Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    tình yêu ơi, trưa nay c đi hưởng thụ cuộc sống đây :D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hôm qua em tuyệt nhiên ko dám mở lời gì với chị Kún hay chị QQ.
    Cả nhà ạ, trước đây nhà em như nào thì bếp mình rõ nhất, tính em ra sao mọi người cũng hiểu
    Rồi nhà mình ném đá em, em đọc những dòng các chị chia sẻ chuyện chiều chồng, hàng ngày nghe mọi người nói chuyện về gia đình, em cũng ngộ ra đc nhiều điều
    Em thay đổi bản thân em hoàn toàn
    Ngày xưa em ít khi nhõng nhẽo chồng, nịnh chồng thì lại càng ko bao giờ, lúc nào em cũng tỏ ra em đảm đang, tháo vát, ko cần nhờ vả chồng chuyện gì. Em nghĩ làm thế thì chồng mình nhàn, thoải mái, thấy vợ mình giỏi. NHưng ko phải đâu cả nhà ạ. đàn ông họ lại ko nghĩ như mình đâu
    Giờ em biết nhờ vả chồng, nịnh chồng. Ví dụ như nhiều khi nằm cạnh nhau, em quay sang ôm chồng rồi bảo: sao mình đẹp trai thế, sao mình già, mình gày mà tớ cứ yêu mình thế. Hoặc là: em thích mùi của anh lắm ấy, mê dã man, thơm ơi là thơm. Dù thật ra ko fải thế
    Chị Kún ơi, chị cứ thử lười 1 tí xem. Chị phải cho chồng thấy chị có nhu cầu nghỉ ngơi, giả trí. Lúc đầu em bỏ con cho chồng, em đi chơi, đi cà phê, chồng hậm hục, nhưng khi vui vẻ em cứ bảo là: em đang mệt, ức chế, đi cà fê gặp mấy bà bạn, đc nói chuyện với nhau, về nhà thấy yêu chồng con hơn
    Rồi việc nhà nữa, phải cả năm nay em ko biết rửa bát là gì, toàn chồng rửa, ăn xong em để chồng dọn, em đi đổ rác, lau nhà. Xong xuôi ngồi uống nước, em bảo: nhờ anh mà em đỡ mệt bao nhiêu, còn có thời gian mà nghỉ ngơi, uống nước thế này
    Đời thay đổi khi mình thay đổi mà
    Em chia sẻ 1 tẹo về những thay đổi từ em, chúc cả nhà mình đều hạnh phúc ạ
     
  3. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    nhờ có chị và các chị khác nữa mà e thêm nghị lực để tiếp tục sống và cố gắng mọi thứ chị ạ
    e cám ơn chị, cám ơn Bếp rất nhiều :******
     
  4. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Canh trâu như là thuỷ đậu ấy, nó mọc các nốt lên khắp mặt, người...nhìn tội lắm
    chồng chị năm kia đi Trung Quốc rồi, năm nay có công ty nó mời dđ tiếp, ông í bảo'' Em đi rồi nên ko khoái lắm, vợ em thì chưa đi, giá mà các anh mời vợ em đi cùng thì em đi mới vui'', ờ hớ, thế là họ mời luôn cả mình...hi hi...sướng cả tuần nay chưa hết...he he
    Nói về chồng con, em ko có gì phàn nàn, em cảm thấy hạnh phúc, được chia sẻ, yêu thương khi ở bên cạnh chồng...Bây giờ chỉ chán ki đêé CQ thôi ạ, cảm thấy công việc nhiều quá, văn bản nhà nước thì củ chuối quá...làm mà thấy ấm ức với áp lực chẳng thoải mái gì
     
