Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi mừng thế nhỉ, hôm nay chị đi ọp có tiền hehe, chị quên hẳn cơ đấy, chắc là chị đi, còn chị không đi thì em cứ cầm chứ gửi ai, mất thì chết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái này chuẩn đấy chị ạ. Mẹ em nhịn giỏi nên là sau bao nhiêu năm sống với nhau bố em luôn phục và tôn trọng mẹ em cực đấy là chưa kể đến các cô các chú em bố em nữa. Thế nên mỗi lần về quê mẹ em chả phải làm gì cứ ngồi chơi thôi . Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị mà còn ở TĐT chị em mình gọi nhau chạy nhể. TRước chị cứ đi bộ lên lăng, chạy 6 vòng quanh sân cỏ rồi lịa đi bộ về đấy. Lên trên này thi thoảng mới đi chạy được, lười lắm. Sáng ra đi bộ ra chỗ Sê ra từn rồi chạy ven hồ, chạy đến khi nào mệt cuồng chân thì đi bộ về. Mệt phết đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đây, không ai hack cả bác ạ, em đi đúng đấy chứ bác, nhà em cách năm năm mà, nhưng lý do đi đúng là vì em không đi sai được ke ke. Chị ơi, đẻ liền nuôi một thể, đỡ kéo dài thời kỳ con mọn, làm được nhiều việc cho đảng và nhà nước hơn chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giờ này thì nàng ngồi chễm trệ trên tầng 22 rồi chị, hôm qua mà cái Khét nó order can 19l thì may ra có cái cho chị sang chiết trái phép chứ nó có nhõn một chai nhỏ thì chị làm gì có sốt. Em đồ là chị phải "hạ sốt" đi thôi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà ngoại xã nhà chị cũng bị gãy xương khớp háng hồi cụ 86 tuổi. Vào viện họ bảo già rồi xương khó liền lắm, thôi giờ họ đắp cho 1 cái máng bột cho cụ nằm vào đấy cố định; khi nào nó liền được thì liền chứ họ không bó chỗ ấy được. Nhà chị lo lắm vì nằm máng bột ấy thì thối thịt ra à. May quá có người mách, chị chở cụ lên Hòa Bình đắp lá nhà ông Lang Ất. KHi đưa cụ lên mang theo phim bệnh viện chụp cho ông ấy xem lần đâu thôi, những lần sau con cháu chỉ lên lấy thuốc về đắp vào chỗ bên hông. Ông ấy bảo 1 tháng là cụ đi được. Nghe ông ấy chém thế nhà chị chả ai tin vì gãy khớp háng, bv còn lắc đầu mà ông ấy lại nổ là 1 tháng đi được. NHưng vì hết cách rồi nên cứ nhắm mắt theo ông ấy thôi. Thế mà sau mấy lần lên lấy thuốc về đáp vào chỗ hông, 1 tháng sau bà chị vịn giường lần lần được. Sau tập luyện bà chống gậy đi lại tuy không được như trước nhưng mà như thế là may lắm rồi vì nhà chị đã xác định là bà nằm bệt cho đến chết cơ mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn à,chị Kún nói đấy,chỉ khi chàng nàng đều có niềm vui mới mà quên nhiệm vụ thì hãy tính đến bước chia li.Vợ chồng sống với nhau đã khó,lại thêm chất xúc tác bên ngoài vào nữa,lại càng khó sống hơn,nhưng cũng phải cố mà vượt qua em ạ.Chị kể mày nghe,nhà ếch chồng chị thuộc dạng vô đối lắm,có lẽ lúc ấy chị còn nhịn được là vì mình còn yêu chồng nên bỏ qua.Chồng em đi đêm tiền với bố chồng còn đỡ,đằng này,chị bị moi tiền trắng trợn để lúc nào cũng bị nhẵn túi cơ em ạ.Rồi cứ lúc nào chị chửa đẻ là hò nhau đi mua đất mua nhà để bao nhiêu vốn liếng tiền dành dụm của chị tiêu mất,nhục hơn còn đất cát còn đứng tên BMC nữa cơ,rồi khi ếch cờ bạc nợ nần chồng chất,lúc ấy chị vừa đẻ con Mit xong,hậu sản nặng nề,con non nớt như thế,Mc chẳng giúo được gì nhưng ngày nào cũng điện thoại bảo con vay tiền mẹ con trả nợ cho chồng con đi,thậm chí còn mò đến tận nhà chị,cháu k trông được bữa nào,nhưng cứ gào lên là con k giúo chồng con là con giết chồng đấy.Còn bảo mẹ chị là mẹ chị chiều con rể quá nên nó hư,mẹ chị phải có trách nhiệm cứu nó.Hic,thế nên mẹ chị lại ngậm ngùi trả nợ cho ếch đấy.MC chị k những tai quái.lợi dụng mà còn hay nói xấu người khác cực kì.Cứ ai đến nhà là xum xoe ra ôi bà em bà chị....ôm ấp cứ như là yêu quí người ta lắm í.Xong khi người ta đi thì quay ra nói với chị là ôi giời đến nhà toàn lợi dụng mình chứ báu bở gì?khổ nỗi nhà ếch lại k có gì nếu muốn nói là mức cận nghèo,hihi,nhà thì ở quê,bán hết đất hết cát rồi,đến đợt chị chửa con Mit mới lừa chị mua mảnh mấy trăm mét ở quê đấy.Lên đây thuê nhà ở viện 103 để mở phòng khám.thế nhưng lúc nào cũng nghĩ người ta thân với mình chỉ để lợi dụng với lừa lọc.Chị chia tay ếch vì ếch k có trách nhiệm với con,chưa thèm nói đến vợ nhé,ếch bỏ đi mang theo hết số tiền còn lại của 2 Vc,mang theo 1 xe máy và 1 ô tô,đỉnh điểm khi chị tìm được thấy ếch là ở 1 khu nhà trọ tồi tàn với con bồ,chị chỉ đòi lại được cái xe máy,còn lại tất cả tài sản đã bốc hơi.ỉn ạ,em hãy suy nghĩ kĩ,em có yêu chồng k?chồng em có yêu em k?có yêu các con em k?hãy trả lời chị những điều ấy,chị chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi,còn vấn đề bên phía nhà chồng em,k phải là lí do để em làm chuyện có lỗi với con em.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em bao Chipchip mang áo đi off chưa. Chiều chị cầm áo, hợp đồng và thẻ bảo hiểm cho em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đẻ đứa thứ 3 còn đỡ, chị suốt ngày phải nghe làm cô con gái nữa, gớm, cứ làm như đẻ được ngay ra con gái ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Lì ơi hôm nay E ko đi ọp đc, E ko mang lá nấu xôi ngũ sắc cho chị đc rồi. Mai E nấu xôi ngũ sắc, E chụp choẹt lên để câu view...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em tổ chức đấu giá để các mẹ có thể có Biển tên handmade cho con với giá 0đ em nhờ bếp Kún để cho nhiều mẹ biết nhé, mong các con có quà 1-6 ý nghĩa và độc đáo ạ.