Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đây là tâm sự của cháu chị về cái máy làm kem KoMaSu tối qua Quang Nong nhat: thích thật Quang Nong nhat: ôi ôi ôi Quang Nong nhat: cháu định chiều thứ 5 làm kem Quang Nong nhat: Quang Nong nhat: hớn vì vụ múc đồ quá nên đêm hôm trước cháu ko ngủ được Quang Nong nhat: hôm qua muộn rồi nhưng cháu vẫn abứt bố đèo snag Quang Nong nhat: Quang Nong nhat: cám ơn cô nhé Cô cười như phá nhà vì không ngờ cháu máu quá thể đáng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khổ thân 2 mẹ con. Đi xa thế Mà ko ai đi thay dc à? Chứ nắng nôi thế này 2 mẹ con mày đi mệt lắm ý Mà làm hồ sơ sinh sớm thế à? Chị định sang tuần 36 mới đi làm vì ở PSHN họ nhận làm hồ sơ khi dc 36 tuần rồi cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị hợp với đầu vuông mà cụp cụp cực. Đang chiến tranh lạnh muốn cắt tóc cho nhẹ nhõm nhg tiếc tóc dài nuôi bấy lâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao ko để thứ 6 đi làm xn máu. Rồi trưa đi ọp luôn. Từ viện ra chỗ ọp cũng gần mà e
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko tiếc ko tiếc chị ơi. Cứ đẹp là làm chả tiếc làm gì Ngày còn đi học tóc e dài đến gần đầu gối ý mà mẹ e ko cho cắt. Gớm chả có kiểu gì ngoài kết vào và búi lên, nhìn già khắm luôn. Lúc xuống HN học dc 1 năm, về nghỉ hè e ra quán cắt cụt pát đến qua vai... ôi e về nhà mà cả xóm kêu tiếc bộ tóc đẹp... còn e cười pớ lớ chả tiếc gì, chỉ thấy sướng vì nhẹ đầu và đơn giản khi gội
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các bác đảm đang cho em hỏi chút với! Tình hình là nhà em ko có lò nướng, em thử làm bánh gato bằng nồi cơm điện, cái bực mình là không hiểu sao khi nướng, bên dưới cháy xém mà bên trên vẫn ướt, thêm nữa là để trong nồi nhìn nó rất xốp, để nguội theo đúng hướng dẫn mới lấy ra nhưng cho ra ngoài 1 lúc là nó xẹp lép như con tép! Hic hic... Công thức thì mẹ cháu copy trên mạng về thôi, chứ vụng thối vụng nát cái khoản làm bánh!! (( Mẹ cháu làm theo công thức này ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị cũng nghĩ QQ để đầu vuông hợp, chỉ cần sấy cúp vào là trông trẻ trung, hiện đại hơn thì cắt kiểu đầu vic nhỉ. ngày xưa chị để tóc ngắn, cứ buồn đời là đi cắt tóc. tự dưng cảm thấy mình mới mới nên cũng xả stress phết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có mấy cọng tóc mà cũng tiếc,em nhé,chẳng qua máu nóng nên hè phải túm ngược lên thôi,cũng máu xuống tóc lắm rồi,đợi mùa lạnh là lại thay đổi thôi,chị làm đi,cắt ngắn giống cái Kin í
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị chẳng biết trước mày để kiểu gì nhưng cái kiểu mới này chị k nghĩ là mày bằng tuổi cái Ỉn,hôm HC chị thấy mày rồi,định qua bảo em chào chị cho màu choáng nhưng thấy đông khách lại thôi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lại được cả em nữa, đầu chị bây giờ là nuôi dài như đầu kin đấy, nhg là ép phông chứ ko phải xoăn như kin
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trc E để thẳng tắp, giờ là xoăn tít.... Hức, bác ném cho E vài phát nữa để E có động lực ri fờ rét lại cái thân ục ịch của iem đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thấy tóc chị dài hơn cái Kin chứ?thôi ép phồng cũng được,cho trẻ,em nói thật làm tóc xoăn mà k có tí màu trông già lắm,ủn đít làm đi,thứ 6 khoe đầu mới.hồi trước tóc em dài lắm,chia tay ếch xong em cắt ngắn luôn,hơi tiếc vì nuôi bao năm nhưng cắt xong lại rất dồ mốt,hi hi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Kún ơi, tuần này off ở đâu ạ ? hay là lẩu ếch cho Việt Kiều nhớ mùi quê hương( lẩu ếch ăn xong mùi lắm 2 chị em Việt Kiều ạ !) .