Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em là em thích vụ cấm cúi cơ, đã xà phòng, lại còn cấm cúi, bà Kún nhà mình...thâm thật đấy , giờ chị Lang đã dặn là rơi thì NGỒI xuống mà nhặt, chị đã tỏ vấn đề chưa hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 EM xin được nhiều lám nhưng công nhận loại mua nó lê tê phê hơn chị ạ, nó ko dầy bình bịch như loại cho đâu. ko biết cái áo thịn của Nhật thì nó còn sung sờ sướng đến thế nào????
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái này của Mỹ cơ, cùng hãng n nhiều loại, loại rẻ thì đương nhiên là dầy rồi mà còn sặc mùi cao su tụt cả hứng ấy chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị nói thật là chị éo biết có loại nào với loại nào em ạ. THôi mày cứ thấy cái nào thích thì mày lấy cho chị nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 THôi chẳng hỏi nữa vì biết bàn đến mấy vấn đề này trình mình kém lắm. Mình rút quân ngồi hóng vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khiếp, động đến vấn đề tế nhị là cả bếp xôn xao hẳn lên ấy . Em thú nhận là ban đầu bà Kún nói em chả hiểu gì cả, nhưng ko dám lỗ mãng hỏi ngay , chờ cho có đồng bọn vào hỏi mình ngâm kíu tìm hiểu dần cơ . Giờ thì em đã biết vụ xà phòng và cúi xuống nhặt rồi. Hihi, gớm, dạo này em ko dừng đâu nhé , ko có cái Pôn nó cứ đòi chuyển chức danh cho em Em chuyển chủ đề . Nắng quá, em vừa xuống nhà làm phớ theo yêu cầu ông chủ, nhưng cho ông chủ ăn nốt hôm nay ko có lại ảnh hưởng tới vấn đề săn rắn . Em ko hiểu sao mọi người làm ko đông nhỉ? Chứ em làm lần nào cũng đông. Thậm chí hôm nay còn có 0.6 lạng đỗ em vẫn chơi 800ml nước, vẫn đông như thường (ít hơn mọi lần cả 0.6 lạng đỗ). Mỗi tội hôm nay lúc đổ đường nho em bị nhỡ tay, đổ hơi hơi nhiều, 1 thìa sữa chua vinamilk có ngọn, lúc ăn ko nước đường thì bình thường, nhưng cho nước đường vào thì ăn tới cuối bát cảm giác hơi hơi chua chút xíu...Đây ạ, em mời cả nhà ăn tào phớ đường nho với em cho mát, giải nhiệt cái vụ xà phòng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tao chết đây. Đang ngồi với mỗi zai trẻ trong phòng làm việc nhá, thằng ku cứ thấy bà chị cười như điên mà trố lồi mắt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah vụ date siro nhé, có chai thì date tháng 7/2013, có date thì 8/2014, nhg chị ko biết chính xác chai đã chia là rót cho những ai nữa nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ơ, thế ko phải như chị Cu cu nói ạ, mà ko phải xà phòng thì là cái gì? Sao lại xát xà phòng bị rơi???Cứ tưởng hiểu rồi hoá ra chẳng hiểu cái gì cả? Khổ thân tôi