Ðề: Bếp Kún tầng 6 thì đi chị có mua gì nhiều đâu? đi NN chủ yếu chị mua đồ cho chồng chị vì ở VN ko có size, còn đâu là cái gì lạ lạ thì mua, còn đâu là ăn...ăn...ăn....cho bõ công. Ở nhà độc ăn bẩn, ăn hai nên cứ đi NN là ăn cật lực, về còn ko dám ỉa, sợ phí cái của ăn vào bụng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mặc dù em chưa làm bằng đường Nho nhưng các cao thủ hôm qua bàn tán thì chuẩn là 1 lít ạ . Hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tranh thủ chờ con Kêu nó đi ăn về cho mượn cái máy đánh trứng,em khoe bộ ảnh mới của con bé Model: Mit công chúa Stylist:mẹ Chip Chip Photographer: cậu Nhong nhong nhong Đu quay đu quay là rất vui Bập ba bập bênh,ai 25 cưn thì vào chơi cùng với em Người mẫu mệt rồi nghỉ tí uống sữa đã Mẹ ơi tạo dáng thế này được chưa?? Con chỉ ngồi thôi chả dám tụt đâu Ra dáng thiếu nữ chưa??? leo cầu thang nào Ảnh này đã được chưa hả người mẫu công chúa??? Nào cùng đu quay Mẹ ngồi đây đi con đẩn cho Bonus hot gưn lộ hàng,ảnh lóng cấm in sao chép dưới mọi hình thức Ảnh mẫu nguyên bản không photoshop k làm hàng,mẫu k make up,mẹ cháu giải thích trước vì ai xem ảnh xong cũng bảo mẹ vẽ lông mày,dán mí và tô son cho mẫu,hihi
Cả tối qua e chả làm sao vào dc lcm... lộn hết cả mề Sáng nay e dậy súc miệng bằng lột vỏ sofa ra đem ngâm rồi giặt, giặt được 1 mẻ quần áo nữa. Phơi nốt đồ đông để cất dưng mà hnay ko nắng lắm nên chắc pải phơi thêm ngày mai nữa. Rồi vc e đi chợ mua bún về nấu riêu cua, mua thêm dây pơi để căng thêm cbi cho pơi quần áo con hĩm. Chồng e lại lọ mọ đi lắp lại đường điện cái quạt trần, tranh thủ ngắt điện ở t1 e lôi hết đồ trong tủ lạnh ra, soạn cái gì bỏ quên hay hết date thì mời nó vào thùng rác, lau rửa cọ sạch tủ... giờ cái tủ rộng rãi hẳn ah
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay chị cũng định làm tào phớ mà hqua ra mc quên ko lấy đỗ tuơng về. Sáng đi chợ định mua lại chả có... dzuyen ghê á Chắc ông trời chưa mún cho làm hnay... keke
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chỉ dc 1 triệu thôi chị ơi. Đợt vừa rồi e đi mua đồ cũng tưởng là dc giảm 20% nhưng tối đa cũng chỉ là 1 triệu Mà e ko có thẻ, e cũng đi mượn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con Mít ngày 1 lớn, dưng mày cho nó giảm khẩu phần đi Khét ah. Để lớn tẹo nữa là thon gọn dần.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sặc... cái NH lày là 1 trong mấy NH lổi tiếng trong top các NH làm ăn có lãi và có tiếng ở VN đấy bác ah. Của nhà nước và mới chuyển sang cổ phần rồi. TV gọi nó là NH Công thương
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 dạo này nó lười ăn,chỉ uống nước cam và sữa thôi.À em tìm thấy cái KIWi rồi, nhưng nó đóng cửa
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hehe... cả nhà chị cũng có dăm người làm ở cái NH này, từ chức to đến chức nhỏ, từ TW về địa phương. Giờ đến đời bọn chị thì chả đứa nào học ngành này cả, nên đầu năm nay mẹ chị về hưu cũng chả có đứa nào vào thế chỗ. Gọi là thế chỗ nhưng cũng pải tiền tiền tiền... nhưng nhiều người muốn vào mất tiền nhưng cũng ko vào đc... túm lại là giờ làm NH áp lực cao lắm... lương thì cũng cao thật
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 ah e phổ biến, chia xẻ thêm1 công thức mí món trứng: Trứng hấp ợ... - tôm nõn thái nhỏ hạt lựu or xay nhỏ...tủy - nấm hương or nấm đông cô tưoi thái nhỏ -tẹo cà lốt làm hàng -sữa tưoi -kem tưoi -gia vị Oánh trứng cho tan đều, bỏ kem tưoi, sữa tưoi vào oánh tiếp, oánh kiểu quậy quậy thôi ah. Sau đó bỏ tôm, nấm, cà lốt vào. Hấp cách thủy, nếu cầu kì thì hấp như làm caramel để trứng mịn, ko thì kệ thầy nó, chả che đậy gì cho nó sần sùi cũng được. Quan trọng là món này dụ trẻ con, béo béo, ngậy ngậy, thơm nữa ah.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 ô, hôm qua chị hỏi là CN có nghỉ ko? nó bảo ko nghỉ đâu. thế mày mua đươc chưa? ở mạn nhà mày thì ra mẹ Ling Lang vậy, mỗi tội chát....
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chiều định qua Linh Lang đây,máu lên não rồi,để lâu nó tụt xuống mất!chắc nghỉ lễ thôi.