Ðề: Bếp Kún tầng 7 tui nói rất thật mí bà nếu bà bầu bí mùa đông ý, thì đảm báo k lo váy bầu ná, vì ngày xưa tôi bầu con Vịt to lắm toàn phải đi may váy bầu mặc đấy, k vừa của 1 hãng nào cơ, nhưng mùa hè bầu con Ngan thì gầy trơ xương, toàn đi mua cái áo váy của bọn xì tin để mặc thành áo bầu đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi, cái khu Hồng Hà là khu đế vương nhá, k phải Thái Thịnh đâu, mà cái nhà Hương Ly ý, k rõ có phải ở Thái thịnh k chứ giờ c thấy nó may như hàng chợ ý, chả đẹp như ngày xưa nữa đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tiếc là hôm Sô về chị chả được gặp Sô lần nào để Sô tư vấn cho. Chị gu thẩm mỹ đã kém lại ngại thay đổi nên mãi ko tiến bộ được. Hôm qua lại bị bà chị ở CQ ném đá tơi bời. May mà đi làm mặc đồng phục nên ai cũng giống ai ko thì chắc chị bị chị em CQ chém chết vì tội làm xấu mặt đội hình
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi, cái quần mà Sô bảo xắn xắn gấu í, giống bạn FIY bên Mặc đẹp hay mặc í, mình thích lắm, may 1 cái, ko ngửi nổi..sơ vin trông chân ngắn tũn..., thích quần xếp li lắm, may 1 cái cũng vứt xó vì làm mông to thêm... Nói chung hôm nọ Sô dậy cách phân biệt dáng người, thề với Sô đến thời điểm này tôi cũng chẳng biết tôi là cái dáng khỉ gió gì nữa, cái to thì bé, mà cái bé thì to...quần áo lôm côm, mầu sắc, kiểu dág thì thích gì cũng có...chẳng biết định hình phong cách thế nào nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi con gái eo chị có khoảng 63-65 gì đó, hông 90 nên là may quần thì phải bo rất cong, ko mặc đc quần may sẵn, toàn đi may đo. Quần jeans thì toàn phải bóp bụng. Nói theo thuật ngữ chuyên môn là dáng đồng hồ cát. Sau khi đẻ xong, hông vẫn 90, mà eo cũng same same (ko dám đo xem nhiêu nữa, hehehe) nên là mặc quần may sẵn vô tư. Quần jeans An Phước tròng vào cái vừa ngay, che bụng mỡ rất tuyệt phải ko? hí hí hí. Giờ dáng hình như là ... quả táo, hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 này, đừng đổ tại nhau thế chứ bác, e chỉ mong bác đc Đẹp thoai mà mà e nói thật, bác cứ trảm cho e, mất j đâu, trời đang nóng mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 May quá mày nói chị mới dám thú nhận, vẫn éo biết mình dáng gì . Thế nên làm sao lựa chọn trang phục cho đúng được. Tự nhận ko đến nỗi ngu lắm (đi làm đi học toàn được khen nhanh nhẹn, sáng ý, biết đón ý sếp), thế mà mấy cái vụ dáng diếc, quần áo này nọ đọc mãi éo hiểu. Càng đọc càng u mê
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vác 1 đôi Vascara em ạh, da bóng, k ưng = đôi của QQ nhưng đành chịu vì chân nhỏ quá, khó kiếm lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tư Vấn tóc mãi chị có nghe đâu. Em nhớ Cái Ảnh chị mặc đầm đen ở nhà chị Limi, rất đẹp. Đầu tiên cứ thế đi đã. Nhưng gia Đình rất nên đi làm tóc cho nó có độ phồng lên. Tóc cứ bẹt vào đầu nhìn chán lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 He he lại có chỗ cho mình chém rồi. Ngoc ơi cái quần của bọn An Phước này nhé chị can em ngay. Đồng phục của bọn chị là của An Phước đây, nó may dáng như quần của nam í, rồi thì đũng ngắn có một mẩu mặc đau bím lắm í. Đứng thì đẹp nhưng mà ngồi thì đau thôi rồi luôn. Ngân hàng chị bảo nhau rồi từ khi mặc quần đồng phục của nó thì tỉ lệ viêm nhiễm phần phụ tăng đột biến em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 May quần khó lắm đấy. Chị nên ra shop xịn thử dáng quần rồi rình sale mua, hoặc VNXK.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gia đình xin nghe, sẽ cố gắng đi gặp anh Minh 1 ngày gần nhất rồi về xin tư vấn tiếp. Lúc ý nhiều khách hàng quá nhớ ưu tiên gia đình nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ chị Ngọc; đi làm thì em thích mặc quần, nhất là trời nóng như thế này. Nhưng chân em thì toa, mà bưởi thì em lại ko có, hic. Mà nói đến chuyện bưởi, con em bú mẹ hoàn toàn nhưng bưởi nhà em chắc được bằng quả chanh vàng, buồn cười, hôm con em được tròn tháng, em đi chợ, bà hàng xóm nhìn thấy em, liếc xéo ngực em cái rồi bảo " trộm vía, chắc nuôi bộ ah cháu ?"