Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chưa phải Kin đâu, men cũ nhưng giờ tàu ngầm, không phải bếp bắc. Để men ấy tự nên tiếng khi có thể nhé :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chúc mừng chị SP nhé thằng đầu nhà em 2008 thấy bảo cũng đông, năm nay cũng đông sau này xin học cho con vất vả đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E like mạnh nhé, 1 phần vì đồ ăn nhà chị Khoai, 1 phần vì chỗ này e đi được. hí hí. Hôm nọ xấu hổ quá, vào mâm là tập trung vào ăn mí cuốn, gần chỗ e đĩa nào đĩa ấy sạch bách
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hơ hơ, em vừa vào Bếp, chửa kịp xắn quần nội, mà đã nghe râm ran có vụ gì đó, hình như bà SP có tin mừng...Bà ơi, chúc mừng bà nhé, hôm nào đi ộp cho tôi sờ bụng lấy may, tôi đang phấn đấu cuối năm nay có, hy vọng Cả ngày hôm nay được nghỉ nên em điên khùng, từ tối qua đã điên rồi cơ , cứ hừng hực lên với bánh mỳ, sáng nay dậy cái là phi ngay ra Jolie Chefs ở Chùa Láng để mua đồ, mà buồn là hơn 9h các bạn í mới mở cửa, còn tận gần tiếng nữa , chả nhẽ lại lang thang, thế là em về làm tào phớ và đậu phụ. Nhân dịp này cảm ơn bạn Bia, đỗ của bạn đẹp như tranh vẽ, hạt nào hạt nấy căng bóng, thành phẩm thơm lừng và mịn màng...chẳng phải còng lưng nhặt hạt thối với hạt nhọn, sướng mê Thành phẩm đây ạ: Xong em quay ra làm kem sữa dừa, cơ mà làm bằng tay nên mai em mới sâu hàng được, lại còn chưa mua thìa múc nữa chứ . Rồi cao hứng, em lại nghĩ làm mẻ sữa chua mí caramel, vì caramel làm thử nên em chỉ làm 1/2 công thức nhà kokotaru thôi, được 5 cái cố toa toa, em chỉ chụp 3 thôi vì trót ăn hết xừ 1 cốc mới nhớ chụp ảnh Lớp mặt rỗ rỗ ko phải caramel rỗ nhé, do em ko chịu hớt bọt nên nó thế, đây là thành phẩm sau khi được ụp xuống đĩa và ăn gần hết Hí hí, giờ tới lượt cái bánh mỳ Ngọc Hân của em, hì hục nhào nộn, vài lần nhà bánh mỳ thế này em dự tay em thế nào cũng đọ được với anh Mách về độ khỏe . Chị Diệu Anh ơi, chị cứ làm bánh mỳ bằng tay cho em, cho tay khỏe với dẻo dai, bác nhà mà còn phát ngôn bừa bãi như hôm trước thì chị cứ dứ cho 1 quả đấm là em đảm bảo răng miệng bác ấy trật tự ngay mà ko dám phát biểu linh tinh nữa đâu Đây ạ, bánh mỳ mới ra lò, bánh chuột nên bé xíu Chụp có flash nên bánh càng Ngọc Hân tợn, màu đúng là màu ở pic trên nhé . 250gr bột cái cân ra được 10 cái bánh mỳ chuột, em chỉ chụp 5 thoai, mấy chú kia hình thức xấu hơn nên hem sâu hàng Ruột đây ạ, vỏ giòn tan còn ruột xốp xốp , bẻ đôi cái xấu nhất đấy ạ Mệt quá, lăn lộn từ sáng tới tận giờ luôn, dọn xong bãi chiến trường em muốn xỉu, lần sau hứa sẽ ko điên thế này, chỉ làm 1 món thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà Jly ơi, bánh mỳ đẹp và ngon quá, tôi làm bánh mỳ vẫn chưa ngon bà ạ. Tôi quen tay làm Buns của cụ Cáo thôi.