hết, về nhà. Vầng thì về nhà, mà bạn bè rủ rê cũng lôi về nhà, thế là nhà chị đãi cơm bạn hiền đều như trai tế bần, hồi ấy cũng ko cho nấu đâu, hễ mà đi tráng cái bát cũng quắc mắt lên rồi, cứ phải ngồi, nằm dịt đít với nhau cơ.
    Có 1 lần ko chịu nổi, ngứa nghề quá, chị làm cái món đùi gà gì sốt khí cay, mí há hốc thốt lên mí bạn: ối con nỡm này biết nấu mới chết...giận tím ngừoi vì khinh mình. Cứ hễ nấu lại gào lên: nhà khắm lặm, ám mùi quá, cấm nấu, order, order....
    Thế là tối nào cũng rung đít trên cái sofa xem phim, ăn bida, uống cô ca...chán ốm..trong khi lũ bạn nhắn tin rung bần bật: bà ơi, đến đi, nhạc ở đây hay lắm, bàn bida ở đây mượt lắm, bia rươu ngon lắm....
    Hồi đầu, chưa quen được cái kiểu tình yêu trong nhà này, hóa dồ lắm, thi thoảng cũng lấy cớ giận dỗi để bỏ đi hoang với bọn bạn đấy, lại được nhẩy múa gào rú đến nửa đêm. Lần cuối cùng, đang xí xớn nhún nhẩy diện cái váy trắng giống của Ma di lin Mon doi chổng đít ấy, bỗng ở đâu lao vào 1 bóng đen cao 2m lừng lững , lôi xềnh xệch ra cửa chửi mắng, túm váy, giật áo xong lôi về nhà. Ối rồi, từ đận đấy cạch, chả dám mò đi đâu nữa, lũ bạn cũng bạt vía, ko lại ăn đòn lây. Được cái là vì ở trong nhà nhiều quá nên chả ai biết mình có ngừoi yêu mới, vẫn vô số công trình phụ lượn lờ xung quanh, dưng đận ấy xong là lộ hàng rồi, bao nhiêu công trình phụ nó nhìn thấy công trình chính, vãi đái quá, nó bỏ của chạy lấy ngừoi, mình nhắn tin hỏi han nó còn dập máy vội :)
    Có vẻ như ta cùng cảnh nhỉ? Và bây giờ, 2 đường thẳng tuy có dính nhau vài lần nhg vẫn chạy song song đây....hiện là đang xi nhan và có thể là kẻ rẽ trái, ngừoi rẽ phải.

     
  8. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị cũng chỉ dùng mỗi lách :D, sướng lắm, 2 tuần làm nông 1 lần. Chân thì vẫn phải cạo vì mùa đông hơi bị viêm, ngày nào ko cạo là y như rằng hôm sao mẩn đỏ. Hè thì hết rồi, chắc sẽ tiếp tục wax cả chân, nhưng mà thế thì tốn lắm í, vì chị thuộc dạng nắm nông :D, cả trên lẫn dưới, điên thế :D
     
    bminh512 thích bài này.
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    may quá, gia đình mình nhờ có 2 mặt con nên mới có cơ mà chụp ảnh chung. còn đâu là chả ảnh ọt mẹ gì, duy nhất 1 cái hồi mới yêu...đẹp lắm, nhìn nhau rung bần bật ấy :))
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    ban vẫn lợn cạo cho nó kinh tế .
     
  11. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    c thích dùng cổ rộng để đổ sữa cho dễ nhg con Bi nó lại k thích mút núm ti của bình cổ rộng, nó thích dáng núm dài, mà núm dài hình như toàn cổ hẹp. Bình Pegion sx ở VN thì toàn bằng nhựa poly gì ấy, k tốt lắm, mua bình nhựa PP ấy
     
