Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nào E đú rồi E diện váy. Có dạng ra thì cũng chả sợ show hàng... Có chị trên này bán là 60k.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cám ơn tất cả những lời chúc mà nhà mình đã dành cho e, cả ở đây và cả trên FB. Năm nay được nhiều người nhớ đến và chúc mừng làm em vui quá ạ. Em đã có một sinh nhật đơn giản về vật chất nhưng lại quá ngập tràn hạnh phúc. Hôm qua lúc post xong cái "món quà tinh thần" của em cho mọi người xem thì 2vc e và Chit đi lượn phố, chỉ đơn giản là đi ăn kem rồi ngồi trà chanh nem chua ở Nhà thờ thôi nhưng em vui lắm. Buổi chiều thì chồng gửi điện hoa đến cơ quan kèm theo cái thiệp kia, tối thì cả nhà đi chơi. Một lần nữa em cám ơn mọi người đã nhớ đến sinh nhật em P/S: cái thiệp kia chỉ là một trong số rất nhiều thiệp mà chồng em viết cho em,chưa kể tin nhắn, nhưng chỉ vào những ngày kỷ niệm thôi (ngày yêu nhau,ngày cưới,sinh nhật,lễ,tết...) và đấy là bình thường đấy ạ,nhiều cái còn tình cảm lắm,e nghe quen rùi nên chắc lúc e post lên nhiều người ko quen đọc thấy sến nhỉ?! Hihi vợ chồng e là thế đấy, xì tin ko đỡ đc )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đi cùng chồng thì mặc sơ mi dài tay, cổ cồn lên đến tận đỉnh đầu, quần cạp cao đến mỏ ác, bịt mặt, đi tất, găng tay kín mít, mắt đeo kính nuôn...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mẹ Chít ơi, chúc mừng sinh nhật bà nhé, dù hơi bị muộn Chúc mẹ con bà khỏe mạnh, em bé ngoan cho mẹ đỡ vất vả!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tưởng chưa ly hôn mí hóng chứ ly hôn rồi nói làm gì... đàn ông ấy, cứ xem cách họ đối đãi mí ex thế nào thì biết họ sẽ đối với mình thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ấy thế mà cái con bồ nó cứ xấn xổ xông vào đấy chị. Là E chắc cho luôn kèm khuyến mãi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lão nhà e lại thix ăn kem… may xế chứ nị. Cái gì vợ làm là toàn khen… mặc dù chả bít thật hay ko nhưng lần sau e vẫn làm, và vẫn cặm cụi ngồi ăn Thế nên e có mua máy này máy nọ chả bao h kêu ca, mặc dù nhà bếp chật, hết cả chỗ để rồi cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ hôm tậu máy kem E chưa làm buổi nào. hôm qua lão nịnh nọt là làm cho chồng ăn đi. Cuối tuần này E làm. Lão nhà E thì chả khác gì thùng nc gạo, tất cả mọi thứ E làm lão đều ăn hết. Tất cả mọi đồ ăn thừa mà E ko ăn nữa, lão cũng chén hết. Về nhà E ở YB cũng thế, có đồ gì mà nhà E chả ăn đến lão cũng chén tuốt nên mẹ E rất là thích lão về...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác ơi, bác cho E xin cái công thức làm kem cốm mí. Hôm qua E đc cho ít cốm tươi. Định làm thử máy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chỉ khuyên e 1 câu, khi chưa vướng bận, phát ngôn dễ dàng lắm nào là cho lên đường, cho đi xa khẩn trương, cho luôn kèm KM....vv... Khi có con, mình ko sống cho mình nữa, sống vì con nhiều hơn, những gì mình hùng hồn lúc chưa có con giờ nhũn nhĩn, teo tóp đi đấy, chả dám mạnh mồm đâu. mình ko ở trong hoàn cảnh của họ, khó nói lắm....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay nhà em lại có mẻ kem chuối Kem ko béo vì làm hoàn toàn bằng chuối+sữa+topping, ko thêm tẹo đường nào. Rắc thêm tí dừa nạo và lạc rang giã dập................................
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E hiểu. Nhưng đọc cái bài của chị đấy thì thật thế mà. Đc cả chồng lẫn cả nhà chồng, mà con thì lại vừa mất. E ko biết thế nào, nhưng cứ động vào con E thì chắc E cho đi ko thương tiếc ấy.