  5. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    ôi, mày điêu như chị vậy. CHị á, muốn được chồng cắt móng chân, móng tay cho thì giơ chân lên bảo : Mình ơi, em ko thể nào cắt móng chân sạch và đẹp như mình cắt được, cắt cho em với ---> 10 lần nhờ thì cả 10 lần ok ngay
    2. Tối về bây giờ ngày nào cũng mát xa bụng, tẩm quất cho em, muốn thế phải bảo '' Anh ơi, cảm giác đi làm cả ngày tối về được chồng tẩm quất cho nó mới hạnh phúc làm sao, rồi nũng nịu cái là đạt được mục đích ngay
    3. Giờ việc phơi quần áo là của ông í, lại phải giả lả : Từ ngày anh phơi quần áo cho em, em thấy nhàn hơn bao nhiêu, ko phải vội vàng buổi sáng nữa, anh đúng là đảm đang, yêu vợ...
    Ôi, em điêu lắm, tất nhiên tình cảm dành cho chồng là thật nhưng vì muốn nhàn bản thân em phải giả lả thế đấy, thấy chị Kún, QQ kể về chồng càng khâm phục 2 chị hơn,mình sướng thế mà thỉnh thoảng vẫn nói xấu như thường...
     
  6. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hôm nay chị mới lội vào cái đoạn cây Xuyến chi gì gì đấy mà Lang rừng nó bảo. Ồi cái cây ấy mọc hoang nhiều lắm nhá, mùa này nó đnag nở hoa trắng xóa cả ven đường ấy. Hôm qua chị đi lên Hòa Lạc thấy mọc nhiều lắm nhưng không biết mọi người cần chứ không chị đã ôm cả bao tải về rồi.
    Có ai cần cây ấy nữa không chị ra chỗ nhà chị đnag ở xem có không chị nhổ cho.
     
  7. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    vâng, thói đời nó thế mà. Hôm qua ngồi nói chuyện vs lão 1 thôi 1 hồi. Cuối cùng lão bảo E là : thế tức là từ giờ A fai hư đốn thì mới vừa lòng vợ ý gì ? :D

     
  8. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thỉnh thoảng em cũng nịnh chồng, tức là nhìn thấy chồng là nhảy vào ôm xong nịnh bợ, chồng ơi em yêu chồng lắm nhá, thỉnh thoảng buổi tối bảo, chồng ơi trông con cho em chơi game tí nhá; xong có lúc lại bảo, em đau đầu quá, muốn gội đầu nhưng bây giờ muộn quá, em gội đầu xong chồng sấy tóc cho em nhá.
    Kiểu kiểu thế, chồng thỉnh thoảng mắng vợ, bảo biết em nhõng nhẽo thế này anh lấy 9x cho xong, nhưng mà vẫn làm mọi thứ cho vợ, hí hí.
     
    meemnhim thích bài này.
  9. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    CHị ơi, cái cây đấy có tác dụng thế nào hả chị? Chỗ CQ em cũng đầy mà
     
  10. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    mua nem như hôm nọ được không Lì.
     
    Me Li` thích bài này.
  11. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    hì hì, giờ tự nhiên nhận được tin nhắn của vợ kiểu : CHồng đẹp trai, tình cảm, yêu vợ ơi...vợ bảo cái này'' là ông í nhắn lại luôn: '' Xin hay nhờ vả cái gì thì nói luôn đi, đừng nịnh'' hi hi....mà dúng thế, đằng sau câu nịnh lúc nào cũng là : CHo vợ mua cái tủ quần áo nhé hoặc mua cho vợ ĐT nhé..he he
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  12. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E đã bẩu nhà E làm gì cũng đúng giờ giấc rồi còn gì : sáng 5h dậy múa may quay cuồng, 6h30 đi tắm, 6h45 húp 1 bát cháo trắng mí muối, chiều 4h45 về đến nhà, múa tiếp đến 5h30 vác vợt đi đánh bóng. 8h về tắm rửa, ăn cơm, Chúc bé ngủ ngon là lên giường ngồi thiền đến 10h, lại ra múa may tiếp rồi 10h30 đi khò...:D. Còn trc đây là ko ngồi thiền buổi tối mà ngồi buổi sáng, dậy từ 4h để tập cơ, làm E mất giấc ngủ nên giờ mới chuyển, tối 9h đã lên giường khò rồi, còn bắt E khò theo cơ nên E đả đảo, giờ lên đc 10h30. Đấy, 2 em Sa nhà bác có điều độ đc thế ko ? :D