    luckystar27 thích bài này.
  12. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Trước tiên phải nói là chị vốn rất ấn tượng với xã nhà em, chịu khó giúp vợ đưa hàng họ, không nề hà những việc đồng nát, mất hình tượng. Đấy là một điểm cộng rất lớn đấy em ạ, không phải ông nào cũng chịu khó thế đâu. Đối với việc lão ý không thích ra ngoài, không thích chơi bời thì chị nghĩ nhiều gia đình giống nhà em, mà nhà chị là một ví dụ. Các ông ý nghĩ đi lang thang ngoài đường, đi shopping là những việc vô bổ. Mua gì vào mua xong rồi về, sao cứ phải lượn hết hàng nọ đến hàng kia. Có lẽ đấy là tính cách đàn ông, không phải ông nào cũng hiểu được những thú vui đấy của vợ để chiều. Nhà chị cũng ít ảnh lắm. 7 năm cưới nhau, chắc chỉ có dịp đi du lịch thì có 1,2 cái, còn chả bao giờ tự dung chụp ảnh với nhau. Chị đi chơi, đi shopping toàn tha lôi 2 đứa con đi, tha hồ lang thang, tha hồ lựa chọn. Có khi tại chị kệ nhiều quá, đôi lúc lại xin đi cùng nhưng chị cho ở nhà. Đi cùng rồi thái độ sốt ruột toàn làm mình mua hớ vì không tập trung chọn được. Có trách thì ông ý bảo chồng ko r*** chè cơ bạc, ko gái gú, ko tệ nạn là tốt quá rồi. Ừ thì đúng là tốt thật, nhưng có phải cuộc sống chỉ có vậy. Buồn nhiều, tủi thân nhiều, giờ thành quen rồi, chấp nhận em ạ. Chị cũng đã từng nghĩ không ở được với nhau thì chia tay, chị đủ sức nuôi con đàng hoàng, tự lập từ những ngày đầu về nhà chồng thì chả sợ gì cả, nên thấy nhẹ nhàng đi nhiều, vì luôn thủ sẵn cho mình một lối thoát. Nhưng giờ đây, sau bao ngày tháng bên nhau, chả phải yêu nhau hơn, nhưng cảm thấy dường như cần nhau hơn. Con cái có đủ bố, mẹ cũng đỡ tủi hơn. Bỏ ông này, chắc gì đã kiếm được ông khác tốt hơn, ông nào cũng có khuyết điểm nào đấy, đâu có ai toàn vẹn. Cũng như mình đâu có toàn vẹn. Mà rồi nhà chị 2 con gái, nếu có bỏ chồng chắc chị cũng chả kiếm ông nào khác nữa, nhỡ đâu lại thành hại con mình. Giờ chị cứ nghĩ thế, nên là ko nhăm nhăm cái lối thoát kia trong đầu nữa. Tự dưng thấy cuộc sống thoải mái hơn.
    Chị lan man quá, vì thấy em có nhiều tâm trạng giống chị. Cũng tủi thân nhiều khi thấy mọi người dược chồng yêu chiều, nhưng lại AQ như mình vẫn còn tốt chán. Thế nên buồn thì cứ buồn, nhưng tâm trạng ấy rồi sẽ qua. Nhìn vào mặt tốt của chồng để sống, để yêu mái nhà của mình. Còn việc cải tạo chồng thì chị thất bại ngay từ đầu, nên chả dám khuyên em.
     
  13. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Tôi đang lo hết wax là lại quay về với cái máng nhợn...cạo đấy :D
     
  14. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hồi tôi đẻ bạn Kún, chả để ý gì đến vụ bình, toàn xài bình Nano thôi í, từ bé đến lớn. Sau này nếu mà lại ít sữa, chắc mua loại bình thủy tinh cho lành, chứ bình nhựa cũng hãi phết. Mà cái núm ti ấy, phải luộc sôi lên, nhưng mà ko hiểu luộc lên liệu có an toàn ko nhỉ?
     
  15. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ôi, díp hết cả mắt vào rồi. Em chuẩn bị đi nụ ạ.
     
  16. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Kún, biết Kún tâm trạng thì xả ra cho nhẹ lỏng thôi, rồi vẫn quay về cái máng lợn của mình. Bởi vì sau bao hờn dỗi, cái máng lợn ấy tuy không hoàn hảo nhưng vẫn còn hữu dụng với mình. Thôi thì phận đàn bà 12 bến nước, trong nhờ, đục chịu. Chịu đến bao giờ còn có thể chịu được. Khủng hoảng nó cũng có giai đoạn đấy, qua rồi lại ổn thôi, Kún nhé. À, hôm vừa rồi chị mới phát hiện mình có cùng ngày sinh nhật với Bếp trưởng,hihi, vui quá vì được dính tí với người nổi tiếng.
     
  17. phucmy

    phucmy Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    me DLy;cô ấy cho chị 2kg;vậy để chị xí phần cho em 1 hộp nhé;ah;có loại bằng giấy dán,chị thấy tiện hơn;nhưng so ra thì mắc hơn.
     
    MẹJly thích bài này.
  18. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    e sai chồng đi mua bình Pigion, chồng mua về cái bình 250 ml mà đâu có 45k, đọc ký hiệu nhựa thì là nhựa PC (polycarbonate), ký hiệu 07 trong hình tam giác, em bỏ luôn k dùng
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    vâng e biết chi ah, đôi lúc e vẫn phải cho mình xả 1 ngày như thế này rồi lại quay về ôm máng, máng đang nằm cạnh mở phim yêu thích cho e xem đây. Biết làm sao đươc khi mình đang chòng chành trên con đò thứ 2 rồi, liệu con đò thứ 3 có vững hơn ko hay lại còn mỏng manh tan tành hơn.
    Ah, e cũng tự làm quen với việc ko chúc tụng sinh nhật sinh nhẽo gì nữa lâu rồi chị ah. Dẫu sao, e cũng chúc chị sinh nhật muộn.
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    2 thằng ngừoi lớn ở với nhau lâu ngày nó thế đấy, có con lại vui ngay ấy mà, lúc ấy lại chả mong bác thiền sư ở nhà luôn đừng đi làm ý.
     

Chia sẻ trang này