Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chỗ em chắc bên kỹ thuật chỉnh ko chuẩn rồi. bên tòa nhà chị cũng ĐH Trung tâm, biết là ko chỉnh được như ở nhà mình dùng ĐH cục bộ nhưng góc nào lạnh quá/ nóng quá là sẽ có giải pháp. VD: khép bớt cửa gió vào, chuyển cửa gió. Thực ra ngay từ đầu nhà thầu cơ điện họ đã thiết kế hệ thống ĐH rất chuẩn, nhưng sau này các VP thuê họ ngăn phòng nhưng nhà thầu của họ làm cân bằng gió ko ổn nên mới dẫn đến tình trạng chỗ chết rét, chỗ chết nóng ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e thì lại k thích chốn đông đúc nên nếu là e thì e k chọn ĐN dịp này, e thích đi chỗ nào vắng vẻ hơn 1 tẹo (tất nhiên là đợt 30/4 thì chỗ nào mà chả đông) còn kinh phí. e cái gì cũng ki, chỉ hoang mỗi tiền du lịch c cứ tính là mỗi thằng tự bỏ 6tr chứ mấy cả năm quần quật kiếm tiền là để hưởng thụ cuộc sống cơ mà, coi như phẩn thưởng cho sự nỗ lực kiếm tiền đi. biết đâu đi nghỉ dưỡng, thay đổi không khí, môi trường cảnh quan... a chị lại bắt đc chú rắn nào thì sao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nó dính vào cái t......i ý, lúc mặc xong cởi ra thì như kiểu bóc 1 miếng da ra khỏi ng ý, chả mát hơn tị nào đâu nhá, e mua về rồi, dán lên thứ đúng 1 lần , bỏ luôn chả dùng, c thích thì e tìm rồi tặng c luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà QQ ơi mai có đi off ko. Nếu tiện cầm hộ tôi siro rồi lúc về vứt qua chỗ tôi hộ nhé. Còn ko thì để cửa hàng, T7 tôi qua
Ðề: Bếp Kún tầng 6 vì e dùng cái miếng silicon hình quả xoài để nhét vào áo thường để độn ý, e cầm thấy mát lắm nên e nghĩ cả cái cũng mát ) có thể là tại c Vịt dính vào ng chưa quen, cảm giác dính dính khó chịu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cái miếng soài của ku thì mát lịm rồi còn j, cái miếng dính nó mới khó chịu e ạ, chả cần quen để mặc, chứ mày thử dính lên ng xong về bóc ra xem, khó chịu bỏ bu ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cty e để riêng mấy sàn để dùng, k chung đụng với các đơn vị thuê, cũng k ngăn phòng nên cả sàn thông nhau, chỉnh đc góc mình ngồi, góc khác thì k đc chỉnh. Với lại phụ nữ thì rét mà đô thì kêu nóng mà. Chị meokenngoan: Nghỉ mấy ngày đi đc thì cứ đi chị ạ, tội gì ở nhà lại phải phục vụ các ô nhậu nhẹt, chả đc nghỉ ngơi lại thêm bực bội, căng thẳng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị lại chán PT vì đi nhiều rồi, muốn đi ĐN quá, nhưng k hiểu sao cứ tiếc tiền, nhất là 8tr cho việc đi lại. Chị lại mong sau này có con để 2 mẹ con đi với nhau.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vc son tận hưởng đi bác ạ, em cho con đi Pt vì có nhà ông nội của chồng ở đấy, ra thăm để ông còn biết mặt chắt. Con em giờ 2t mà em ko dám than đi đâu 1 mình đấy, phá lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trước khi lấy chồng, chồng em ko nói là mình bị à? Nếu biết trước em có thể tiêm phòng để tránh mà. Chồng chị cũng bị, nhưng trước khi cưới chị đi tiêm 3 hay 4 mũi gì đó, vậy là 2 mẹ con đều ko bị. Với cả em yên tâm là ngay sau khi sinh, bé sẽ được tiêm huyết thanh VGB mà, con nhà chị cũng tiêm. Giờ cũng ko sao cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô, chị k thích đi vào dịp này đâu, chị muốn đi vào ngày bình thường thôi, vì chị nghỉ trong phạm vi 1 tuần, cứ online đc thì vô tư. Nhưng lão chồng (k lẽ lại nói xấu), kể cả nghỉ để lên bv lo cái vụ săn rồng kia, lão chỉ mất nhõn 30p, thế mà cũng hậm hực mãi. 1 năm chỉ có ốm k lết đi đc thì lão mới chịu nghỉ ở nhà. Hồi độc thân, sao mà sướng thế, hứng là đi, hứng là nghỉ, cứ tưởng lấy chồng về có ng song hành thì vui gấp vạn, ai ngờ... Ah, mà nói thêm, đi chơi là phải có thêm tay, để còn ăn nhậu. Bố khỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Silicon nóng lắm mày ah, chị bé tí bằng trái chanh í mang ko mút nó lại gọi bằng anh thì chết.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ấy có mỗi cái xấu là ăn nhậu thôi, bác nhắm mắt tí đi Chồng em có cái tật vô tâm khủng khiếp, nhưng lại ko ăn nhậu đc. Hôm qua bạn qua nhà rủ đi liên hoan, 4,5 đứa qua, chồng em bảo: tao ko đi, đi ko có vợ con tao ko đi. Chúng nó fải rủ em theo, nhưng mưa gió nên em chịu. Giờ cty chồng cứ truyền tai nhau là muốn rủ chồng em đi thì cứ hỏi em trước
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối giời, giờ e mí biết í, ông chồng e là người vô tâm lắm, chả nghĩ tới chiện ấy đâu, còn cãi mí em là bệnh này lây qua đường hô hấp. Em ko tiêm trước khi cưới, giờ chỉ hy vọng con ko sao thôi. Hqua ông í còn bảo e " 80% dân số Vn bị, mà e thấy đấy, anh vẫn khỏe mạnh chứ cóp sao đâu, em toàn lo vớ vẩn" e chỉ dám lẩm bẩm trong lòng " đấy là chứ sao chứ có phải ko sao đâu. e xót con e thì kệ e". Hì, nhưng nghie mọi người nói e yên tâm rồi. Giờ em còn 50 trang để lội, chiều nay việc ngập mặt, ko biết có hết ko.