Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày xưa trên báo cứ có mục gì, chị gì mà chuyên tư vấn cho các gia đình gặp vấn đề trục trặc ý nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Eo ơi đã mưa gió laij còn giật kèm theo chớp nưa. Nhà thì thỉnh thoảng lại chập điện vài phút. K+ lúc đc lúc tịt. Nhục như con trùng trục .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hi hì, giờ chị ngồi nhớ lại cái hôm ấy nhìn con mặc quần áo con gái, rồi nghe cô kể chuyện mà vừa thuong vừa buồn cười. Nhưng trộm vía, thế mới biết lúc khó khăn là cu cạu cũng tự nghĩ ra cách khắc phục chứ không đến nỗi ngồi khóc dấm dứt trong toilet, lúc đó mới vào đầu năm lớp 1 thôi mà, vẫn còn non nớt lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy, mình cứ nghĩ là Khai tâm, khổ bây giờ bà Khai tâm nổi tiếng hơn Thanh tâm rồi. Chồng em đang làm Thanh tâm cho một đôi, cứ thỉnh thoảng lại cả nửa tiếng một tiếng nhân vật nam gọi, rồi nhân vật nữ gọi, rồi nhân vật mẹ chồng gọi, rồi mẹ vợ gọi. Chuyện qua lời vợ to thế này cơ mà: ai đời thằng chồng có con rồi mà vẫn cứ đến đêm lại lên mạng chat chit rồi xem phim. Chồng thì chuyên về IT, rất giỏi về phần mềm, tất nhiên phải lên các forum để chia sẻ phần mềm down điếc cho nhau, phim thì cũng toàn các phim Hollywood đang chiếu, không xem để mà phí cả đời người à. Chồng tử tế lắm, ngoan hiền, giỏi, kiêm tiền tốt vì làm kỹ sư, sống ở nước ngoài nên cũng chả có cái gì để bê tha, hàng ngày về nhà trông con. Nhưng bị vợ gán cho các tội: bê tha, đồi trụy. Có lần nhé có đứa con gái nào mới từ Việt Nam sang lại nhờ ông ý mua hộ máy tính, vì để mua xong còn cái các phần mềm hộ cho, chứ ở nước ngoài việc đó tốn kém, chồng trả lời ở điện thoại là : anh cuối tuần cũng bận lắm, thôi em nhờ người khác nhé. Thế nhưng vợ vẫn làm ầm lên, tại sao nó lại nhờ anh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa đi vợ ít đồ cho con trai về. Từ ngày có con, em chả có nhu cầu gì cho mình mấy, toàn cho con là chủ yếu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bống con ơi lá tắm trẻ con từ mấy tháng dùng được. Giá rổ thế nào, chị hỏi để dùng hết chỗ này thì mua cho e cu. Có 1 chị bạn con cùng hội tháng 7 con nhà chị cũng đang có nhu cầu
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Èo.... bực mìn rồi đây... hihihi Mai e làm lại rồi báo cáo. Thế chị làm đậu phụ non như cái Ỉn hướng dẫn chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dùng đc từ lúc mới sinh bác ah. 20k/bó khoảng 10-14 cành. Bé thì tắm 3 cành/lần, lớn thì 4-5 cành bác ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đc bác ah. Lá này mát mà. Theo các Mế trên E bảo thì lá này có nhiều kháng sinh nên rôm sẩy, mụn nhọt là đỡ. Mà tắm da lại trắng chứ ko bị xỉn như lá chè. Cu nhà bác Cucu đang dùng đấy. E thấy bác ý bảo các nốt cũng tịt đi nhiều rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cuối tuần nhà mình đi cắm hoa hết rùi hay sao ấy, hê hê. Hôm trước em dính đèn đỏ mà thèm quá cũng cố cắm 2 bông, xong rùi fải nhịn chờ cho hết đèn đỏ