Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hị hị, tôi thích ăn bánh mỳ Vịt Lam, nên cố làm, lần trước làm ko thành công vì làm bằng bột Hoa Ngọc Lan, mí lị men làm sai nên bánh cứng đờ . Giờ đỡ rồi, tối nấu sốt vang để mai ăn với bánh mỳ Mà tôi còn đống rau muống, rau dền và mồng tơi nhà trồng, thêm cả giá đậu tương mẹ làm nữa, mà ngại chụp . Hi hi, hôm nay vui kinh khủng ấy , vì ko mẹ thành công phát nào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Dờ Ly ơi nhìn món nào cũng ngon. Bác quá DAM DANG đấy nhé. Giờ E mới đang chuẩn bị đi đổ thạch đây. Bảo làm chè đậu xanh nhưng ngại, quay ra làm thạch...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Phải phạt em ý ăn 2 tô phở cho bổ mẹ bổ con! Đùa thôi, vì chị lặn không sủi tăm từ hồi nảo hồi nào nên không nhớ là đúng rồi mà! Năm nay đi đâu cũng thấy bà bầu, đến như chị đi đẻ lúc 1g sáng mà phải nằm chờ phòng mổ đến 6g mới có .Nằm chờ trong đau đớn, tuyệt vọng .May là mạng 2 mẹ con chị còn lớn nên còn ngồi đây lội bếp! Vì nằm chờ phòng mổ lâu quá mà chị vỡ ối ồ ạt (BS- Y tá chả ai thèm đến nhìn chị lấy 1 cái trong suốt 5 tiếng chờ phòng mổ:axe nên em bé đã chui đầu xuống dưới và sắp lọt ra, Bs mổ móc em bé không được vì kẹt đầu dưới xương chậu, phải nhờ trợ lực của 2 y tá đẩy ngược đầu lên.Kết quả là con bị bầm tím cả 2 bên má, 2 mắt.Mẹ thì vừa đau đẻ vừa đau mổ. Chậm thêm 5 phút nữa thì 2 mẹ con chị được ăn trái cây ngày rằm rồi!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trẻ con mới đi trẻ xác định là mất phải đến cả năm trời nó mới đỡ ốm vặt Kêu ạ. Con nhà chị hồi mới đi học cũng thế, sểnh tí là ốm, cố chịu thêm 1 thời gian nữa...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Úi, nghe chuyện của chị sợ quá, đúng là chửa cửa mả...Hix...Thôi, may mắn là 2 mẹ con ko sao. Chúc mừng chị nhé, em bé trong hình phải ko chị? Nhìn yêu quá đi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chuyện của chị muonvao sợ quá thôi may mà 2 mẹ con ko sao ! Em Bé nhìn yêu quá chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị muonvao dũng cảm, kiên cường quá. Eo ới, tại đông quá mà làm mẹ con chị gặp nguy. Bé con trông trắng bóc, xinh quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ÔI ôi chóng hết cả mặt với bạn Jly, nể quá, nể quá. Không khéo tôi cũng đú bánh mỳ một lần mất, chẳng ham hố mấy bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình ơi, bên mua chung nó đang bán cái box này, 75k, kích thước 24 x 25 x 37cm, mua được ko ạ? Hay có chỗ nào bán chỉ em với.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạo này đọc báo thấy nhiều vụ đi sinh đẻ rồi đi thăm ông bà luôn 1 phần là do sự lơ là, xem thường sinh mạng bệnh nhân của 1 số y tá, Bs . Như trường hợp của chị là do trong suốt quá trình mang thai chị đi khám BS T , dự sinh chị là 20/3 nhưng chị và BS T đều thống nhất sẽ mổ chủ động ngày 10/3.Không ngờ mới 1g sáng 4/3 chị đã vỡ ối, vào Từ Dũ nhập viện thì tụi y tá khám xong, xem hồ sơ cả quá trình khám thai thì có giấy giới thiệu của BS T sẽ mổ chủ động cho chị.Thế là y tá ghi vào bệnh án là mổ lấy thai rồi cho chị vào phòng nằm chờ! Trong phòng chờ có khoảng 8-9 bà bầu khác nhưng ai cũng ngủ say sưa vì họ đều mổ chủ động, chờ có phòng là lên mổ thôi.Duy nhất có 1 mình chị gào , thét, cắn môi, nghiến lợi vì những cơn gò chuyển dạ !! Đã vậy , đến ngày xuất viện về BS bảo con chị có dấu hiệu bị vàng da, phải ở lại viện chiếu đèn.Chị xin ở lại cùng con, khi nào con về thì mẹ về nhưng họ nhất định không chịu.Cảnh đó y như trong phim Dòng sông ly biệt: y tá giằng con chị từ tay chị để đem lên phòng Nhi, chị thì khóc lóc, chạy theo đòi con.Chồng chị thì ráng giữ chặt lấy chị ( Hôm đó là ngày 8/3 , ngồi trên xe đi về nhà nhưng không có con trên tay , nhìn mọi người tấp nập mua bán hoa mà buồn tê tái.Đã vậy em lái taxi còn vô tình hỏi" Chị đi khám thai hả? Chừng nào chị sinh?" !!!! (Tại bụng còn to quá mà) Về nhà chị khóc suốt vì nhớ con , thương nó bị đau từ mới lọt lòng mà bây giờ lại xa mẹ, không được bú sữa mẹ, khóc khô cổ cũng không ai bế lên...Tất cả những người quen làm BS chị đều liên lạc nhờ giúp cho con chị xuất viện về sớm vì lúc đưa con chị đi thì y tá nói sẽ nằm chiếu đèn cỡ 1 tuần!!! Khóc muốn mù mắt 2 ngày đêm thì BV gọi điện thoại nói vào đón con về.Chị lúc đó quên cả đau mổ, quên là mắt mũi sưng húp vì khóc nhiều ,quên cả toàn thân mình đang vàng khè vì bôi nghệ, quên cả lời dặn không đi mạnh, leo cầu thang: phóng như bay đi đón con .Con gái về nhà rồi mà 2 ngày không khóc nổi, giọng khàn đặc (chắc là nằm khóc suốt),đi ị ra phân cứng lăn lông lốc như hòn bi(do đèn chiếu làm mất nước) và rất sợ bị bịt mắt, bóng tối.Trộm vía con gái , cũng may mắn là nó khôn và cứng cáp lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ thân 2 mẹ con chị muonvao quá. Nói bảo chính trị đểu, bệnh viện thì không xây để bệnh nhân ko có giường nằm, trường học cũng ko xây để bố mẹ chen chúc lấy đơn xô đổ cả cửa, thế mà lại còn xin xây cái trụ sở Bộ GT nghìn tỷ. TSB cái đất nước này. Chị muonvao chắc nhớ suốt đời ko quên mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có 1 em thanh lý hộp gần giống loại em đang quan tâm nhưng không cứng cáp bằng.Chị cũng đã mua 2 cái để đựng đồ lặt vặt.Em này nhà cũng gần nhà chị.Em có muốn mua không? Hộp màu xanh của P&G :http://mgod.*********.com/forum/f25...ia-dinh-nho-mod-xoa-topic-cu-giup-em-1230656/
Hic nghe chuyện chị muonvao mà e chảy nước mắt, nhưng nhìn avatar lại muốn cười, bé yêu lắm chị ơi trộm vía trôn vía