Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay chồng em thỏ thẻ là trưa qua anh ở nhà xem phim ma, đêm rồi nằm mơ sợ quá hét ầm lên, mà chẳng thấy vợ ỏ ê gì. Ối giời, em say xe mệt gần chết, ở như bi ấy, làm sao dậy cứu đc. Bác đảm đang nhể, em chẳng đc 1 phần như bác
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối, haha.... lần đầu tiên đc khen đảm, đểu thế! Toàn là mấy món cơ bản của bếp mình
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này em, đừng hùa vào với bọn kia mà nói đểu chị nhá. Ôi, đi làm ngày thứ 7 cực, cực chán... nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà tôi ở quê mà giỗ thì cũng chả mấy khi đến lượt tôi vì cô bác đông mình chỉ lon ton thôi. Sau này ko biết thế nào vì bc tôi là cả, chồng tôi là con trai duy nhất mà mình thì có ở nhà đâu.Tôi về nhà chồng chỉ cơm nước và chuẩn bị tết thôi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ... e khen thật mừ chị chả tin E còn chả bít nấu các món vịt cơ, vì e sợ mùi vịt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị bằng lăng em thấy tôm khô nó dai và khô lắm, rang lên ăn thế nào ạ. Em toàn ngâm nước rồi lấy chày đập nát ra nấu canh thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi chỉ biêt vịt om sấu hoặc vịt nấu măng vì cũng chỉ thích 2 món đó. Ăn nướng thì tự mua ngoài hàng hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em mà về quê chồng em đảm dã man, cả 1 cái tết 1 mình em lo từ a đến z, nhưng em về nhà em thì lười chảy thây luôn. Tại vì bố mẹ cứ xót con gái lấy chồng xa vất vả, thế là chẳng để em mó tay vào việc gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái răng sâu của em nó hành em kinh quá, nhức ê hết 1 bên mặt, em chưa có cam đảm đi nhổ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ko phải đảm cũng phải đảm tết về mình cũng phải lo hết vì nhà có mỗi ông con trai mình là dâu. MC thì ko khéo nên việc nó cứ đến tay thôi. Tất bận chuẩn bị trước 2 ngày tết nhưng đến mùng 2 chị lại về ngoại thôi. Cứ mỗi năm chị lại giảm thiểu 1 tý vì năm đầu chưa có con nó khác tiêu hoang, năm sau có con giảm tý, con lớn lại giảm tý, năm nay 2 đứa khéo lại càng phải tk
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng tôi là út, trên có chị, có anh, anh thì chưa lấy vợ, n hồi tôi cưới xong cc tôi bảo là chồng tôi cưới thì k sao n anh chồng thì phải chọn kỹ vì ô ý là đích tôn. Dù biết là bà ý k có ý gì n tôi vẫn cú, tính tôi bẩn tính, thù lâu nhớ dai nên mặc kệ cho đích tôn với chị cả muốn làm gì thì làm.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gớm cái con bé này, răng sâu là pải xử lý sớm đi chứ, để lâu vừa đau vừa mệt chả ăn uống gì được. Chị chưa bị sâu răng ( trộm vía ), mới chỉ có triệu chứng có vết trên mặt nhai là pải đi xử lý hàn luôn ko sợ nó hỏng chứ nhà chồng chị mấy người bị sâu răng, mỗi khi đau chả ăn uống dc, mặt lệch vì răng... sợ nhắm
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi chả giỏi thu vén bà ah. Năm nào đến tết cũng bảo mua vừa pải thôi, mà cuối cùng cái gì cũng ê hề... rồi lai ế, lại vứt đi...hix mà tết nhất cái gì cũng đắt chứ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Răng em nó vỡ hết rồi, còn cái chân răng thôi. Em vừa làm viên giảm đau, em mà đau là hay cáu cực, giờ đang đau lại điên máu nghĩ về vụ hôm nọ chồng bỏ nhà đi, lại muốn phi thẳng vào mặt lão 1 cái. Nãy giờ ngồi cạnh em mà em chẳng thèm nói chuyện