Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thương lắm chị ơi. Ko hiểu sao bố mẹ giai nhà em ko bị buồn đến thế đâu nhé. Mà nhà em với nhà bên đấy đều có anh chị em ở cùng thành phố, rất hay tụ tập. Em cũng chưa hiểu vì sao. Bọn em đang nghĩ làm gì ở VN đây. À, chị có cho em mấy xu nhận xét về mấy hoạt động ngoại khóa dành cho trẻ em ở mình được ko? Em đang mò ra cái Kinderworld gì gì ấy. Ko biết họ làm gì và có đắt ko nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi, xem ảnh cưới ùi, đơn giản và tình cảm lắm. Chúc 2 vc hphuc sớm có tin vui, đc cú đúp như nhà tôi thì càng vui
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Kún nói thế em tự kỉ lại chả dám đi nữa ko thì có mà thành hâm (.](*,) Chị Tubim ơi em ngưỡng mộ chị quáartyman:
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Còn nữa cơ mà há há... thứ 5 tôi vừa bị cái thiếp cưới táng vào đầu đây, may là ngay cung VX, chạy ào ra bỏ phiếu bầu cử rồi quay ra điểm ọp vợt đồ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hà nội thiếu điểm chơi cho trẻ em lắm. Trong Sài gòn có cái trung tâm gì mà bọn trẻ con vào đó được tự đóng vai đủ các ngành nghề như bác sĩ, công nhân, cứu hỏa ... ấy nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chán quá cả nhà ơi, huhu... Hnay lão hãm nhà e k về ăn cơm, mà cũng chẳng nói năng gì. Đây k phải là lần đầu, nhưng mấy lần trước cứ thấy trễ trễ là e gọi đt hỏi xem có về k để đợi cơm, nhưng hnay thì e chán nên k muốn đả động gì, nói bố mẹ chồng vào ăn cơm trước mà ông bà k chịu, cứ bắt đợi. Đến 7h hơn, em đói rụng rời rồi, nói mãi k đc nên e đành gọi đt cho lão, thì y như rằng lão nói: đang ăn cơm với bạn ở xì phố, rồi còn cười hehe... đắc chí nữa. Em điên quá.... Dọn cơm ra mà e k nuốt nổi, em phải bay vào nhắn tin, em nói lão là: Lúc nào cũng tự hào là ta đây giỏi ngoại giao, giao tiếp, ai cũng khen ngợi biết trước biết sau, vậy mà có mỗi việc nt cho cả nhà biết k đợi cơm mà k làm đc thì đáng thất vọng quá. Thế là lão gào lên: im đi, đó là cv của tôi. Em tức quá, nói tiếp, đừng có lôi cv vào, bỏ 5p ra nhắn cái tin thì cv của ông nó thất bại àh. Mỗi khi ông đợi cơm, tôi về trễ 5p mà k báo trước thì ông gào lên chửi bới thế nào. Sao cư xử bèo vậy. Bây giờ muốn đối xử với nhau thế nào thì tôi chiều thế đó. Huhu... em uất quá, lúc nào e cũng cố gắng vun vén sao cho tròn trịa, chiều chuộng, chăm sóc, tìm đủ cách sao cho lão thấy ở nhà với e mới hơn là đàn đúm ngoài đường, vậy mà lão cứ cho đó là việc hiển nhiên 1 con vợ phải làm. 1 tuần đều như vắt chanh, thứ 7 và CN là đều 2 cữ ăn nhậu, chưa kể lai rai trong tuần. Em quên mịe nó mất lần cuối cùng vc đi chơi cuối tuần là khi nào, mặc dù là chưa con cái. Em cũng chả nhớ cái ngày ông ấy gọi: "em ơi" vào lúc nào nữa. Nhưng khi ra ngoài, mở miệng ra là tôi yêu vợ tôi, hôm qua SN tôi mới tặng bó hoa to lắm, ngày nghỉ dài là phải ưu tiên cho vợ, cả năm trời mới rửa chén cho e 1 bữa thì gặp ai cũng khoe: mình về nhà là lao vào bếp phụ vợ, đúng là thùng rỗng kêu to..... Em ốm, em đau thì cứ tự thân mà vận động, cháo tự mua, thuốc tự mua, lết k đc thì nhờ anh chị bên nhà em. Em uất quá, cái cổ họng của em nó nghẹn cứng lại, giờ mà lão có mặt ở đây chắc em làm toáng lên cho nó bung bét hết, lành làm gáo, vỡ làm môi. :axe:
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn làm như mẹ Tuty nói là trọn vẹn, đối đãi được ngang cấp phó khoa ngôn ngữ trở lên. CHị cũng nghĩ là mình ghét là mình ghét nhưng ông ấy cũng như mình, bố mẹ anh chị em trừ quá đáng quá thể cạn tàu với nhau quá chứ không phải sớm chiều mà ghét được. Ghét đấy rồi vẫn phải chăm lo, như mình với bố mẹ mình thôi em ah. Mình làm sao cho chồng thấy mình đã quan tâm, mc mất rồi nên việc vào hương hoa cho bà là việc nên làm. Tiền nong cũng 3 mặt 1 nhời rõ ràng rành mạch. Nếu bà ấy nói không cần mình quan tâm cỗ bàn thì bc và chồng đều nghe được khỏi thắc mắc. Mà dù gì em cũng là nội, cháu zai em nhà chị nó còn biết dọa chị là không cho bác góp giỗ đấy. Vụ này em mềm mới là chặt.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tao đang điên hãm nhà tao đây, con mai đi thi nốt môn Toán. Cơ quan tao hôm nay chia tay giám đốc cũ về hưu nên mọi người ai cũng cố có mặt không vắng được. Tao nhắn từ tối qua rồi mà hôm nay giờ chưa thấy mặt chồng đâu. Con lại nhờ bà cho ăn hộ. Tao điên lắm rồi, đang muốn cấu xé cái gì đó đây này
Ðề: Bếp Kún tầng 7 huhu... lấy chồng 4 năm em ném 4 cái đt rồi chị, ngu thế cơ chứ, nhưng e điên lắm, may có bếp mình để e gõ cho nó vơi theo từng câu, từng chữ. Chứ k thì lại tan tành thêm 1 số thứ, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, cho tàu ngầm em lanh chanh chút nhé. Cái đậm đậm í, chị thử đừng thèm quan tâm đến lão í 1 thời gian xem sao, việc nhà mình vẫn chu toàn nhưng cứ làm ra vẻ có hay ko có anh, tôi cũng chả bận tâm, ko gọi điện nhắn tin luôn. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Thay vào đó chị dành nhiều thời gian cho mình hơn, thư giản làm đẹp.... ko chừng lúc đó lão sẽ bớt đi chơi để ở nhà giữ chị thì sao. Còn việc để các ông chịu giúp vợ, em hay áp dụng bài này. Khi được giai làm giúp việc gì, dù nhỏ như con kiến, em đều tỏ ra vui mừng, ôm hôn cảm ơn rối rít, có dịp còn khoe với bạn bè 2 bên nữa, thế là giai khoái lắm, tình nguyện làm ôsin ko lương. Ông nào cũng thích được khen, chị em mình chịu khó đánh vào lòng kiêu hãnh của họ thì lời to. Chị cần nhờ gì lão thì nói thẳng, giao việc rõ ràng chứ chờ họ tự giúp mình thì đến tết công gô.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 TRên chị có mưa ko? Ko mưa thì rủ bạn bè đi chơi, đi ăn kem đi chị ạ, càng ngồi nhà càng nghĩ thì càng quẫn và điên mất thôi. Em mà chưa có con như bác thì có khi em chả bao giờ ở nhà 1 mình ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 phí tiền mua đt mới thế chị, mỗi lần giận nhau dùng tiền giai đi shopping phải hay hơn ko
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bạn bè chị ở SG mới nhiều, còn ở đây đứa nào cũng con cái hết rồi, chị đến nhà tụi nó riết cũng ngại lắm, vì đi 1 mình là tụi nó lại hỏi: chồng đâu, lại giận chồng hả... riết rồi cũng ngại. Tối qua mới 1 mình đi siêu thị, quất hết 500k rồi. Mà mua sắm trong tâm trạng đó nên mua tá lả âm binh, tốn tiền. Chị cứ nói ra đc là nhẹ lòng rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế mới bảo là ngu đó em. Haizzz, may là có nơi này cho mình trút nỗi lòng nên cũng đỡ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mấy ngày em giận chồng xong cũng tốn hết hơn 1tr tiền quần áo cho con Vụ em nói với c hôm nọ ấy, hôm nay có 1 cty gọi em đến gửi hồ sơ, lại làm bên fòng kế hoạch nữa bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Không biết cái Ỉn đã kịp đọc bài của chị Tubim và chị Hoàng Anh chưa, khéo mà lại chưa kịp đọc đã đi tranh luận với chồng rồi. Bao giờ chị Tubim mở cty TCSK thì cho e xin 1 chân lon ton, e thích nghề đó lắm.