Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ, bác éo lừa nữa, cơ mà mày làm mối cho bác một anh đồng nhiệp của chồng mày đi, chứ bác về ít ngày chả có thời gian đi tìm hiểu, mà éo có cảm xúc thì bình của bác éo làm việc được, ghê bỏ bu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Mocmam chỉ mới đọc đến đoạn chị Chip thui à. bác phải đọc tiếp đi rùi sẽ ngất đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ĐÚng là vô đối, vô địch. Thấy nhà nhà hô 2-3 shoot làm mình cũng phân vân k hiểu chất lượng dư lào, nhà chị thì thời gian thực chiến đấu khoảng 10 - 15 p, tuần 1 -2 lần thoai, còn trường hợp bạn chị thì k định nghĩa được kiểu gì, chồng cũng chớm u 40, có thể ngày nào cũng chiến đấu, thậm chí có thể 2 shoot 1 đêm nhưng chất luọng trận chiến thì đuọc 5s thôi, nó đếm được đúng 3 nhát là đứt đàn. Thế có gọi là chứng gì được nhỉ, mà từ xưa vẫn thế, giờ cũng đuọc 2 đứa con rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng trời mát em cho bọn trẻ con xuống sân đi xe đạp, chị đạp xe còn thằng em đang ngồi chồm hỗm soi kiến Chị có cái xe đạp của Nhật, yêu lắm từng bộ phận đều có màu sắc khác nhau [/IMG] [/IMG] Đứng ở dưới ngó lên em chụp ban công nhà em, nhà em chung cư nhưng mà có 3 ban công nhìn ra 3 phía và 4 cửa sổ, view ngắm đã đời vì không bị tòa nhà nào bịt mắt cả, sung sướng lắm, trời đẹp thì gió mát cực kỳ. Thế nên nhà cũ rồi mà vẫn thích ở [/IMG]
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E định làm mà lười chưa đi mua bột đây . Lại sẵn có 1 mẻ bánh bao nhân thịt, nhân đậu xanh, 1 rổ khoai lang nướng, pizza nên là e lại đang pải nghĩ lại vì sợ làm chả ai ăn ( tinh vi tí, sợ gặp mẹ thành công là chủ yếu ah )
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày cứ vứt qua đấy nhé, chiều bác qua thì vác vai về... hnay có bác zai ở nhà nên sai được ( mà gần thế mày lại ship chứ ko pải zai mày... kể cũng tiếc nhỉ )
Từ sáng vật vã với bánh trái, khoai lang e mỏi nhừ cả lưng rồi... thôi e đi nghỉ ngơi, chiều lại bát pố
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 chị thèm ra phố , sang chỗ chị Limi lắm lắm mà chả đi đâu nổi, oánh vật mí bọn trẻ con giờ này mí và bát cơm nguội vào mồm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế nên là chát chít, online từ bây giờ bác ah, tạo cảm giác dừn dừn, về chỉ việc sấn vào nhau giáp lá cà thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ở đây vẫn thô thế e ah, muốn mầu mè thì sang mấy top may vá thêu thùa mà chơi cho đỡ tục
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị ơi, thế này, nếu mà tập nặng đi giật giải như Lý Văn Mách hay Lý Đức gì gì ấy thì cực yếu nhg mà tập kiểu điều độ thì lại ổn, bởi tập tành nó làm cho cơ thể dẻo dai. chứ e hỏi chị, các ông chỉ uống bia, chả tập tành gì thì cơ thể làm sao đọ được với những bác tập tành? 1 bác zai e biết, bạn tâm giao thôi, U50 nhưng bác ấy tập đều như vắt chanh, đi chạy là chính nên thể lực cực dai dẻo, 1 tuần gõ 3 shoot, còn rau cỏ bên ngoài nữa ko tính, bác ấy khuyên e là nên tập để kéo dài độ dẻo dai bởi đến U ngòai 40 các bác làm được 2, 3shoot /tuần là thở ra đằng hậu môn rồi....lúc còn khỏe, các ông ko ngờ đến đâu, đến khi có tuổi mới ngồi vặt râu tiếc nuối.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 gạo nhà mày ấy, mới vo thấy nó xấu, thô thiển và hơi hôi hôi, dưng ăn lại rất đậm hat cơm mày ah. ah ...hí hí...còn nhõn 2 cưn, sắp được gặp bác Thiền sư cu te rồi..Mờ giá ko kèm zai đẹp là bn cưn hở mày?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 có 1 đứa, nó vừa nhắn tin xin phép trả lại thẻ hội viên BK rồi cả nhà ah, nó lội tình hình cắm hoa dữ dội và ác liệt quá, nó tủi....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Oài, mình chị Kún chơi cả trang. Em thì cứ phải lội đã rồi buôn lậu gì tính sau. Hum qua chị hỏi em vụ kem sao em không đi à, tại vì em lười đi ý, hix, chỉ ham đú mua voucher này nọ là giỏi. Em công nhận mua voucher ăn uống là phải có mục đích luôn như ọp ẹp, sn,... chứ mua vì kiểu thích như em hay bạn em, về cuối cùng toàn đợi sắp hết hạn mới đi cho đỡ tiếc tiền, hix.. Chỗ Picomall mới mở nên chả có mấy thứ để xem, đi cũng ngại, còn Cầu Giấy xa quá, lội đến đấy thì tiền xăng bằng 3 lần tiền kem mất. Mà cả nhà ơi, hôm qua em đọc bài này bên Web tre thơ mà tức quá, chả hiểu sao lại có kiểu bác sĩ này, haiz. Khổ thân, đang yên đang lành tự dưng bác ý đột tử vì chuyên môn kém của bác sĩ trong bệnh viện, hix. http://www.web tre tho.com/forum/f69/benh-vien-hong-ngoc-55-yen-ninh-ha-noi-da-giet-chet-bo-toi-1233658/ ( bỏ dấu cách giữa 3 chữ web tre tho các chị nhé )