Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình tối nay ăn bầu luộc chấm mắm chua trong miền trung, lâu không ăn thấy ngon quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cho có 200ml thôi vì còn dùng nốt chai sữa tươi hôm trước làm sữa chua. Ah mà chị ko dùng ct bài đấy đâu mà dùng công thức caramel cơ bản ấy vì ct này mới hơn và bạn ý bảo ưng ý hơn. Chị trừ sữa thay bằng cốt dừa thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi ăn được các loại mắm bắc trung nam hay sao ý bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tối nay phởn chí có đứa rủ đi cà phê chém gió nên đi luôn. Chém gió xong cái thấy nhẹ nhẹ cái đầu chứ tối nay muốn chém nhau quá, đầu cứ ong ong cái sủ ấy. Bình thường làm viên giảm đau mà lần này không dám làm viên nào. Khổ cái đầu quá cơ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái lucky hôm nay mà đi cho ngồi chung mâm vơi Minh tom và Chi còm, lập hội chồng tuyệt vời.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị cũng thích mắm nam, mắn huế đà nẵng ấy nhé. Mùi càng thích, nhưng mà không phải bấy giờ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái bánh tráng TB trưa nay bà ăn ý, cuốn với bắp bò cũng ngon lắm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thê nó cuốn cái gì cũng ngon nhỉ, hnay cuốn thịt luộc này, ba chỉ nướng này, bò nướng này, tai lợn chua này...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ông bố này đáng yêu quá. Mà chồng e là bằng hay hơn tuổi e, chị phải hỏi lại vì thấy trẻ trung quá. Hình như hôm nọ chị xưng chị, nếu hơn tuổi chị thì đúng là chị vô duyên quá cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị QQ, còn bác LiMo nữa chị quên à, bác ý là thủ lĩnh dẫn đường, chồng chị Choé, chị Nhi đồng, bác Phở trai......nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah đang nói hội hnay thôi, vì lucky dập dòm nên mới gán vào đấy. Mấy bác trên thì đúng rồi, thế là đủ mâm nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uh, đúng đấy, vì tôi thấy nó ngon ở cái đoạn rau và nc chấm, còn thịt thà thì loại gì cũng đc, có hôm đi ăn tôi chỉ cuốn rau + đồ chua.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế có hội nào cho chồng tôi k? Mà tôi vào hội 10 hoa tay rồi, nên chắc k có quyền đòi hỏi chồng nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác lang rừng ơi, con Ong nhà e hôm nay đỏ mắt, ghèn xanh, ghèn khô dính chặt con mắt nó nên cô giáo báo đón về. E rửa bằng nước muối sinh lý và nhỏ Tobrex 2 tiếng/ lần rồi, nãy giờ ngủ khó chịu nên quấy mãi bác ợh. Ngày mai 2 đứa nghỉ học ở nhà, chỉ sơ lây cho a.Tý và bố mẹ thì khổ cả nhà. Hic hic @ E Kun & e Vịt: C đang ôm 6kg xoài keo đây, chửa biết giải quyết thế nào?
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác cứ lói thế mọi người lại cười. Trong bếp còn ối bác zai tuyệt vời, chả qua các chị giấu nhẹm thôi. Lão nhà e thì dc cái dễ sai, cứ ngọt ngọt 1 tí là nhờ dc ối việc