Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà ạ, em có một người bác, là chị gái của mẹ, là người mà em yêu quý và coi như mẹ em vậy. Bác em bị ốm không rõ nguyên nhân từ Tết đến giờ. Sáng nay đi khám lại thì mới phát hiện ra là ung thư phổi. Trời ơi em nghe mà run rẩy cả người. Bác em là người phụ nữ hiền lành, đảm đanh cực kỳ, nếu mà tham gia vào Bếp mình thì chắc cũng thành nhân vật tiêu biểu. Trong căn bếp nhỏ xíu ở căn hộ tập thể cũ của bác mà đồ dùng bếp gì cũng có, mọi thứ được xếp ngăn nắp gọn gàngg, suốt ngày Bác chỉ thích nấu nướng rủ rê nhà em đến ăn. Bác lúc nào cũng mong có con gái để cùng ôm ấp rủ rỉ mọi chuyện nhưng bác lại chỉ có 2 con trai nên bác coi em như con gái vậy, lúc nào cũng dành cho em sự ngọt ngào nhất, tâm lý với em hơn cả mẹ em với em. Bác em chả phải dư dả vật chất gì nhưng đồ làm bếp gì cũng có trước tiên, bao giờ cũng là mua một cái, mời nhà em đến ăn món do dụng cụ đó làm, rồi tặng nhà em một cái, quy trình lúc nào cũng chu đáo yêu thương như thế. Tuy vậy bác lại có một cuộc sống khá là nhiều chuyện buồn trong gia đình riêng. Mãi gần đây mới tạm là thanh thản một chút thì lại thế này .... Em và mẹ em đang tập ở phòng tập thì nhận được tin dữ, em gọi cho bố em 2 bố con khóc nấc trong điện thoai, bố em cứ nghẹn lại nói được mỗi câu ' bác bị nặng lắm rồi con ạ", cả nhà em đang tán loạn tìm giải pháp, nếu ai có biết thông tin gì về việc chống chọi với giai đoạn cuối của ung thư phổi thì cho em xin nhé. Em thấy ân hận nữa, bao nhiêu việc định làm cho bác mà chưa làm được, càng thấy thấm thía việc cái gì làm được cho người mình yêu thương thì phải làm ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chưa, nẫu cả tuần rồi chẳng làm cái gì, bowl vẫn nằm nguyên trong ngăn đá từ hôm mua về.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 huhu, bạn kia k cho e mua máy, bảo e phải biết tiết kiệm, cái này làm tay đc thì chịu khó 1 tẹo chứ đừng hoang phí thôi e sẽ thử làm = tay vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà chị hôm nay ăn bún măng gà. Chị có bộ hài cố gà, hầm lấy nước, măng thì mua từ tết vẫn còn, thêm cái đùi gà cho chồng Chồng làm 1 tô bún, 1 ly sinh tố bơ rồi đi làm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay em cũng ở lại về giừo thằng lâm đi lớp rồi ,dưng mà chị chóe hôm qua ứ mang hộp cơm cho em nên em ăn bún chả ngọc khánh ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Này Kều ơi, chủ nhật vừa rồi chị đi vào Ông Mười, rồi 1 lèo vào tận Hà Tĩnh. Lúc về cả đoàn rẽ vào chỗ chợ Diễn Thành mua cá. Èo chợ chiều nên mực họ thả vào chậu, con mực mai chứ không phải mực ống, to hơn bàn tay 1 con, nó vẫn sống, nó huơ huơ cái râu mực lên. Thích thế không biết. Cá thu thì con vẫn còn tươi, mua rồi họ mới cắt khúc ra, nướng cho mình. Ai cũng háo hức khuân lên ô tô mang về. Mỗi tội là mùi trên xe từ Diễn Châu về đến HN, ôi khắm khú.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mực đấy gọi là mực nháy bác ạ nó còn quấn tua vào tay mình cơ ạ!mực đấy mới đảm bảo là ko có hóa chất ăn cứ gọi là .............chẹp chẹp!bác làm em thèm quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 c xin lỗi mày nhé, thông cảm cho bà đẻ đầu óc lúc nào cũng trên cành cây, với cả cứ đi ọp là sấp sấp ngửa ngửa, quánh quáng nên càng hay quên hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hihi em vẫn trong tình trạng đói thì ko chịu được mà ăn vào thì khó chịu. Thỉnh thoảng ăn gì mà khó chịu quá lại cho ra. Em đang chờ cho hết 3 tháng đầu chắc là hết ạ Đấy tối qua em vừa ăn ngon miệng được hẳn 2 bát cơm, thế xong rồ dại lại đi đánh răng ôi thôi thế là chắc ra gần hết. Mọi lần là em phải để sau tầm 1-2 tiếng mới đi đánh răng hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gần chỗ em mới có quán cơm cháy, e vừa mua 1 suất cơm cháy pate về ăn cũng tàm tạm. Một suất nhìn tưởng ít mà ăn ko hết vì ngấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ai mà nảy sinh ý định đi ngõ chợ Đồng Xuân thì ới em nhá, em đang muốn lang thang.