     
    meemnhim thích bài này.
  13. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thỉnh thoảng E lại lên cơn hâm thế đấy chị ah, mà chả hiểu sao dạo này E rất hay tủi thân nhé. Chắc tại cái áp lực phải có con nó đè nặng lên E quá. E vẫn bảo ko nghĩ tới nữa nhưng ra đường thấy nhan nhản bà bầu là về E lại chui vào góc...Đến là buồn. Mà E công nhận là E đi vs zai già, ai cũng bảo bằng tuổi ah trong khi lão hơn E những 8 tuổi...](*,). Chắc E fai thay đổi bản thân thôi, zai già nhà E cũng bảo thế mà dạo này E cứ ì ra...:(. E gái đầu 2 đít gần chót, chưa con cái mà như gái 2 con rồi ấy. E cũng thấy chán bản thân mình. Chắc E fai re fờ rét lại thật.

     
    bminh512 thích bài này.
  14. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bongcon ngày xưa hot girl à, thế mà sao bây giờ trông xập xệ thế hả giời, không xấu nhưng xập xệ. Mà cái Bongcon với cái Sky cho vào một hội Có báu vật trong tay mà không biết quý ý nhỉ, kiểu có ngọc thạch lại đòi ruby.
    Chuyện Kún á, không thuốc nào đỡ được đâu, không như bác Good với cái Sky gửi gắm tâm sự đâu, em nghe cứ như là đưa lọ siro bổ phế cho bệnh nhân ung thư, ca này các bác sy đầu ngành đều phải bó tay. À tuy nhiên thực ra đến nhà Kún, hiểu cuộc sống sinh hoạt gia đình Kún sẽ không thấy tồi như Kún kể đâu, mà thậm chí còn là khung cảnh đáng mơ ứoc của nhiều gia đình đấy. Nhà em khung cảnh đã trữ tình lắm rồi mà đến nhà Kún thấy cũng trùng lòng xuống, nói chuyện với bac giai thì cười vỡ bụng, và thông minh, tinh. bây giờ li dị chả phải cái gì kinh khủng, xã hội cũng không còn đàm tiếu nữa, phần lớn những người li dị xong thì tìm được cuộc sống mới tốt hơn, nên là việc li dị hoàn toàn do mình chủ động suy nghĩ thiệt hơn mà quyết thôi, Kún nhể. Gớm cái Kún nó rẽ trái được khối ý.
     
