Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lâu lắm mới ôm giai ngủ cả đêm,mỗi tội giai dậy sớm quá.sáng nay mưa tí trời dịu hẳn,em lại phấn trấn yêu đời,có lẽ em làm mẻ kem,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay tim gan nở chíu chiu thế nàng? Nóng quá cả nhà ạ, con em rôm sảy mọc đầy người mà rau ko chịu ăn, trái cây cũng ko ăn, cả tháng này chẳng cơm cháo gì, khéo tuần sau em cho đi viện dinh dưỡng Hôm qua đón con về, cô giáo bảo phải tẩy giun cho con, con em 2t đã tẩy đc chưa cả nhà ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các chị ấy bẩu em phải đổi avatar không các chị ấy nhìn avatar của em lại liên tưởng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua em nhận đc váy nhà chị Anqing cả nhà ạ, váy rẻ mà xinh dã man, em cho mấy bà gần nhà xem mà ai cũng khen hết. Chị ấy bán hàng dễ chịu lắm, em bận chưa đi chuyển đc tiền, chị ấy vẫn gửi đồ vào, còn bảo là: chừng nào rảnh đi chuyển cũng đc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình hôm nay vắng quá Hôm nay em ở nhà 1 mình, sáng đi chợ mua đồ ăn cho 2 ngày, về nhà nấu nướng, dọn dẹp, tắm cho mát rồi làm ly cà phê sữa đá ngồi lướt bếp. Nhìn ra ngoài trời mà thấy nản, ko muốn đi đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 2 tuổi tấy đc rùi đấy mẹ nó ạ, nhưng chò hôm nào mat giời rùi tẩy cho con.MẸ nod mua mướp đắng về tắm cho con rôm hết liền.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mấy lần em cũng buột mồm bảo cu nhà chị Limi là để tóc dài trông xinh như con gái, là khen và thích mà vì trông yêu yêu, hay hay. Giờ đọc mới thấy là chị ý bực mình vì mình thóc mách. Chị thích để tóc dài cho cu sao lại đi cắt đi, quá phí chứ ko phải phí. 2 đứa nhà em để tóc dài cũng cực yêu, nhất là thằng QQ, e cũng thích để tóc dài cho chúng nó lắm, tóc dài xong vuốt thành mái bên nhìn đẹp trai lắm (để e tìm lại cái ảnh tóc dài của QQ) nhưng tóc chúng nó dày, lại nghịch như quỷ, mồ hôi ướt như gội đầu nên đành phải cắt.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ghớm, đã có Bếp Kun làm cọc cho mày rồi , tối hôm kia lên mua chị ấy bảo mem nhà e ở tận miền Nam cũng order đồ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Làm kem phải thò tay vào thử kem, tay mày hoa hoét như thế có đảm bảo là làm kem ngon không?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay con bé hằng lại về với mẹ ! Hôm qua nó mới Thỏ thẻ cháu về Lại ko đc ăn kem với tào phớ của cô! Em bảo Là cô làm kem cho con mang về ăn dần nhé! Úi giời nó nhẩy cẫng lên cô làm cho cháu kem Rhum nho với kem Chanh leo nhé! Thế Là 11h30 tối qua em với nó vẫn thức để làm kem Hihi , sáng nay quay tiếp 1 mẻ nữa rồi em phải đi DHCĐ ! mẹ hằng gọi em bảo Là em chiều nó quá hức hức
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao mọi người bảo sáng nay mưa mà chị không thấy nhỉ? 5h sáng dậy, 6h đi ra xe về quê cũng chả thấy mưa gì, trời chỉ oi nồng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chỗ e cũng chẳng mưa tí nào, nhg lúc 9h30 Chi Còm qua em thì bảo đi đến Vincom thì mưa rào rào.