Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi... Dạ, đúng là nhà tắm khô thì sạch thật, nhưng e nghĩ chiều về hết ng này đến ng khác tắm thì lau làm gì. Nên chỉ có sáng e tắm xong là em lau thôi, hì hì...
Ôi e nằm xem pim mà ngất thẳng cẳng giờ mới mò dậy , ngủ 1 trận đã đời dậy thấy sướng thế ko bít . Bi h e đi làm caramel đây, nếu e ko báo cáo đừng ai hỏi gì e nhé ... hahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ơi cụ nào cũng thế em ạ. Kinh nghiệm của chị sống 12 năm với BC và MC đây. Người già sức hấp thu thấp nên lượng thức ăn ít hơn mình đang hoạt động nhiều. Mặt khác, các cụ không kiếm ra tiền nên luôn tính toán tiết kiệm, nếu phải đi chợ sẽ mua rất ít. Vì vậy đừng trách MC nữa, nếu không ở riêng được, em thích gì cứ mua về cả nhà cùng ăn thêm, tự làm mà ăn cho nó khỏe, các cụ không đụng đũa thì thôi nói đây là món con thích, chống con thích, phải có sức khỏe mới làm việc và săn rồg rắn được. Chị thì không bao g để MC làm gì hết vì chị nghĩ các cụ nuôi chồng mình thế là đủ rồi, giờ già chỉ chơi thôi, mặt khác chị không thích nghe kể công. Còn cụ thích phụ mình gì đó là tự cụ để cho đỡ buồn chân tay. Đúng là sống với người già rất phức tạp nhưng hoàn cảnh nào phải chịu hoàn cảnh ấy thôi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chả bít chị MinhTom đã dky chưa? Nếu chưa thì bắn cho e để sáng thứ 2 e gọi đăng ký luôn ah. Sáng thứ 2 dky, thứ 7 khám. Cả 3 chị e mình đi SA a Cường 1 lần lun nhỉ... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng đâu có muốn để MC làm đâu, MC em tự ở nhà làm đấy chứ, khốn nỗi làm xong mệt rồi cáu gắt nhặng xị lên ấy. Còn chuyện ăn uống thì tế nhị, em đâu có nói gì, ngồi ăn mà ông bà giận dỗi mệt lắm, nên giờ cứ để bà thích sao thì chiều thôi, còn ăn gì thì vc e ra ngoài ăn.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy e cũng đang bảo nó cứ thix bóc mẽ chồng nó... hâm quá chị ah. Cái sky kia, mày stop đi nhé...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi em phục cái vụ sống với người già của chị lắm. Bố chồng em vẫn chưa sang ở nhà em đâu, nhưng bây giờ cụ lại đòi về quê ấy ạ, khổ thế chứ, ở quê có một anh gọi ông bằng chú ở với cô em gái ruột không chồng của ông, quan hệ giữa những người này với nhà chồng em là vô cùng rắc rối và nhằng nhịt mà em cũng chưa hiểu tường tận, nhưng mà ông đòi về quê chứ không ở với con nào cả làm cho bà với cả chồng em cứ cáu ầm cả lên. Thôi em thì nghĩ cứ để yên ông ở một mình ở đây vậy. Bố chồng em thực ra là không khó tính nhưng cứ luôn khiến mình phải áy náy vì không chiều được ông cơ, ví dụ rất nhỏ như là ông cứ đứng bám cửa sắt nhìn ra đường, mà xóm nhà em thân thiết vui vẻ lắm, em bảo để con mở cửa bố đi dạo cho thoáng, hoặc sang nhà A nhà B chơi, thì ông vội từ chối và lại lên tầng nằm, kiểu như là không muốn phiền con cháu một động tác nhỏ nào ấy. Ăn uống cũng kiểu thế, ví dụ cả nhà ăn phở cuốn, em làm riêng phở cuốn bò băm cho ông vì răng ông yếu mà, đang ăn tự nhiên ông phát hiện ra là ông có chế độ riêng, ông bảo ông không ăn, ăn như cả nhà, xong là ông lấy một cái bình thường, cắn một miếng nhưng vì có cả rau, lại thịt miếng nên dai không cắn được, thế là thôi không ăn nữa, đấy, kiểu thế cơ chị ạ, đấy mới chỉ là sang chơi ít ngày thôi đấy, mà nói mãi mới sang hai ngày là cùng rồi lại về ở một mình cơ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E xem bộ này là do người đóng chứ ko pải là hoạt hình đơn thuần. Con bé đóng maruko dễ thuơng kinh khủng. Xem nhiều đoạn vừa cười vừa khóc ý. Mấy bộ e có chả có pụ đề đâu, chỉ độc TN thôi nên cho chị xem cũng ko hỉu
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ớ... thế e ko theo bác Cường từ đầu thì nó có nhận đăng kí cho e ko chị nhỉ? Vì đến ngày 19/5 e mới dc 31 tuần 3 ngày... đúng chuẩn lun
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sống với bố mẹ chồng đúng là một nghệ thuật các chị nhỉ. Sau này khả năng cao e cũng thế. Haiz. Mà chị sieunhan ơi cứ bao h e đưa hàng oài thanh toán chị nhé. Hêh
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lần trước chị siêu âm ở đó ông ấy chửi chị quá trời đất. EM Minh Tôm đăng ký ngày 19/5 cho chị ở Vietlife rồi em ah. Lúc đó theo KKCC là 13 tuần 2 ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cảm ơn chị hoàng anh nhiều. Em nhờ bạn qua chị lấy hàng nhé. Hôm nay ăn ngon lắm, e về kể với chồng thế là chồng e bảo tuần sau 2 vc đi ăn. Ăn xong e và minh tôm đi lượn nhà huyền cò, nhiều đồ lắm, e mua mấy thứ linh tinh. Chị khoai 3 con mà trẻ cực
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Khoai công nhận xinh và dễ buôn nhá, hehe. Còn bà ruangoc, xứng đáng nhận chức nhi đồng cùng với Sanh Pôn, huhu, trẻ quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Quán nhà chị Khoai mà bê qua sông đảm bảo đông khách nhờ, ít nhất là tôi thành khách quen. Mê các thể loại cuốn kinh.