Ðề: Bếp Kún tầng 6 Jly là lông dân à mà tốn dao cạo vậy hả em Này chị tò mò hỏi cả nhà tí, lọ thì chăm chỉ làm lông vậy, còn hoa thì có oách hay cạo gì ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị nghĩ là dưới 500m. Thứ sáu này nếu chị đi chị phải vác cả em Xôi Ruốc đi cơ, mà mới mua cho em ấy cái ghế để đi xe máy, em ấy nhất định không chịu hạ mông xuống, chả hiểu làm sao, 320k đấy, biết dùng làm gì bây giờ???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, có tiền bây giờ thì mua vàng hay gửi TK hả chi? Hôm nọ em gửi 60tr, èo ôi, lãi thấp cực...EM đang tính có nên rút hết về mua vàng ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cu MÍt nhà em thì thích ngồi ghế í lắm, nhưng mà anh í nghịch lắm, 1 lần đèo lên bà ngoại chơi, đang đi thấy xe dừng hẳn...Tưởng xe làm sao hoá ra anh í vui chân, cố gạt cái chân vào chìa khoá xe làm nó tắt máy...Mà nó lại cực thích ngồi xe đạp chứ lị, cứ chiêè về tắm giặt xong là em lại chở nó lòng vòng ở phố, hắn khoái lắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e nghĩ lần này cháo ếch hơi khách lẩu ếch, khá là ngon nó nấu cháo riêng, ếch làm gần giống kho, xong rưới lên ăn ngon nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e cũng ăn quán này rồi nhưng chưa ăn món bún tăm xào ếch e kết cháo ếch và ếch chuối đậu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có đi, mày cho chị 2 nem nhé, ăn xem có khác nem quê chị ko? Mấy h xuống xe bus alo chị qua làm chuyến xe ôm đến chỗ off nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Giống hoa nhà chị, hoa nhà chị thì chăm chỉ lắm, lại còn suốt ngày khoe hôm nay tạo hình chữ nhật mới hình tam giác. Nẫu lắm. Hoa cũng khuyến khích chị cạo, nhưng chỉ hè đi bơi chị mới cạo vì cạo khi nó mọc trở lại thì khó chịu lắm, mùa đông thì chỉ cắt tỉa thôi. Nghe thấy đau là chị sợ rồi nên chả dám oách iếc gì. Mà Mocmam lại phạm húy tên cái Pôn nhé! Tí chị méch
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà bs ngọc nó luôn có ếch đồng khỏa thân của mấy em sinh viên thực tập mổ để nghiên cứu, còn sau nghiên cứu khoa học nó mang về nghiên cứu làm món ăn em ạ.