  15. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em hôm nay phờ phạc vào báo cáo cả nhà.
    Em đi như chim bay bướm lượn ấy. Tối em ở nhà rồi 8h15 phút cất cánh, sáng 5h15 phút đến thủ đô. Rồi nằm tý đi họp đến 12h, ra ăn cơm cái xong lại cắp đít về luôn. Chào, gặp lại chồng con lúc 11h đêm qua.
    Hôm nay em mệt nằm ưỡn ẹo đến 8h mới dậy đi làm. Đến cơ quan khí muộn nhưng mà em kệ cha nó, ai bảo bắt ông đi họp cơ.
    Nhưng nói gì thì nói hôm qua em thu hoạch ác chiến cực :-\":-\". Em thu được thùng quần áo to của nhà Chóe, nhìn thấy cái em tý ngã ngửa may níu được vào em Tuty không có mà dập mặt. Em Tuty cũng choáng nữa là em. Mỗi tội lắm đồ mùa đông cực kỳ ấy, sáng nay em mới ngó qua để xem lôi được cái nào ra mặc ngay không. Cuối cùng tóm được em màu đỏ mười giờ, mà đúng là nhà Chóe nên đồ cực CHóe. Màu sắc cực ấy.
    Em còn được tiếp tế thêm 3 chai si rô. Rồi quà tặng của em Tuty nữa chứ. Rồi mấy gói bánh tráng của em QQ tặng nữa (em Tuty bảo chắc em nó tặng chị](*,) ).
    Em còn được cái Thủ lệ nó tiếp cho 2 chai dầu gội, gói men nở, gói súc cù là...
    Đời thế mới là tươi, em phấn khởi cực. Cả xe mỗi em múc được nhiều hàng nhất, nên đến khi ăn cơm xong mọi người bảo đi siêu thị hay nghỉ tý em xin nghỉ tý luôn.
    Cảm ơn cả nhà, về đến hôm nay mẹ con nhà em vẫn khỏe. Thuốc của 2 em bé đã trao cho em Tuty cầm hộ rồi nhé, về đêm đọc thấy cái Kún nó lại xuống xề mà chẳng cmt nổi nữa. Cảm ơn cả nhà lần nữa!!!!!!!!!!!
     
  16. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Đứa này nó điêu hơn cả em, em thề là thế:-\"

     
    tamtit83 thích bài này.
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ngày xưa chưa hót gơn nhưng cũng thuộc dạng xinh gái, ăn mặc sành điệu phết. E công nhận là từ ngày lấy chồng, từ ngày béo ra E xập xệ đến kinh hoàng, bạn E gặp lại mà còn ko nhận ra E. Đến E còn ko nhận ra chính mình nữa cơ ý. Đến xã E còn bảo ngày xưa vợ có như bây giờ đâu. Cơ mà sao E lại chẳng thay đổi đc. Ngày xưa thay đổi thành ngày hôm nay sao nhanh thế, mà ngày hôm nay muốn quay về ngày xưa sao mà khó thế. Cả nhà ném đá E đi để E lấy động lực quay về cái thời hoàng kim của E nào...:D

     
  18. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E chào cả nhà, giờ em mới rảnh.
     
  19. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thế nên mỗi lần cái Kún nó tâm sự là em tịt ngòi, đọc xong thở dài thôi, ko khuyên khiếc gì cả.
    Nó quyết định thế nào, rẽ phải hay rẽ trái thì em vẫn ủng hộ nó.
     
  20. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    À, nhân thể hôm rồi có mẹ tàu ngầm hỏi em về thuốc thang cho con. Trả nhời xong khai thác em ấy khai là xã em ấy học y 6 năm rồi chuyển qua học đông Y nên quên tiệt. Ối zời ơi! em hãi quá vì nhỡ gặp cao thủ đầu mưng mủ thì bỏ bu em.
    Em ấy bảo em tưởng chị vẫn phải làm khoa phòng gì liên quan đến bệnh nhân chứ làm em buồn cười quá cơ. Em nhắc lại nhá, em đây không phải bác sĩ chiên nghiệt dề cả, hoa Súng hoa Chuối rừng thôi. Em xa rời cái đa khoa các đây 14 năm, xa rời bệnh nhân 11 năm rồi nên các mẹ có hỏi gì trong bếp thì em lại đi chổng tỹ tra cứu lại mới dám trả lời. Tất nhiên cái gì cơ bản em chưa đến nỗi quên, cái gì mới nó bắt em cập nhật vì em còn phải đi giám sát đứa khác làm nhưng về cơ bản em vẫn là hoa Chuối nên các mẹ đừng ngạc nhiên quá hay tham vẫn sâu quá nhá.
    Em sẽ cố gắng trả nhời cái gì trong tầm hiểu của em nhưng nếu nhà nào có bác sĩ như nhà cái Nhi đồng chẳng hạn đừng hỏi em mất công mà bắt ép chồng phải phòi ra kiến thức để áp dụng cho vợ con.
     

Chia sẻ trang này