Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chào cả nhà, em lại về với buôn làng rồi ah. Giờ em bắt đầu lội mà nhìn gần 700 trang choáng quá )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị chưa đi đc buổi nào mày ạ, bận mờ mắt. Mai lại tiếp đoàn oánh giá ISO đây, mấy hôm đang phải bày mưu tính kế để câu 1 con cá mập to nữa chứ, nhục k để đâu cho hết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em Định hỏi chị mấy lần mà quên đấy! Thời gian còn lâu mà chị săn xong chục con cá mập rồi đi cho thoải con gà mái
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mấy hôm nay sao nhà mình buôn ác thế nhỉ, chỉ lội không cũng mờ mắt, chả mở miệng nói được câu nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế thì nha chị nhép là Sóc còn nhà e là Cua nhé. Bố nó bảo lấy tên này làm kỉ niệm vì ngày xưa hồi yêu nhau toàn gọi e là Cua( vì ngang như Cua í), hí hí. CHị nhép ko sợ đụng hàng đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À cả nhà ơi, hôm qua chị mua cốc sữa chua chỗ hàng than về làm mồi; làm mẻ sữa chua ngon bằng sữa cận đát nhưng đặc sánh ; Không dớt tẹo nào nhá. Chả chụp choẹt gì vì măm hết rồi, chỉ bớt lại 1 cốc nhỏ làm mồi tiếp thôi. Tối nay lại ủ mẻ sữa chua nữa. CHị ủ bằng nồi ủ, chả có máy móc gì sất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà E vừa măm cơm xong. Hôm nay E nấu 5 lạng gạo tính để mai bắn lại ăn đỡ phải cắm cơm mới, ấy thế mà quay đi quay lại mở nồi ra còn đc có 1 bát nc chấm con con...Ôi trời, E kêu thì lão già nhà E bảo thôi anh ko ăn nữa để cho vợ mai ăn. Ăn gì 1 bát con cơm. Thế là E bảo lão ăn nốt đi...Giờ ra dọn mâm thì chả còn lấy 1 hạt.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em báo cáo là em vừa mướt bơ toát mồ hôi lội hết rùi ạ. H em lại phải đi làm việc tiếp. hic
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Lê Anh Tuấn PGD Viện C, GD Trung Tâm chuẩn đoán hình ảnh và sàng lọc trc sinh, sếp của bác Danh Cường, siêu âm bác này k cần hẹn trc, hôm nào làm thì alo lấy số thôi, hic nhưng bác ý chỉ siêu âm 2D thôi.
Đọc cái post của chị muonvao mà thuơng quá...hix Chính vì bi h bvien đông quá nên y tá bsi cũng lơ là và dạo này cứ đọc báo là lại thấy thai pụ chết nọ kia đâm ra e hãi lắm. Chồng e thì cứ bảo hay vào VP đẻ cho đỡ đông, nhưng nghĩ lại là đẻ thường mà vào đấy để đem cổ cho họ cứa ah. Kinh tế đang ko dư dả gì cả chứ nếu có tiền chắc e cũng cố ... hix Mẹ e thì bảo thôi đẻ mổ cho chủ động con ah, đi ra mấy cái viện đẹp đẹp mà nằm cho sướng ... hix... e lại xoắn
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Din ơi lâu lắm mới thấy bác, nhớ quá đi thôi, e lượn chỗ chị rua chỉ rồi, cũng tạm đẹp và giá cả dễ chịu lắm, cảm ơn tình iu không cần mua taobao cho e nữa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang ngồi ở KFC, chán đời là e đi ăn KfC cho nó phá hết cả lên đi tự dưng chả muốn về, băn khoăn lắm! Có lẽ em quay về hội Độc thân vui vẻ thôi ạ cái dở nhất của em là ko khóc được, ko thể yếu đuối ủy mị trước mặt ng mình cần! Cái cảm giác " dồ mốt " mà chị Kún nói với e khi cùng ng đàn ông đời m vượt qua khó khăn, e thấy nó áp lực! Có lẽ em nên đi taxi đi mua sách nữa, r Angelina- lâu lắm e không đc vào chốn này! Nhưng e đang quần đùi dép lê! Lòng e chùng quá! Nhưng cố xong hết việc e trốn đi đâu cho thoáng, ko nge đt, để không phải cảm thấy mình bất lực như lúc này Em vịn vai bếp mình
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bếp lại có tin vui,bạn nhi đồng ơi,mong bạn và bé Rồng nhí khỏe và hay ăn chóng lớn đỡ bị lêu lêu là nhi đồng đeo ba lô ngược nhé.Kiểu này sang năm mỗi lần ọp bánh hội Rồng nhí làm náo loạn Bếp Kún luôn.Cỡ chục đứa Rồng rồi í nhỉ.Rồng rắn lên mây,mỗi tháng lại có mẹ báo tin mừng thế này nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 MeJly ơi, nhân dịp nàng nhắc đến Bia, tớ vội lao vào xin nàng mô tả chi tiết, công thức, công đoạn... của làm tào phớ bằng đường nho và đậu phụ nhé. Càng cụ tỉ càng tốt nàng nhé. Vì thực sự tớ chỉ biết mỗi copy. hihi. Tớ cám ơn nàng lắm lắm. Và hứa sẽ hậu tạ bằng đậu tương hoa hậu. Nhé. Mà nàng thương thì thương cho trót là làm ơn PM giúp tớ nàng post ở trang mấy nhé. Vì tớ thực sự là lội kịp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vừa xơi hết gần 1kg chôm chôm,giờ thấy bùn ngủ quá. chồng hnay làm đêm, chả có ai ở nhà để nhờ vả nữa rồi, chán quá. À chị Lắc ơi, hno e cũng mơ đi đẻ nhé, mà e bé nhỏ xíu ấy. Chắc tại chị em mình hồi hộp quá đấy mà.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế nên mấy năm nay chị có ý định đi hiến máu nhân đạo, để đến lúc nhỡ đâu mình cần or người trong gia đình mình cần thì được ưu tiên, lấy lại được số máu mình hiến ý. Nhưng năm nào bên viện huyết học đến cty chị lấy máu chị đều xuống thử để hiến thì toàn bị đuổi về...hix bảo máu chị hồng cầu thấp... thế có buồn ko Lão nhà chị cũng đi hiến máu rồi. Nhà chị thì có chị nhóm máu O, chồng nhóm máu A. Cùng nhóm máu mí chị có mẹ đẻ chị và bố chồng chị nữa. Toàn người già cả...hix
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi sếp cũ chồng chị có thằng con zai tên Cua, lém lỉnh xinh xắn lắm...hihihi Nhà chị chưa chốt dc tên cúng cơm mày ah... bố nó vẫn chưa ưng tên nào...hix