Ðề: Bếp Kún tầng 7 may quá, e test có tẹo, trứng nó sôi quá, bùng mẹ ra ngoài, rỗ hơn tổ đỉa...hị..hị...e lại làm lại...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Úi giời bảo làm sao mà chị làm Bếp trưởng. Hoa nhà chị hôm nào cũng sinh tố chuối với trứng nữa chứ. Hehê
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế này thì em đồ là nhà chị 1 lần bằng 2 tới 3 lần nhà khác. Hí hí. Thôi thế này là không phải tự kỷ nữa nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E mà ko có màn mân mê thì có mà khô rong. Cứ phải mân mê rồi oral chán chê mới lên cơn đc...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nói thế thôi, hôm nào làm 2 shoot là tao xoắn hết cả cơ đùi mày ơi, ko chơi đâu. sợ nhất đoạn mình tê tái, rát buốt, đang lịch kịch mò được cái quần để tròng vào bỗng đâu lại lao ra cắm tiếp....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ghớm nhà bác cứ cắm rầm cái, chả khởi động nổi mà vẫn ....nhoèn nhoẹt, ko kịp thì mày nhổ bẹt bãi đờm mà dùng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tháng 11 dương em ạ, cái chuyến về VN đấy, lừa các kiểu mới được một choác lại còn giục : làm nhanh lên để tôi còn ngủ, ức éo chịu được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình nổi tiếng nhể, em mua gì trên mạng lcm và wtt mà cứ bảo ở bếp Kún là chả cần xoắn quẩy chuyển tiền luôn, các chị ấy cứ bảo từ từ cũng đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cả nhà ah, ko phải thể trạng tây ta đen trắng đâu, ngẫm mà xem, ông nào thể dục, thẻ thao, khí công, khí keo, đẩy tạ, đẩy tiếc là y như rằng cắm hoa rất ổn. còn chị e ta, cũng nên tập tành thôi. từ mai e sẽ đi bộ từ tầng 1 lên tầng 22, e chả có thời gian nên cố gắng đi bộ thế này hàng ngày, cuối tuần e sẽ sang sân vận động quần ngựa e chạy, chiều e chạy luôn cho nóng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà E thì nhẹ nhàng lắm. Rầm rầm là E đơ luôn ấy. Gớm, lấy đếch đâu ra đờm lúc ấy mà dùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giờ bác chả cần lừa nữa bác ah. Gìn giữ bình để khi nào về VN dùng cho sướng đời...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hehe, cái vụ đường ai nấy đi này bác cũng mới được chồng cầm tay chỉ cho để khai sáng khoảng dăm năm nay thôi nhá, đúng thật mù dở nhỉ, chả bao giờ chịu ngắm nghía công trình phụ.