Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi em hỏi ngu tý, thế cái quyển sách này mở ria là có các hình ảnh như trên còn chị chỉ giúp Cáo em gieo hạt thóc thôi hả?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vừa ọp kín về. Món nhà chị khoaibeo ngon lắm cả nhà ạ, toàn cuốn với cuốn thôi, no lặc lè ko ăn nổi bò nhúng dấm. Chị chủ quán nice lắm nhớ, khuyến mại cho cả hội 2 đĩa hoa quả to uỳnh.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ơi! Thế hẹn nhau ngày 19 nhé. Chị ở chỗ em xong sẽ đi qua với cái Minh Tôm và Lắc ky cùng nhau.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Cáo, em nói thật, mỗi lần thấy chị làm được cái gì đẹp, ngon, hay, em nghẹn ngào lắm, không phải vì GATO, em chả biết nói thế nào, đại loại là, chị có thể sắp đặt cuộc đời chị cũng gọn đẹp như thế được không chị?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vầng, lúc ấy 13 tuần 3 ngày hả, để em xác nhận lại vụ triple test xem làm lúc ấy được chưa, nhưng em nghĩ là rồi, còn nếu chưa được thì tuần sau chị hẵng xuống, em sẽ lo vụ siêu âm, chị bảo ĐBP ám ảnh làm sao?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng thích maruko lắm,thích nhất tập em bé và ngựa con,xem mà cảm động thế,hồi xưa xem băng,bây giờ chả có đĩa phụ đề mà xem,xem đĩa gốc tiếng nhật thì chả hiểu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vầng, lúc ấy 13 tuần 3 ngày hả, để em xác nhận lại vụ triple test xem làm lúc ấy được chưa, nhưng em nghĩ là rồi, còn nếu chưa được thì tuần sau chị hẵng xuống, em sẽ lo vụ siêu âm, chị bảo ĐBP ám ảnh làm sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà ném đá em với, bảo em bẩn tính cũng đc Trưa nay ngủ thế nào mà chồng em chẳng thèm ỏ ê đến em, em kéo tay qua ôm em thì vẫn ôm, nhưng đc tí lại thả ra. Ối giời, em lại nghĩ đến vụ lão bỏ nhà đi, lại điên, ko ngủ đc, vật qua vật lại, em lôi cổ dậy bắt xoa lưng cho em, em biết vậy là ác nhưng tính em vẫn có tính trẻ con, xong xoa lưng chán chê, em chưa hả giận, em bắt dậy bổ dưa cho em ăn. Có lúc em định hỏi là hôm đấy đi đâu, nhưng lại ko hỏi nữa, nhưng để trong lòng thì lâu lâu em lại nổi cơn thế này.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bọn em no nặc no nè,cuốn cuốn và chỉ cuốn thôi,mỏi cả mồm lẫn tay,ngon và rẻ lắm ạ,so với đi lên Âu cơ thì gần hơn và rẻ hơn rất rất nhiều.còn nhiều món chưa ăn vì bọn em no quá,hẹn lần ọp sau lại xõa tiếp.vui nhất vừa ăn vừa nghe máy bay bay vù vù trên đầu,dưới đất thì phi công lượn lờ trước mắt,nói túm lại là bõ công đi vô cùng,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gớm hôm nọ em chả bảo chồng em gục vai em vì xấu hổ rồi còn gì nữa, đi đâu thì cũng về rồi, em biết rõ để làm gì, em biết chồng em xấu hổ vì cái việc bỏ đi đấy mà em cứ bóc mẽ bằng được là sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng thế chị ạh, em đọc bên ném đá có câu: :Đàn ông biết nhiều về QK của phụ nữ thì đau đầu, còn đàn bà biết nhiều về hiện tại của đàn ông thì đau tim.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu em cứ bình thường, đến một ngày chồng em sẽ tự kể là chồng em đi đâu, làm gì, với ai, mà nói lúc đó cũng sẽ thành thật hơn, chứ nói lúc em đang ba máu sáu cơn biết đâu lại còn phải dối gian lấp liếm để dập tắt được cơn thịnh nộ của em thì sao.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em à, nhà tắm khô là tiêu chuẩn vệ sinh mà. Có điều MC em thựchiện không được tế nhị. Khi chị bước chân sang Bỉ học, bài học đầu tiên là phải giữ nhà tắm luôn khô "như khô người vậy". Nhưng chị cũng là đứa đại lười nên tắm xong sàn ướt rượt, anh xã toàn càu nhàu, xong vào bật quạt hút và lau khô coong sàn nhà tắm, hê hê, chị lại thấy khoái, đỡ phải làm. Nên em phải tận hưởng được MC làm giúp, kệ, việc gì phải bực cho nó già người đi. Take it easy!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng thứ 2 nó mới nhận, e sẽ đăng kí cho chị nhé còn e bị từ chối rồi vì thai to lại không theo bác Cường từ đầu, nhưng thứ 7 bác ý chỉ làm từ 5h30 chiều thôi, có kịp giờ chị về khong?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay ăn ngon nhỉ cả nhà nhỉ, chém gió thì phần phật, e ngồi xoay lưng ra ngoài nên không đc ngắm phi công như chị Khét. Chị Khoaibeo không xinh vì quá xinh, đặc biệt nước da thì cho nhập hội với bác Phở và bác Tubim. Chị ruangoc vừa trẻ lại vừa trắng, nhìn thích thật.