Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah chị Kún ơi, thứ 6 đi ọp cho e 5 đế kèm poma nhé. Sốt cho e thêm 1 túi nữa là 2 túi Chị CuCu cũng mang cho e 10 gói giấy lau bếp lun nhé. E mua để lúc có nằm ổ ko gặp được chị thì vẫn có cái mà dùng. Nhà e dùng giấy này tiết kiệm ghê, từ hồi lâu lắm rồi mua 10 gói mà giờ vẫn còn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khỏi nói,trời đang chuyển gió,đại ca k chém lấy đâu ra gió để bà con ngủ cho mát.chị Kún ơi,chị giải thích thì nói cho hết đi,vụ trai với trai thì hiểu rồi,còn gái với gái thì thế nào?chả nhẽ lại quang hệ bằng mồm như chúng mình à?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 quan trọng là phải giữ cho chim đầu xù mì nó mát trước thì 16 con chim trong lồng kia mới sống mà ca hót được.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah lúc tối e đi khám, con bé nhà e được 1,3kg rồi ah. E hết hnay là sang tuần 29, bsi bảo đạt chuẩn kg so với tuổi, ko bị thừa ko bị thiếu. Được cái chân to mông to như mẹ , môi thì dày xem thấy cứ dẩu mỏ lên ... keke. Bsi bảo môi dày là người tử tế... e nằm nghe ông ý nói mà cười rung bần bật, bố cháu và bao người đứng xem cũng cứ cười ... bsi hóm hỉnh quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ở dưới cửa hàng cơ,còn trên nhà có điều hòa rồi,đang chui hết vào phòng em ngủ đây,hôm trước mới lắp được 2 phòng,còn 2 phòng nữa chưa có.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Này, ở bếp chị mới dám hỏi câu này, đừng ai quất lại nhé, 2 thằng đờn ông xxx nhau vào cái chỗ ý, thế thì mứt nó phải tè le ra chứ nhể, kinh bỏ bu ý ?..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E nghĩ cả tối cho thông giờ mí vào bếp. Chiều nay bên bệnh viện gọi cho e báo kết quả xét nghiệm lúc sáng mọi cái vẫn bình thường, dưng riêng kết quả viêm gan B bị dương tính, yêu cầu mai đi xét nghiệm lại. E cứ bần thần cả buổi chiều, suy nghĩ linh tinh mãi, thấy thương con gái quá. Cả tối chẳng cười nổi, đến khi chồng hỏi mãi mới trả lời, ai ngờ ông chồng cười và bảo " viêm gan B có gì mà lo, cả nhà mình bị cơ mà". Dưng lòng e vãn băn khoăn, vì e muốn cho con 1 hình hài khỏe mạnh, đề kháng tốt. Xong e lại nghĩ đến chị Minhtom, chợt giật mình tự xỉ vả bản thân, ko đc buồn, cố làm những gì tốt nhất cho con thôi, em đã nghĩ thông nên giờ mí dám vào bếp chia sẻ mí mọi người. Giờ e lội ạ, cả nhà túm tắt tình hình hnay hộ e mí, lội hết ngần này trang chắc e chít
Ðề: Bếp Kún tầng 6 gái với gái thì có 2 loại: 1 loại nó mua cái Mộc cắc gỗ or nhựa, si lo côn hay cao su gì đấy, dưng MC này nó có đai, kiẻu như cái địu ấy xong mặc vào rồi làm gì thì làm...khuấy bột, ngoáy tai...vv...Túm váy là vẫn quan hệ như lam và lữ. Gái mí gái thì cũng chia ra 1 bà là chồng , 1 bà là vợ. 2, Là quan hệ = miệng, nói chung lữoi chắc phải dài hơn thuổng. chi tiết thì gặp ở 92 Lê duẩn kể tiếp....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 c thấy ở VP các mẹ ấy hay nói về cái huyết thanh viêm gan B gì đó để tiêm ngay cho trẻ sơ sinh nếu bố mẹ dương tính với VGB thì phải, đâu như hơn 800k/ liều
Ðề: Bếp Kún tầng 6 dạ thế mí có chiền thiết VÀNG KHÈ....gặp phải ông nào hôm trước ăn ngô, ko khéo lúc làm , rút ra mày ngô nó vương đầy Mộc cắc chị ah. Vậy nên là ko nên ăn quá nhiều chất xơ nếu quan hệ = cửa hậu ) PS: cái này ko chỉ dành cho 2 thằng đờn ông đâu ah, dành cho cả lam và lữ vì nó khít khìn khịt.....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko lo gái ah. Chị nhớ mang máng là khi sinh con ra, mũi dc tiêm đầu tiên là VG B đấy, kể cả bố mẹ có bị thì con vẫn dc tiêm huyết thanh đặc trị chống siêu vi B ngay sau khi sinh e ah. Và tiêm theo lịch như bình thường. Yên tâm đi, đừng suy nghĩ gì cả. Chị thì tiêm cái này lâu rồi, từ hồi còn đi học cơ. Cũng đã làm lại xn xem có kháng thể chưa? Nhưng may là cũng có kháng thể rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 là đường kính cánh quạt bà ạ, cái lồng nó sẽ lớn hơn đường kính cánh độ 5 - 7 cm nữa. ở dưới thì kêu chật, ở trên thì vướng chim, thế thôi khuyên gia đình mua lấy chục cái quạt nan tự phe phẩy cho nhau nhé, nẫuuuuuuuuuuu. Dùng phun sương đúng là mát thật nhg mà k bền đâu nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà có cái quạt phun sương khí là mát rồi,mỗi tội nó chỉ thẳng chiếu vào người đối diện thôi,nhiều lúc đông khách thấy khách lã chã mồ hôi mà tội,quay quạt cho khách thì mình lại nóng.biết là cái phun sương thì k bền nhưng lại đang tính,hì hì,