Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhiều người còn phải mổ để nẹp cố định xương nữa, sợ nhể. Mà cái vụ gãy xương này cũng nhiều khi ko ai nghĩ là gãy, thằng em chị hồi bé cũng chống tay xuống sàn lúc nhảy, kêu đau 1 tí, hôm sau cổ tay sưng vù lên. Mang ra Việt Đức cũng mẻ bố nó 1 mảnh xương cổ tay.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ,tay thì chắc nhanh hơn chân,nhưng cũng phải 1 tháng,lại là tay thuận của nó nữa,mà gãy rồi là hay bị lại lắm nhé,kiêng kem cho nó kĩ vào
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng bị ngã xe đạp vì lúc e lên xe để đi, bố e đằng sau đẩy đi cho nhanh, chẳng may e chưa kịp nắm vững tay lái thế là ngã và rạn xuơng. Hồi đó đi bó lá thuốc thì khỏi vì rạn nên cũng đơn giản hơn ... nhưng cũng đau điên lên được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ cứ order đi, rộng thì mai đi ọp về là vừa, mà chật thì giảm cân chứ sao, chuyện ấy dễ ợt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tối về nó có kêu đau không Chóe, trẻ con không lo lắm đâu, nhưng kể cả khi tháo bột rồi vẫn phải bắt nó giữ gìn đấy, vì xương chưa liền hẳn ngay được đâu nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị tội lỗi hộp sữa em tặng chị còn chưa bóc tem. Nghĩ uống sữa bầu là ngại rồi ấy, nhưng rồi sẽ vẫn phải uống nhể. Vừa là cô Kún quan tâm mà là rất tốt cho con :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uh đới! hỏi cả vụ này nhé em vì chị chỉ xuống thứ 7 thôi. Gái chị đi vắng nên chị sẽ lượn sớm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em hem đi được ạ. Nhưng đồ cứ để các chị em chia chác đi, còn thừa thì cho e xin 1, 2 cái lấy may thôi. Còn đâu em dùng lại của cái Bống cho tiết kiệm, may xế ngày xưa chưa cho hết Đợt e đi siêu âm 12w, bác Chương bẩu em chắc là con gái roài, thế là e lại mẹ vợ toàn tập giống chị Chóe nhỉ. Về nhà chồng, ai cũng hỏi thăm SA chưa, zai hay gái, câu trước câu sau đã lại hỏi thế bao giờ định đẻ đứa thứ 3 Ôi, em ko điên, thời gian tiền bạc e nuôi 2 đứa là quá tải roài. Nhất định là chỉ 2 thôi, con gái càng yêu, mà cho con Bống còn có chị có em, chứ nhà em cháu nội là 9 thằng rồi, có nhõn con Bống là thị mẹt.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ kìa, chị cứ ngủ lại, có chồng bác ấy ở nhà còn gì hehe Tức là mấy giờ thứ 7 chị về?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có hai con gái thích mà. Chị không có con trai, nhưng có con trai chắc chắn cũng rất thích, nghe chuyện thằng Tôm nhà Minh Tôm, thằng QQ, thằng Tít nhà HHX, thằng Mi nhà LiMi, Tubim, Minh nhà chị Siu..., đặc biệt là anh Jiu, chả toàn chuyện siêu hot à. Rút ra kết luận, con mình là thích, thế thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng thấy lạ, vì thường là bị thế là chỗ đó phải sưng lên và hơi sốt cơ (em ngày xưa hay oánh nhau nên cũng bị bó bột òi ). Chứ như e Chip chả thấy biểu hiện gì chỉ hơi đau nhỉ?