Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạ thôi, bác mang nhiều đồ thế thì thôi bác ạ, mai mốt em ra Hn, em xin bác sau nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vỡ rồi Nhưng vỡ ra đc thì buồn. Trước thì em mới nghi ngờ thôi, nhưng ko dám nói, sợ Bếp mình bảo em xấu tính, đa nghi. Chỉ vì 1 chuyện đó mà đã có lúc em nghĩ ầ ai vào Bếp mình cũng đều có mục đích, làm em e dè. Giờ em hiểu rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay các bác bếp Nam măn gì đấy? Nhà em trưa nay có canh rau ngót nhà trồng nấu mí xương ống, đậu bắp xào thịt bò, tôm rang thịt Hôm nay em mới thử món đậu bắp xào thịt bó, mới nếm thôi mà thấy thơm, ngọt lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cảm ơn mẹ Tutibimbim và Kún, mình ko đi ọp hôm nay được cũng tiếc lắm, nhưng chọn địa điểm ở GV là phù hợp quá roài. Chúc các mẹ vui vẻ!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay tớ ăn rau muống xào, canh sấu, chả lá lốt và mấy miếng đậu rán Hôm nay off gần mà ko đi được, ngạt mũi suốt nên đau đầu xong mệt. Lần bầu này làm sao mà ngạt mũi triền miên, lạnh cũng ngạt, nóng mà ngồi điều hoà cũng ngạt. Trừ khi trời mát ko điều hoà, ko quạt mà ko cần phải mặc áo ấm thì mới ko ngạt, chết mất )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Toàn món mình thèm Sáng qua em đi photo ít giấy tờ, tiện tạt qua chỗ bán cây kiểng, mua cho chồng 1 cây hoa nhài Thái + 2 chậu dừa cạn. Tổng cộng hết có 45k. Rẻ mà nịnh đc chồng, làm chồng cảm động mãi. Trưa nay về vác cho em quả dừa tươi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh tôi nhỏ cả xịt nữa, ngày nào cũng làm nhưng kiểu tôi bị theo thời tiết rồi ko ổn lắm. Mấy hôm nay mũi xanh xuống họng nên nhiều lúc khó chịu, kiểu đờm rồi. Tối về hấp quất với mật ong thử xem, tối ngủ toàn thở bằng miệng bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e bận điên cuồng từ sang tới giờ, k kịp lội và cũng chả thể lội nổi nữa hqua e bị cái trát của cty đi SG đòi nợ trong ngày, e như con điên với khách ý, k thể chịu đựng nổi, tối nay 9h e có mẹt tại SG rồi ạ, xong việc sớm thì t6 e ra k thì phải t7 ( nếu đc thì cho e xin 1 buổi ọp bếp Nam, k thì thôi ạ, vì e vào gấp quá, k biết có thời gian rảnh mà gặp các c k nữa, huhu giờ e đi ọp đây, e vừa xong báo cáo rồi, huhu, tối vào SG lại làm báo cáo gửi ra tiếp pi ét thêm nữa là; tối qua e đã cắm hoa thành công ạ , hí hí, k hề ho hắng tị nào nữa nhá, cắm xong nằm ôm chồng ngủ 1 giấc xong mới ho tiếp , e lại cắp gối sang Bếp ngủ mí gv, vì hqua đi khám bsi dặn e k đc nằm điều hòa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đang định đứng lên đi off thì lại có việc phải xử lý gấp, huhu. Trưa nay lại mốc mép, tráng dạ dày bằng mỳ tôm thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối chị ơi, em đội ơn chị. Em rất vinh dự là bằng tuổi bếp Trưởng đấy, oách xà lách chưa, và em cũng rất vinh dự khi có chồng = tuổi với chị điệp viên tốt bụng, con gái tuổi Thìn mà em biết thì ai cũng giỏi giang và bản lĩnh lắm. Nhà e cũng có chị ạh, ng nhà ở PHú Thọ gửi cho, e thì thấy rất là giống mì Chũ nhưng cái ỏng Luc nó bẩu là k giống.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hoa dừa cạn mà cũng phải mua àh, nhà chị phải nhổ bớt đây, nhưng công nhận hoa nó nhìn hay nhỉ. Ah, mà hình như cây của nó làm thuốc đấy, thấy mẹ chị cắt khúc phơi khô, rồi cất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạo này sáng toàn chồng nấu cơm, tủ lạnh hết rau cũng chả bao mình làm mình chả mua nên hnay chả có rau dưa gì. Lại nấu canh sấu với thịt nạc mang đi ăn cho dễ nuốt, cánh gà chiên mắm với mấy con tôm rang… đơn giản nhẹ nhàng thôi. Nhưng đồ ăn vặt thì: 2 bắp ngô, 1 quả cam, 2 quả chuối, 2 củ khoai lang nướng… sợ ko
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hehe sợ rồi, tôi 16w tăng 5kg, nên đợt này đang xem lại ăn uống, chỉ thêm hoa quả thôi còn ăn như bt vì tôi cũng ko thấy đói. Tôi thuộc loại dễ tăng cân nên chắc sẽ tăng ác. Đứa đầu 4.3kg chắc đứa sau ko đến nỗi nên tôi ko ăn vô tội vạ nữa. Hồi bầu thằng M tôi ăn rả rích như con chuột cả ngày ý