Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dáng chị có khi Là dáng đồng hồ cát ý, ngắm qua ảnh em đoán thế. Dáng dễ mặc nhất đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thôi, em lại nhấc đít đi đón con đây ạ, trời vãn nắng rồi , tối nay e lại chém tiếp, hôm nay chồng đi ctac nên tha hồ ngồi ôm máy mà chém
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Quần mà xắn gấu ấy, ng thấp cao k quan trọng, quan trọng là tỉ lệ lưng:chân. Ai lưng dài thì bỏ qua kiểu này, còn chân dài thì mặc đc mà, quất đôi cao gót vào nữa là ok, thêm cái chân thon thì khỏi phải bàn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mèo béo cao bn, nặng bn kg ? Chị may 2 cái quần hồi đẻ xong, giờ mặc vào tụt ngay, nếu em vừa ,cần gấp để đi làm thì hôm nào chị gửi QQ . Chị may ở hàng Tiến Sơn (chuyên may quần, nói chung dáng tạm ổn), em đi dạy chắc phù hợp. Cứ tạm thời thế đã, chờ ngót đi lại may sắm dần
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nào chị chụp cái ảnh toàn thân gửi Sô để Sô xem hộ nhé. Chứ ko biết mình dáng gì thì chả biết đi theo phong cách ăn mặc nào nữa cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lưng dài thì chọn loại cạp cao một tị thì cũng Cải thiện được, hoặc ko mặc kiểu sơ vin.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi, nghe chị tả hồi trước, em lại tưởng tượng đến cô Kim, gì mà eo 63, hông đến 90, ngon thế nhở.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay tranh thủ hồ sơ đang chờ duyệt để làm tiếp em chém kinh quá. Đến giờ em được thả rồi, em về đây. Đi chợ mua măng về nấu vịt xáo măng cho chồng và GV ăn (em ko ăn vịt, ko ăn măng)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em thì cân của con và eo của mẹ là ko dám cân và đo. Chị Ngọc ơi, ngày xưa em ko bao giờ mặc quần vải vì chân em cực xấu, to, ngắn, đùi to, mông to, bụng chân cũng to. Em toàn mặc quần bò thôi, cách đây 4 năm em bắt đầu mặc quần vải, cắt kiểu quần nam í ạ, túi chéo, dáng đứng ôm vào mông, đùi. Chị may vải mầu đen í, đừng có co giãn gì vì co giãn hay ôm vào mông và đùi nhìn lộ béo ngay. Cạp thì chị may đừng cao quá, dưới rốn 1 tí nhưng bản cạp to để ép mỡ, may cạp chật làm phòi mỡ ra, may rộng tí thì bùng nhùng xấu dáng. Em may ở quê em thôi, tháng nào cũng may 1 quần với 2 áo thì là 500K. Nói chung mặc quần vải sơ vin sẽ làm mình cao lên, chân và bụng nhỏ đi...Ủng hộ chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mình ko 1 chi tiết nào để mặc quần này rồi, chân cực to, cực ngắn....Thôi trung thành với nhà may ở quê, vừa rẻ vừa ưng í dù tiếc là ko được diện nhiêù mẫu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 HHX ơi,chị bẩu này.Kiểu quần dư thế này chị may thì mặc ko ngửi đc nhưng mà mua đồ VNXK mặc thì lại ngon nhá. Sô nói đúng đấy,chịu khó mà mua quần VNXK nhé chứ may thì đường kim ,mũi chỉ với lại cắt nó ko được nuột lắm. Chip ơi,bạn bẩu (bạn cùng tuội 23 và chửa có chồng ) tớ lại thích Chip dậy sớm và tập thệ dục lắm ý.Vì nhờ Chip mà giời trở gió,vừa mưa lại vừa mát
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Haizz qua rồi thời vàng son em ơi :-(. Giờ thích nhất là ko phải đi may quần, mua vô tư, hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ đấy, mình vớ vẩn lại mặc đúng lời Sô dậy, quần cạp hơi cao, sơ vin cũng tạm tạm...Đi off đánh lừa được khối người là bụng nhỏ nữa chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị ơi, chồng em lúc nào cũng chê em lưng dài, thế em mặc kiểu nào thì hợp ? @ Chị Chi còm: Chị ơi, em cao 1,63, nặng 57kg. Liệu có vừa ko chị ơi ? (icon mắt chớp chớp đâu nhỉ ? )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm em lượn trên LCM thấy có quần MNG mầu hồng xắn gấu yêu thế mà ko dám quất, mất công chuyển tiền, ship siếc mà ko mặc được thì lại tiếc. Em mặc quần khó lắm nên toàn phải thử mới dám mua. Ngoài quần bò số 28 ra em ko dám mua loại quần gì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chết thôi, em cũng có ý định này từ lâu rồi, từ hồi cái QQ chưa đc chồng tặng cơ, Bác thả mồi thế này chắc e lại lăn tăn suy nghĩ