Ðề: Bếp Kún tầng 7 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/571802-Bếp-Kún-tầng-8?p=10705760#post10705760 chốt hạ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đâu, buồn phiền là việc của buồn phiền, em vẫn vào nhà chém mà. Cuối tuần ko vào được vì con Miu nó sốt, mới cả suốt ngày hôm qua em miệt mài ngồi may cho con gái cái váy để thứ 7 này sinh nhật. Gù hết cả lưng, đêm qua vật vã mãi mới nằm thẳng được. Nhìn cũng được phết, tối em khoe
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc tập quán vùng miền nên thế í mà. Mỗi nơi lại có 1 cách xử lý màu khác nhau Bống nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hồi mùa lạnh chị cũng mua của chị Limi 1 cái chăn băng lông hồng hồng tuyết tuyết yêu lắm mà rẻ, đâu 170k
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Toét chứ, người ta cho cả búa cả đục cơ mà. Thằng em em mang cái răng cao chưa đến 1 phưn mà cái chân răng nó dài gấp đôi. Lúc chưa đùn thịt, nó nhai cơm cứ càm ràm vì bị tụt thức ăn vào trong.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi đấy e cũng ôm 4 bịch S rồi, cơ mà có vẻ hơi nhiều chị nhỉ? Vì 4 bịch vị chi là 160 cái. Mà mùa hè nên ban ngày chắc e cho dùng miếng lót cho nó thoáng, nhanh thay chứ bỉm thì nóng quá. Chỉ tối mới dùng bỉm thôi mà. Còn bibabibo size M thì đợt đó con e gái e nó cũng vợt đâu 12 gói 10, thì cũng chỉ có hơn 120 cái thôi. Chả bít dùng hết chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún post cái ảnh con Sa chị lại tưởng mới tìm lại được ảnh thằng Li hồi bé chứ, tóc xoăn tít rồi thích quá, kẹp nơ đê
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà thích ăn chịt chua à, nhà tôi hay có món đấy với cá thính, nhưng tôi tiệt nhiên k ăn đc món nào bà ạh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ốí giời, nói đến giúp việc là nỗi khổ của mình hơn 1 tháng nay nhé, cứ đến rồi đi, khoảng 7-8 người rồi, ở lâu nhất được 1 tuần là bai bai nhé, toàn thể loại sáng cháu phải ngủ đến 7h, trưa cháu ngủ đến 3h nếu không là cháu ốm không làm việc được, có đứa thì phỏng vấn mình có 1 câu " cô ơi, nhà cô lau bằng chổi hay lau bằng tay ạ", trả lời là lau bằng tay, thế là chạy luôn kêu " thế thì cháu không làm đâu ạ", đứa cuối cùng được 2 ngày thì làm 1 cái quần mình mới mua rồi lặn mắt tăm nhé, chả được 1 tháng mới lòi đuôi đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À có cái này quên hok chia sẻ với mọi n, vào mùa du lịch rồi, cq chị truyền nhau contact của 1 em giai bán voucher ở tại các khách sạn trên thế giới, bọn chị đặt có mã code đặt phòng hẳn hoi, ks nào hầu như nó cũng kiếm đc, mình đi về rồi mới trả tiền em ý, đảm bảo rẻ hơn cả giá corporate. Ai cần c pm nhé, nhưng chỉ pm người quen hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ đến 25 này cái cu Bia nó hú, nó vào SG đấy. Nếu không thì mai chị cũng gửi đồ vào SG, chị lấy chỗ Kún rồi gửi cả vào cho. Em đến lấy nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 các chị ơi, e đây cái con bé cứ đọc ngược đọc xuôi mộc cắc mí nôn vào tường rồi phải cầu cứu c Vịt đây e phải lập nick mới để vịn vai các chị 1 bữa e biết ở đâu cũng sẽ có bất công, có thiên vị, ng thân thiết nhau thì nâng đỡ nhau, nhưng tới mức chà đạp người ta tới mức này thì e k chịu được. e ức, mọi ng trong phòng e cũng biết nhưng k ai dám lên tiếng vs sếp hộ e, ai cũng ngại sếp cả mà. đây cũng chẳng phải lần đầu tiên e bị đối xử như vậy, nhưng lần này như giọt nước tràn ly, lần này cũng quá đáng hơn cả nên e ức quá, cảm giác k được tôn trọng, không được công nhận. những gì e làm đều bị phủ nhận hết đã nhiều lần e muốn bỏ chỗ này lắm. nhưng e vẫn còn hèn. e hèn nên e mới sợ đến tai sếp mà phải lập nick này chứ k dám dùng nick kia (đừng chị nào gọi tên e lên nhé) e hèn nên e vẫn đang dùng dằng k nỡ bỏ. ở đây e bị chà đạp, bị đối xử bất công, nhưng công việc lại k quá bận rộn, cứ đến giờ là e nhấc đít dậy đi học, trong giờ lắm lúc vẫn tranh thủ bài vở được. e hèn nên e vẫn đang chịu bị chà đạp để hàng tháng nhận mức lương hơn 10tr. e biết mức lương này vs nhiều ng trong bếp mình cũng chả đáng bao nhiêu nhưng so với bạn bè e cùng lứa e thì cũng là khá rồi. hnay e ức lắm, nhưng e vẫn hèn lắm, vẫn chưa dám dứt áo ra đi. thế nên hnay e đã phải chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà, ngồi 1 góc và khóc 1 mình nhưng rồi 1 lúc sau lại lấy tinh thần, tiếp tục đeo mặt nạ, trở lại phòng và tươi cười với sếp và với cái đứa đang hưởng những thứ do e gây dựng nên. e hèn quá các chị nhỉ e chả dám làm gì ngoài than vãn những dòng này và chờ tới ngày đi ọp thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chào các chị.Em là mem mới lang thang trên LCM thấy Topic nhà mình đông vui quá em vào đây hóng chút để học hỏi các mẹ.Mong các mẹ giúp đỡ kinh nghiệm .Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 KO, sang bài mới rồi chị ạ, bếp Kún tầng 8 í. Đây là tầng 7, cứ 1000 trang là nhà e đóng cửa xây nhà mới ạ