Ðề: Bếp Kún tầng 7 được bác Thực cũng tốt quá còn gì, bà xúc tiến hỏi ngay đi rồi báo lại bác Hoàng Anh
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng vậy, Chóe nên cho con đi chụp cho yên tâm để nếu trật và gẫy bó kịp thời cho khỏi thành tật, còn rạn dây chằng hay rạn xương tầm 2 tháng mới khỏi hẳn, xương em bé chắc nhanh hơn. Chị mở cái cửa số ở bệnh viện Hồng Ngọc, đẩy quá đà, bị bẻ ngón tay cái ra sau, rạn dây chằng hay rạn xương ngón cái gì đó cách đây 1 tháng bây g chạm vào vẫn thấy đau, không mở được nút chai lavie, mở nắp bình xăng vẫn thấy khó. Mẹ bảo lấy mật gấu bôi nhưng chị nhất quyết không dùng, không muốn chỉ vì cái đau 1 chút của mình, trước sau sẽ khỏi mà phải đi đời 1 con gấu. Mong sao Chip không việc gì để mẹ Chóe còn yên tâm chém gió. Cám ơn máy Komasu của Chóe và hướng dẫn của các mẹ nhà mình, chị làm đến chục mẻ kem rồi, hôm nào cũng làm và cũng được tán thưởng hết nhẵn đến thìa cuối cùng, chẳng chụp choẹt được gì cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Biết chỗ rồi,đang kết nổ bát nổ đĩa em ấy đây 280k,em này bán hơi mặc 1 tí,shop za ra ở Sg bán có 230 thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cảm ơn em, có khi sáng mai c đưa nó đi khám cho yên tâm đã rồi tính thuốc thang sau. Nếu cần thì c ới em nhé (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi, nhà tớ bị mất mạng ... thời buổi này mà mất mạng, ra công viên đếm lá vàng rơi và thủ thỉ với lũ kiến càng, chập nặng lắm rồi :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khiếp, có khi tao với mày là 1 cặp ĐÚ hoàn hảo nhỉ ? Đắt thì bù vào tiền ship, mày múc cho c đi, size M nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhận, hai ng này nua váy áo cứ gọi là liên tục, hỏi khí ko phải, bao nhiêu % trong số đó chưa mặc đến lần nào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhưng mà cũng phải công nhận là lần nào em gặp hay ngắm ảnh cũng thấy 2 nàng rứt là xúng xính bác ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Éo mịe,đi ọp mặc gì phải tránh nhau ra đấy nhé,em chỉ size s thôi,kết từ tuần trước tìm mãi mà k ai bán nữa đành mua đắt nhỉ?mai em order nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 K biết là bao nhiêu cái chưa mặc lần nào nhưng hầu như em đi ọp mỗi lần là 1 bộ mới,chưa bị lặp lại đâu.Chị biết tần suất quan hệ của em rồi đấy,ọp kín ọp hở đều tham gia hết,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ok luôn. Có thấy nó có cả cái này k em ơi ? ; Hn đi ọp, alo nhau hỏi mặc gì nhé, nếu trùng ý tưởng thì oẳn tù tì cái nhể ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đọc chuyện của em, chị lại thấy buồn vì cái xã hội vô đạo đức này, nhiều lúc thấy hoang mang lắm không biết dạy con thế nào cho phải. Úi chà, vượt qua bao cửa ải, bé nhà yêu thật yêu em ạ, nhất là cái miệng hớt hớt sau này tha hồ cho các chàng xin chết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái này nhìn mẫu cao ráo thì mặc đẹp vậy thôi chứ nhìn ngoài mặc lên k đẹp,hàng này có 2 loại,giá cả cũng chênh nhau kinh lắm,em còn biết lò của nó cơ,rẻ bèo ra,nhưng mặc k đẹp đâu vì chất thun ở trên rão lắm.em chichi bán cái này cũng đắt,màu trắng thì đầy,màu xanh thì hiếm lắm.dạo trước em lùng sục đi mua em này mãi,xong nhìn ngoài thì lại ngậm ngùi chia tay.công nhận mẫu mặc đẹp thế.